1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    LẠC
    Một hôm thu uá em về muộn
    Lạc giữa rừng sâu thổn thức kêu
    Gục đầu nghe tiếng thu bừng tỉnh
    Đây chốn ngày xưa lập thế gian!
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    SẦU TRI NGỘ
    Sầu tri ngộ canh tàn lên chất ngất
    Thiểu thiên bôi, thiên bôi chén cạn rồi
    Chừ ly biệt tử tận là gặp lại
    Cõi Mù Sương hoang hoải giấc Nam Kha
    Loạn bi ca, trường hận, thiết thê và...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    MÚA LUÂN HỒI
    Nguồn yêu dấu tự bao giờ gãy đổ
    Lòng chơi vơi hoà mộng muá Luân Hồi
    Nguồn sông hỡi, vạn hôm xin trở lại
    Kiếp phiêu bồng trót hẹn với sơ nguyên...
    Có một hôm, bỗng thiết thê mong muốn quay về, caí nơi mình đã sinh ra, là chốn cũ nơi nguồn sông bắt mạch chảy muôn năm. Nghe êm aí chết tràn trên tay xơ xác, nghe bình minh về réo gọi bên hiên... Ngàm năm vết thiên di còn in hằn trên những vòng trời lưu lạc xa ngái phương nao, ta bỗng rưng rưng ngào nghẹn. Nơi gửi thân, phaỉ chăng là chỗ lánh nấp tạm bợ cho những ngày... cho những ngày...
    Cuồng Khách.
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN QUYÊN
    Gửi lên muôn ánh trăng vàng
    Khuôn nga diễm tuyệt hai hàng châu tuôn
    Mười năm khuất nẻo thiên luân
    Trăm năm cố quận u buồn nhớ nhau
    Nhớ nhau thiên kiếp bạc đầu
    Muôn thâu huyết lệ ươm màu sông xanh
    Rày mai khuất nẻo giăng mây
    Soi trăng cổ độ tình gầy hanh hao
    Bến sông chim cá lao xao
    Trăng thơm mờ bóng hôm nào đoàn viên
    Hồn tiêu bến khóc thương thuyền
    Tình quân lỡ hẹn thuyền quyên võ vàng...
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt này! Bình loạn tý nhỉ?
    Thứ nhất cho mình được nói về cái chữ bạn đang dùng ấy là hai từ Phênh vênh.
    Kỳ thực nếu đọc nhàm nhàm, thì gió cũng qua đường, lá cũng xanh rồi rơi xuống đất, chẳng để làm cái giống jì. Nhưng lỡ xem cái ý bạn vận thì há mõm mà mắc vài lời chơi vui vui thôi chứ không ác khẩu jì.
    Theo mình nghĩ nó không phải từ vênh, vì bạn đã lỡ dùng từ khuyết tròn ở đằng sau rồi thành ra bạn không dám khoác thêm thằng Viên của Hán, vậy trước thằng Viên ấy là thằng jì chắc một vài người sẽ luận ra, còn mình thì quên mất rồi, hji`! Nhưng rõ ràng rằng cặp từ Viên - Khuyết đã đủ lắm rồi khỏi phải tròn hay jì khác làm jì cho nó rườm rà. Chính vì thế cả bài thơ cá là tớ không dám đọc vì sợ rằng đọc xong ngất ra đây có khi hỏng.
    Thứ hai, bạn đang khủng bố Lão Tử thì phải, trong câu đầu của Đạo Đức Kinh người ta đọc một tuột và hiểu theo tâm tính chứ không như cách so sánh của bạn đang làm, một dấu phẩy cũng đã rất vấn đề, nhưng cách hiểu của bạn về Danh và Đạo cũng rất vấn đề. Lão Tử không Định Danh như bạn nghĩ, và càng không thể Định Danh là mẹ của ai đấy được.( thằng Giời nó xấu hổ muốn chết lắm) Mà thôi, vui thôi. Bạn sắp giỏi rồi đấy, cố lên cho sống nó tự nhiên.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi bạn này lắm lời thế - kệ người ta chứ - đi mà coi lại thơ của bạn đó cứ y như búa chẻ củi đó mà - hihihi đừng có lấy búa của mình phang người ta nhe - hihihi
    Chết rùi - bỏ chạy
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đường Cũ Phải Chăng Là...
