1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu không bình thơ, bình thử bài này của Chị Triennguyen xem thế nào nhể?
    Cho Nhau
    Ngay từ cái title ta thấy ngay đây là một lời hứa hẹn mát ruột, Cho đê, cho đê, giữ mà làm jì? Đại ý là vậy!
    Đến cái cởi mở của mấy câu đầu, chị ấy táng ngay cho phát tê hết cả người, đâu như là một bản tình ca thì phải, bản tình ca của người lưu lạc. Nhưng cơ mà sao cho nhau cái niềm tin, hỏi khí không phải cả nhà có biết cái Toang Hoác của niềm tin nó thế nào ko? Câu này bí hiểm quá, chắc là nháy nhó lại cái vần Ạc của Từ LẠC thành ra dưới phải Hoác thế nó mới hay, mới nhạc, mới kinh dị? Quả là kỳ tài, kỳ tài, kỳ tài... Hay! Nói về Từ hay, tiếp ngay sau đấy chị ấy cho luôn câu Đoạ Đầy, như thể niềm tin kia cho nhau, tin đi nhưng mà nhiều gian nan đây, nhiều cực khổ đây, ngang với kẻ Tù nhiều năm lao động cải tạo, thế chắc mới đoạ đày?
    Nhưng sao lại Xin Em nhiều thế chứ nị? Em có jì cho đâu? Xin cái jì nào? Mà xin những hai lần? Chị này quả là tham, chắc tình nhân kia bé bỏng mới xưng chị Xin Em thế này. Hẳn là ác liệt đây? Mà lại bắt thằng bé nó đi mới chết chứ? Sao lại ví với cành sen khép nụ hở giời ạ! Ối giời! Thế hẳn là bắt giữ mình chị này bí ko biết dùng jì hơn mới phệt ngay cái sen khép nụ vào cho nó em ấp, nũng nịu cái nhể? Mấy cái địa danh kia chắc là muốn nói tới sự gian truân....đi ...đi... đi nữa..thế...thế... rồi tới! Hay! Gạ gẫm cũng tốt đấy, rồi thì....
    tìm nhau...
    Cho nhau hết
    cho nhau cạn
    giữ
    ghì
    mật đắng chung thân cơ cực
    như sóng đầu ghềnh..

    Khà khà! Quả này là tới cực lạc đây, hẳn là phải rất cuồng nhiệt đây, sóng tình lai láng đây? Mới Dốc cạn hết thế này chứ? Không thì sao mà hết được nhể? Công nhận chị này biết thẳng thắn chuyện này đấy, bái phục lắm lắm. Hay nhất là câu Mật Đắng Chung Thân Cơ Cực. Mà sao lại có thể thoải mái dùng hai thứ đầu cuối gần nghĩa để ép nhau chung đụng vậy? À, hoá ra là không dám hứa hẹn đẹp đẽ, phải rào trước thế không nhỡ sau này mọi thứ vất cái Tụp lúc ấy phủi tay cũng khó ăn khó nói. Chị này rào giỏi thật đấy, nhớ cũng giỏi phết đới. Câu cuối cùng của bài thơ đóng cái phụt, người ta tưởng lên đến cao trào hay Đỉnh rồi hoá ra là đang Nhớ nhung thôi, hoá ra là đang nhớ nhung đới? Hoá ra là... Thôi chờ bài sau bình tiếp xem thế nào, bài này hẹp cửa quá mình không qua được. Bác nào có ý kiến cái nhở? Em bí rồi, hờ hờ...!
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khè khè...
    Bác muốn thử sức với thơ tui, thì cứ thoả mái, bình cũng được, khen cũng tốt, chê càng tốt. Nhưng xin đừng post nhung thứ linh tinh khác như mấy thằng rỗi hơi cứ hay vào post hình ảnh nhì nhằng các thứ, em sẽ hoan nghênh quan bac'''' cực kì.
    Hì hì...
    Bác mà bí rồi, thì làm gì em còn nói thêm được gì. Em cũng bí! Hí hí...
    Tặng bác cái nì, làm lâu lắm rùi, hồi còn húi cua ôm tập ...
    Khúc tình 1
    Giữa nắng Sài Gòn xôn xao nhớ Huế
    Cộng mưa buồn giăng khuất nẻo ngược mơ hoa
    Hạt nào không đầy nỗi nhớ
    Bây chừ?
    Chùa Thiên Mụ, chợ Ðông Ba và giảng đuờng ký túc
    Có khi nào bần thần nghĩ: trong này?
    Chợ Bến Thành, phà Thủ Thiêm mong từng buớc ngày về...
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 30/10/2006
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 2
    Mùa đông ơi!
    Gió ru hồn lữ thứ
    Gọi mãi cánh chim trời
    Trông âm vang đồng vọng
    Cơn mưa nào sót lại
    Khe khẽ hát du ca
    Lời tỏ bày câm lặng
    Và nắng
    Và mây
    Còn tìm nhau?
    Thiên nhai hải giác ...
    Mùa xuân ơi!
    Chồi nhú mầm he hé
    Cây trổ nhựa thành hoa
    Hiên nhà ai xóm vắng
    Có người đứng trông xa
    Góc phố Sài Gòn lạ
    Có kẻ cười vu vơ
    Một mùa nhớ tình cờ
    Ghé ngang nhà mỗi kẻ
    Ngồi hoài vọng tin nhau
    Mai nở ngoài sân
    Sắc vàng lấp loá
    Như áo ai hôm mưa nào xa ngái?
    Ngày trôi qua vi vút
    Một lần
    hứa trăm năm...
  4. u_r_inmylist

