1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đâu phải thơ Nguyễn Bính nhỉ, hình như là Thái Can, hoặc J.Leiba , Vũ Hoàng Chương hay sao í! Để iem xem lại Thi Nhân Việt Nam. Hì hì.
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không hề có trong Thi nhân Việt Nam
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả đã ghé nhà, để lại những lời chỉ giáo. Vui vui! :-) Tôi thì không thể nhớ đó là thơ ai. Hình như Bùi GIáng có một câu, bây giờ về ngó lại mới nhớ ra, nhưng chỉ tương tự thôi:
    Người phố thị mỉm cười đầu nghiêng ngửa
    Tô son đỏ vào môi hai lượt nữa
    Chợt thấy mình còn đầy đủ dung nhan
    Thuở xưa kia suối ngọc ngó mây vàng ...

    (Biểu Tượng Sơ Nguyên)
    Còn 2 câu kia tôi thật chẳng biết của ai. Hì hì...
    Đêm Trăng Nghiêng
    _Tặng nàng yêu dấu xa xôi
    Cơn mê chấm dứt riêng tôi đắng hồn_
    Em tôi buồn tủi dỗi hờn
    Đêm sâu hoang hoải cô đơn trĩu cành
    Nhạt nhòa tàn lạnh vây quanh
    Lụa buông rèm lệ thiên thanh không màu
    Mắt lân tinh sáng ánh sao
    Lẫn chiều huyễn ảo vắt trong sương mù
    Dấn mình đánh đổi tương tư
    Héo khô lan tới lời như vô hồn
    Má hồng kém sắc vân hương
    Bơ vơ ta ngó trăng dường như nghiêng...
    Uẩn u ái ngại niềm riêng
    Thiết tha lụa mát quanh miền tà dương
    Lời đêm giục giã rơi sương
    Ban mai rớt nắng xuống đường hồng hoa
    Ngẩn ngơ tình dệt giang hà
    Bâng khuâng mộng rứt ngày qua mỏi mòn...

  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị này nhầm! Bài này em vừa xem lại, là thơ Thái Can. Em sẽ post cả bài cho chị nhé, bà chị thân mến!
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mai
    _Một hôm nắng bỏ phố gầy_
    Ngày mai gió cuốn chim bay mỏi
    Trời cao sẽ níu bước sơn khê (*)
    Ngày mai nắng sớm có bay về
    Ta còn có được mấy nỗi vui?
    Ngày mai dạ nguyệt gieo bên suối
    Còn thấy bóng người đi dưới hoa?
    Ngày mai ta còn mỗi bóng ta
    Sẽ quên được dáng liễu đôi tà?
    Sẽ thơm hai nửa phố giăng sương
    Hoang vu mọc dại suốt con đường? ...

    (*): Mượn lời nào của Trịnh và bà Nguyễn.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    1.
    Một hôm trăng ghé ngang hiên
    Hỏi thăm thi sĩ triển nguyên u hoài
    Bâng khuâng tưởng nhớ dặm dài
    Ngẩn ngơ tưởng nhớ hình hài trâm anh
    Nàng đi vô tận biển xanh
    Trăng loang lở trót đầu gành cuối sông
    Là thân viễn ngạn lông bông
    Một hôm trăng nhớ dừng trông bãi bờ...

  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    2.

    Hai đàng gom lại khù khờ
    Chia năm sẻ bảy bất ngờ vụt tan
    Nước mắt tiếc nhớ cơ hàn
    Lăn dài mi biếc miên man cõi nào
    Triển là tung cánh ba đào
    Nguyên sơ mộng ứa máu trào tim gan
    Vớt trăng chót vót non ngàn
    Dìm trăng đắm đuối nhận oan nam tào...

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đi là hai, về cũng là hai thôi. Bài thơ của lão làm tôi thấy nhớ...
    2.
    Hai lòng đã vượt dặm ngàn
    Một lên núi thẳm một đàng hố sâu
    Một hờn một nhớ không màu
    Một đi một ở trướng đào lẻ đôi
    Bây giờ tôi khóc cho tôi
    Cuộc chơi nhứt chín nhị dôi sẽ bù
    Buổi chiều gió thổi như thu
    Mùa đương giữa hạ tôi ru tôi cười...

  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thế mà em lại cứ tưởng là "ngạo với nhân gian một nét cười"
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nét cười mong manh hơn. Từ động từ "lại" (thêm lần nữa, cố gắng...) thì một "nét" quả có cái thần tình khác.
    Nhưng tôi vẫn không biết nguyên bản. Chịu thua!
    3.
    Ba hôm tưởng lại một ngày
    Trời xa biển lớn chia hai vuông tròn
    Buồng nghiêng vạch lá xuống dòm
    Một ngờ nghệch gã một hòm hèm tên
    Nào ngờ bất chợt ngó lên
    Vui lâng lâng giạt hai bên đề huề
    Mươi hôm tiên nữ sẽ về
    Mây phiêu lững thững gió rề rà say...

Chia sẻ trang này