    Hai vai đọng màu triêu dương nắng dại
    Mộng phiêu bồng sáo thầm thĩ bên tai
    Một bước chân xô lệch cả vân đài
    Nơi đôi khoé uẩn u tình e ngại
    Chiều nay Thu, vàng rụng nét chiêm bao
    Trầm tưởng thơ nguồn suối bóng trăng xa
    Hồn đã muộn, tình yêu dày giông bão
    Ngồi nhớ em đường cũ phải chăng là...?

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt này! Bình loạn tý nhỉ?
    Thứ nhất cho mình được nói về cái chữ bạn đang dùng ấy là hai từ Phênh vênh.
    Kỳ thực nếu đọc nhàm nhàm, thì gió cũng qua đường, lá cũng xanh rồi rơi xuống đất, chẳng để làm cái giống jì. Nhưng lỡ xem cái ý bạn vận thì há mõm mà mắc vài lời chơi vui vui thôi chứ không ác khẩu jì.
    Theo mình nghĩ nó không phải từ vênh, vì bạn đã lỡ dùng từ khuyết tròn ở đằng sau rồi thành ra bạn không dám khoác thêm thằng Viên của Hán, vậy trước thằng Viên ấy là thằng jì chắc một vài người sẽ luận ra, còn mình thì quên mất rồi, hji`! Nhưng rõ ràng rằng cặp từ Viên - Khuyết đã đủ lắm rồi khỏi phải tròn hay jì khác làm jì cho nó rườm rà. Chính vì thế cả bài thơ cá là tớ không dám đọc vì sợ rằng đọc xong ngất ra đây có khi hỏng.
    Thứ hai, bạn đang khủng bố Lão Tử thì phải, trong câu đầu của Đạo Đức Kinh người ta đọc một tuột và hiểu theo tâm tính chứ không như cách so sánh của bạn đang làm, một dấu phẩy cũng đã rất vấn đề, nhưng cách hiểu của bạn về Danh và Đạo cũng rất vấn đề. Lão Tử không Định Danh như bạn nghĩ, và càng không thể Định Danh là mẹ của ai đấy được.( thằng Giời nó xấu hổ muốn chết lắm) Mà thôi, vui thôi. Bạn sắp giỏi rồi đấy, cố lên cho sống nó tự nhiên.
    (Trích lời của ai đó)
    Tôi không cần nói thêm, vì cái nói đã nói rồi. Mà hình như tên nào nói đó cũng chẳng có đầu óc gì sất. Nói cuối cùng có phải là nói không? Định Danh có phải là Định Danh không? Nếu đã hiểu, thì làm sao có thể bắt bẻ 2 chữ định danh ấy được? Há không phải là nhổ nước bọt lên trời mà chửi đổng, thế nào rồi nuớc bọt cũng rơi vào mặt mình?
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Xin hồn! Hồn đừng mở mồm nói chữ nữa, cứ xông xênh cho nó dễ hiểu.
    Dạo này lắm đứa mới đọc Lão Tử quá mà không biết Lão Tử nói jì, phát chán bạn iu ạ! Mà nhà này trang trước trang sau đã tự bất đồng quan điểm là thế nào nhỉ?
    Trên thì hỏi là Dịnh Danh là mẹ của ngôn ngữ, dưới thì bổ nháo nhào nhà cháu có nói thế đâu. Thế chẳng trách nếu nhỡ làm gái thì chửa hoang suốt ngày rồi? há há! Thế nó đúng là cái giống jì thế bạn iu? Mà thằng cha Lão Tử nó phẩy như bạn phẩy thế kia à?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lũ ngố! Chưa bao giờ lại thấy một lũ ruồi đậu trên cái xác chết hôi thối mà đắc chí rỉa mổ kêu vang như thế. Câu viết vừa xong đã chết rồi, chỉ có người đọc có hơi thở mới có thể phục sinh con chữ...
    Luận lý học giết chết những con bồ câu trắng. Logic học giết chết những thằng ngốc tự thiêu mình trên lửa tam muội...

Chia sẻ trang này