    u_r_inmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thằng nỡm này, mày chửi hết mọi người đấy phỏng ? Post ảnh không hay hơn cái thơ khắm của mày à?
    Mày tự đọc cái tô màu của bài thơ mày viết đi. Chẳng ra gì cả. Vừa vô nghĩa vừa sai chính tả. Thế mà cũng lắm mồm. Đúng là "rỗi hơi" viết lấy nhiều cứ là "linh tinh", "nhì nhằng" và rất vô lễ !
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thằng nỡm này, mày chửi hết mọi người đấy phỏng ? Post ảnh không hay hơn cái thơ khắm của mày à?
    Mày tự đọc cái tô màu của bài thơ mày viết đi. Chẳng ra gì cả. Vừa vô nghĩa vừa sai chính tả. Thế mà cũng lắm mồm. Đúng là "rỗi hơi" viết lấy nhiều cứ là "linh tinh", "nhì nhằng" và rất vô lễ !
    [/quote]
    Khekhe... Chào người quen! Sao lại giấu mặt đi thế? Cảm ơn bác đã tốn cong sức tạo một cái nick khác để vào đây.
    Hihih, sai thì sửa, cái đó không thể gọi là sai chính tả hiểu không vậy? Thủ Thiêm thì Thủ Thiêm! Có gì đâu mà viết sai địa danh lại quy chụp nhiều thế? Bác giống các cụ mình làm văn nghệ hồi xưa nhỉ? Chụp mũ giỏi đấy chứ? Dù sao cũng xin lỗi quan bác, để em sửa lại ngay đây.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc Tình 3
    Hoa nhà ai lốm đốm đỏ
    Đời ta lốm đốm vết tình
    trong nắng im thinh
    nhìn thấy mình
    cánh chim đậu mãi không xong
    nhánh đời mỏng manh gầy guộc
    gọi bầy lạc giọng nhức buốt
    thiên di...

  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Ở cái box Thi ca này, mỗi tháng phải thấy hàng chục cái "thiên di" sải cánh. Các bác ko viết khác đi được à? Có mấy cái hình đẹp mà cứ nhai đi nhai lại như bò nhai rơm thế lày chúng iem ớn lắm!
    (đây là góp ý chung cho cả bóp)
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 30/10/2006
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ý của trieunguyen là : Của giời xơi được cứ xơi!
    Vậy hả? Tôi thấy hơi lạ đấy, lấp liếm cũng giỏi phết, bái phục lắm lắm.
  10. u_r_inmylist

    u_r_inmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khekhe... Chào người quen! Sao lại giấu mặt đi thế? Cảm ơn bác đã tốn cong sức tạo một cái nick khác để vào đây.
    Hihih, sai thì sửa, cái đó không thể gọi là sai chính tả hiểu không vậy? Thủ Thiêm thì Thủ Thiêm! Có gì đâu mà viết sai địa danh lại quy chụp nhiều thế? Bác giống các cụ mình làm văn nghệ hồi xưa nhỉ? Chụp mũ giỏi đấy chứ? Dù sao cũng xin lỗi quan bác, để em sửa lại ngay đây.
    [/quote]
    Con giai viết thế kia là nghĩa gì? Ai thèm chụp mũ con giai để bẩn cả mũ à! Kể vài cái nick từng post ảnh để con giai thấy nhé... Những người "rỗi hơi" : Deny_me, kephhoai, iron_monkey, MM_Ngoc, Fonzzi, Cariage, Doc_Vang, Always_say_love, nguoi_thuong, loa_ken_den_si, hoavangoi........và nhiều, nhiều nữa.....Con giai mới gia nhập TTVNOL sau này mà không biết nể nang những người đã từng đóng góp lâu năm thì thật quá đáng...

Chia sẻ trang này