1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em nó non người, trẻ dạ bác đao to búa lớn làm jì, cứ từ từ chỉ dạy đâu lại vào đấy thôi bác u_r_inmylist ạ!
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Có chị ba phải thì có ý.
    Em thấy chị nhutran cũng hay đong đưa cái "thiên di", suy ra anh chị cũng là động vật nhai lại. He he!
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho tất cả: Hahahahaha...
    Khúc tình 4
    Ngày về bên mái tranh xiêu
    Khói lam lẫn với bóng chiều tàn thu
    Phiêu du là mộng cũ
    Bây giờ còn đa mang?
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 5
    Mưa nửa đêm
    Khơi sâu thao thức
    Giấu diếm ưu phiền
    Thập thò rạo rực
    Mưa nửa đêm
    Chong ngọn lửa thề
    Thương nhớ người dưng
    Bão về tung sóng
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 6
    Nụ cười ngày gặp lại
    Sao trong ngần đến thế
    Ngày nào dấu đam mê
    Còn vương hằn phố nhỏ
    Với mỗi cội cây già
    Lặng im và chứng kiến
    Ngày gặp lại hai ta
    Ngày gặp lại hai ta
    Giọng nói là xưa cũ
    Lòng vẫn kín riêng mang
    Mà quặn đau thổn thức
    Trái tim trong ***g ngực
    Phách sai nhịp lỡ rồi
    Bản tình cũ bồi hồi
    Biết vậy mà xao xuyến
    Giữa chập chùng lưu luyến
    Ẩm mốc mùi thời gian?
  6. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    "cùng" <----- ?!!
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cùng hay cũng thì ăn nhằm vào đâu. Toàn nhảm nhí và trùm mền hô khẩu hiệu kiểu "Hãy hát lời lửa cháy i'' mà! "
    Hahahahah...
    Khúc tình 7
    Nắng vờn mặt đường trưa
    Anh vờn anh nhoà nhạt
    Tình yêu cuốn hương xưa
    Giờ quên tim xao xác!
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 8
    Trưa vắng nhìn khuôn cửa song buông
    Cành phượng cũ sót một bông lửa muộn
    Đỏ cái màu rực rỡ quắt quay
    ...
    Đôi sẻ gầy ríu ran xây tổ
    Ta xây đời trên những giấc mơ hoa...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 9
    Hàng me xưa xanh ngắt
    Rớm màu xanh thời gian
    Đong đầy trời kỉ niệm
    Ươm mềm tình thơ trong
    Vẫn một vòm me quen
    Vẫn màu xanh hoài vãng
    Mà nay lạc bước đời
    Người xưa giờ ra sao?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình 10
    Uống từng giọt thời gian
    Cắn sợi buồn tĩnh lặng
    Ngủ quên bên muộn phiền
    Từng đêm qua khật khưỡng.

Chia sẻ trang này