1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khóc Anh...
    Em ngồi viết thư tình cho anh
    Giấy trắng
    và em cũng trắng
    Bông bưởi dậy thì...
    Em ngồi nhớ, tương tư anh
    Người đàn ông thuở nhỏ của em
    Cõng trời yêu thương em thơ dại
    qua những đồng xanh
    phấn sen thơm ngát
    Em ngồi khóc nỉn non anh
    Người đàn ông thành đạt của em
    chỉn chu qua phố
    bàn chân khua
    Em ngồi tiếc trúc mã thanh mai
    Chiều mùa này đã phai
    em không giản thanh được nỗi nhớ
    rằng anh chết từ lâu
    kỉ niệm nát nhàu
    mắt cỏ sương thâu
    em ngồi nhặt tình rơi sâu
    trong đuễnh đoãng...

  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh Đâu???
    Sao phố chẳng mù sương
    cho em che lệ mật
    giấu nỗi đau vào gió
    gửi đi...
    Chiều phố chẳng còn gì
    em với hàng xà cừ cùng ngơ ngác
    anh đâu?
    Em dừng trước ngõ rất lâu
    không còn anh đứng đón, nói cười
    chỉ nghe tiếng mèo hoang
    sởn gai ốc trong đêm...
    Em tự hỏi
    gió cũng dồn xôn xao
    tình ngẩn tò te trợn mắt
    anh đâu?

  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình Hằng Nga
    Vùi mình vào cỏ mượt mà
    Lăn hư vô cõi giang hà ngẩn ngơ
    Đêm thơ thẩn ngày mộng mơ
    Giấc say nối giấc thờ ơ lạ lùng
    Phượng treo cành hạ mông lung
    Tình treo tuyết trắng vô cùng giá băng
    Thỏ xưa lạc khỏi cung hằng
    Vào đìu hiu phố ăn năn dịu dàng
    Tố Nga ngồi nhớ mang mang
    Quảng cung ngọc điện riêng nàng ưu tư...

  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Thuốc đắng dã tật...
    Nguyên ơi, Nguyên sắp xếp được nhưng so với Quản, vẫn kém về độ khéo
    Người nhuần nhuyễn dạo hoang sơ
    Người đi trước bước bước sau người cười.
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vốnsinh ra tính đã thế, còn biết làm sao hơn?
    Haha... Nhưng sắp xếp thế nào thì ổn?
    Cười Khóc
    Em sầu thành quách xiêu ngang
    Ta sầu bốn cõi hoang mang chạy về
    Em sầu khóc dứt cơn mê
    Ta sầu giọng nói đề huề máu tươi
    Cuộc chơi đã mất tiếng cười
    Than ôi tiếng khóc mỏi lười biếng buông
    Ngông nghênh lũ quét mưa cuồng
    Phăng phăng đầu ngọn suối nguồn trôi xa...

  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cỏ Ru Nắng Ngời
    Mười năm tình ấy vui không
    Trăm năm đời ấy nâu sồng kết hoa
    Vui chơi một chút mệt nhoài
    Mộng du vồ chụp nguôi ngoai khôn chừa
    Mùa nắng tay nắm mùa mưa
    Xuân ca đông khóc hạ vừa sang thu
    Ngủ quên trong phố sương mù
    Bồng Lai thức giấc cỏ ru nắng ngời...

  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Cái thằng triuenguyen sao mày hỏi thằng Hoài Vũ thế? Nó trả lời thế quái nào được, thật đấy. Nó chỉ trực giác thế thôi chứ tao cá là nó ko biết sắp xếp thế nào cho nó hợp lý đâu, cũng như mày thôi.
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có nhiều thằng không biết gì vẫn cứ hay dạy đời thiên hạ. Cũng lạ! :-)
    Mây Về Mưa Lên...
    Mây về trắng xóa giấc mê
    Cỏ hoa vụt rạng cười chê thằng khùng
    Đường lên phố rất bung xung
    Đường qua phố rất bùng nhùng kẽm gai
    Đi một mình chẳng còn ai
    Lơ ngơ nghiêng ngó tóc phai mấy màu
    Sắp tháng bảy sẽ mưa ngâu
    Cầu kia sẽ bắc bên đầu vực xa
    Hồn kia về bến giang hà
    Làm thơ tặng gió hào hoa tung trời
    Một ngàn năm vẫn mê chơi
    Mười phương phiêu bạt khơi khơi rất là...

  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy mày với thằng Mặc cũng có vẻ thân thiết với nhau, sao lại nói nó thế?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tiên.
    Ông tiên hạ giới rong chơi
    Khua chân xuống phố đạo rời huyền cơ
    Một hôm nắng sớm bất ngờ
    Đón chân tiên lạc về bờ Bồng Lai
    Nào ngờ tiên bảo tiên say
    Cầu xin thánh chỉ lưu đày thêm cho
    Tiên về trần thế tự do
    Ngửa nghiêng cười khóc đong đo ngậm ngùi
    Lênh đênh tiên bảo ta vui
    Trần gian đầy đủ vị mùi phù du...

Chia sẻ trang này