1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dấn Vô Biên
    Này thành lũy lọ thiên cung
    Tơ vang như sóng ung dung cưỡi sầu
    Biển xanh khát gió bạc đầu
    Huyền Nguyên khát Tuyết Vô Màu ngẩn ngơ
    Vô biên dâng hiến phụng thờ
    Thử Hoàng khuynh quốc ơ thờ tình say
    Về cuối bãi ngắm chân mây
    Hồn hoang trôi dạt lả lay gió đồng...

  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quà Sinh Tử
    Băng bờ dậu kín tường cao
    Cỏ hoa du mục nghiêng chào bước chân
    Hương ngời lộng ngát màu xanh
    Nảy mầm bất tuyệt long lanh in trời
    Đền thiêng ngự trị là nơi
    Kỳ nhân dựng tượng quên lời thảo nguyên
    Hùng ca lửa đốt non tiên
    Vô cùng dang dở vô biên đứt lìa
    Gông cùm cười mếu bên rìa
    Hoang lâm vùng đệm đầm đìa phồn hoa...
    Ngai vua thế giới ta bà
    Cho không sinh tử làm quà tương tri...

  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có Cần?
    Có cần điểm phấn to son lại
    Ngạo với nhân sinh một nụ cười? (*)
    Hay người xuân nữ nét son tươi
    Vẫn đóa phù dung giữa mọi người?
    Có cần ra khỏi vô biên ải
    để thoát tù gông với phụ lòng?
    Có cần đào tẩu đạo xa xôi
    khi vẫn đùa chơi đạo mỗi ngày?
    Có cần phải rõ hết mi mày
    mới hình dung được hạnh tài mỹ nhân?
    Có cần tráo phụng thành lân
    để hai con mắt sượng sần ngọc rơi?...

    (*): Thơ ai nhỉ? :-)
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em
    Em về ướp hạ lên môi
    Để phơi sáng nắng chiều mưa một lần
    Em vơ vẩn ngắm phiên vân
    tương tư quân tử vẹn phần như xưa

    Bỏ...
    Bỏ buồn len lén đi rông
    Bỏ vui len lẻn về trồng hoa sen
    Bỏ người xưa những sầu hoen
    Bỏ tôi lơ lửng đường quen ngút ngàn...

  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không Đề







    Tiếng kèn đám táng
    âm u khơi sâu
    niềm đau ướt mẹp
    đứa trẻ
    lũi thủi vào ngõ hẹp
    giỏ rỗng
    làng chài xơ xác
    buổi chiều đen mưa
    biển động
    cát mịt hàng phi lao
    tôi đứng
    viết ngày lên tim...

  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính!
  7. wildface

    wildface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là NB rồi chị. Nhưng nguyên văn thế này :
    "Em về điểm phấn tô son lại"
    "Ngạo với nhân gian một tiếng cười"
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tiếng cười!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình từ trước tới giờ cứ nghĩ đó là thơ của Bùi Giáng híc.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nét cười

Chia sẻ trang này