1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vốc Nước Nguồn Làm Thơ...
    Đùa thôi! anh khóc cho say
    Để vui hết kiếp đọa đày tửng tưng
    Đùa che giấu nước mắt mừng
    Nụ cười tủi hận lưng chừng mộng bay
    Thơ say viết rất nhiều ngày
    Tình em nhi nữ chân mày lá răm
    Thân em nét kỉ hà cong
    Che khe suối hẹp phi thường trong xanh
    Ngủ ngoan một giấc mộng lành
    Anh về tay vốc ngọn ngành làm thơ...

  2. nga_ba_thoi_gian

    nga_ba_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn dễ nể thât.Mình thích thơ,muốn làm thơ sao khó quá... T.T
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ngọn ngành gì và cũng chả quan tâm lắm.
    Nhưng có trách nhiệm rồi thì bớt say, bớt thơ và lo làm ăn đi cho ai đó được nhờ TN nhé!
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY
    Đừng đếm bước những nẻo đường đã mỏi
    Ngã ba lòng lối tình chẳng về không
    Say nhi nữ vết buồn xưa bỏ lửng
    Xóa đi nào bụi " phấn phai hường "
    Đêm qua rồi ngày bừng lên nắng mới
    Đường cỏ hoa tràn ngập lối đi về
    Vòng ôm mặn mà tựa nhau sỏi đá
    Những thăng trầm chớ mỏi gối chồn chân
    Say trăng đi và hãy say nhau hơn
    Sẽ bão sẽ giông trên ngông cuồng đời đấy
    Có sá gì , vai ta vai người ấy
    Rồi bình yên giông tố sẽ tan thôi
    Nắng vàng hơn và trăng đêm thơ hơn
    Hạnh phúc trong tầm tay khi tìm ra điểm đến

  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Thân em nét kỉ hà cong
    Giải thích cho cái này đi Nguyên, tại chỉ mới nghe đường kỉ hà.
  6. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Mày làm thơ nát cả đất TTVN giờ lại hỏi vặn người ta câu ấy. Nếu mà mày ngủ với gái nhiều như thằng Triên Nguyên, mày mới biết thế nào là nét kỷ hà.
    Kỷ hà là dòng sông trên trời, người xưa miêu tả dòng sông ấy mềm mại như dải lụa. Thằng Triển Nguyên nó sờ vào nó thấy nét, mày chỉ nhìn thôi mày thấy đường. Hiểu chưa ku ?
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đùa thôi.
    Chỉ là đùa thôi mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu?
    Kỷ hà một nét cong cong
    Mùi phong lưu úa bên song độ nào
    Khật khùng bỡn giấc chiêm bao
    Tuyết hoa phong nguyệt tầm phào thế ru ?
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cơn Say
    Cơn say gõ cửa ghé thăm
    Rã rượi đến ở lăm lăm chực chờ
    Điên như chẳng được làm thơ
    Mưa gõ những phím ơ hờ băn khoăn
    Đêm tìm mỏi mắt vầng trăng
    Lưng câu nguyệt bạch khăng khăng vỡ òa
    Bàn tay vuốt, bàn tay xoa
    Bàn tay nắn nót hồng hoa trộn màu
    Thiên thu với lại thiên thâu
    Cơn say lạnh buốt cháy sâu mái tình...

    P/S: Vì TN ko thể đăng nhập được, nên tôi post bài hộ trong topic này. Từ đây, doc_vang tại topic này là Nguyên.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Sao không tham gia nữa? Vợ chồng em có thể đàn kiếm triều thiên mà. Hoa cho 8-3 nhé
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hay hớm lắm đấy, đàn kiếm triều thiên! Hahahaha...
    Em tưởng em là ai cơ?

Chia sẻ trang này