1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Huỳnh (1984) "Nhớ" Ngô Hồng Trang (1983) Biệt danh c0n he0

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 0913021984, 10/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0913021984

    0913021984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Huy Huỳnh (1984) "Nhớ" Ngô Hồng Trang (1983) Biệt danh c0n he0

    Cô ấy bỏ đi 2 năm nay rùi mà tôi vẫn ko thể quên được hình bóng của cô ấy, nụ cười đôi môi tính cách con người cô ấy vẫn mãi theo thôi tùng ấy năm trời, giờ cô ấy chắc đã có 1 khoảng trời riêng của mình, tôi tụ hỏi he0? em có vui vẻ và hạnh phúc ko? công việc của thì thế nào? vì khi cô ấy bỏ tôi đi cô ấy vừa tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật Hà nội, bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu thời gian bao nhiêu tình cảm bao nhiêu lời ủng hộ nhưng giờ .......... He0 đang ở đâu, em có biết ko? anh nhớ em nhiều lắm anh luôn nhìn thấy heo trong mọi lúc mọi nơi đi đâu anh cũng có thể nhầm với người nào đó, anh gọi he0 nhưng ko thấy heo quay đầu lại, chẳng lẽ he0 ko thể nhìn anh 1 lần cuối sao, em cứ đi còn anh thì luôn mong và hy vọng em đuợc vui vẻ và hạnh phúc cho dù anh ko ở bên em nữa, vì anh biết hiện tại chúng ta ko còn là của nhau nữa, lỗi ở anh, anh đã ko thế từ khi anh biết mình đã mất em giờ anh vẫn cô đơn và hy vọng 1 điều mà chắc ko bao giờ là có thể, nhưng heo đã yêu và mang lại tất cả những gì mà những con người khác ko thể mạng lại cho nhau, giờ anh mới hiểu tại sao chúng ta lại như vậy tai sao chúng ta lại ko thể ở bên nhau tai sao em ko con ngoảnh đầu lại nhìn anh thêm 1 lần nào nữa vì em yêu anh, em yêu anh chính điều đó mà em ko bao giờ quay đầu lại nhìn anh thêm 1 lần nào nữa, bao nhiêu kỉ niệm sẽ luôn trong anh bao nhiểu đồ vật của heo, anh vẫn luôn cất giữ đó là những gì mà anh vẫn còn có heo bên cạnh những thứ đồ đó mãi là tình yêu của heo dành cho anh. anh nhớ em nhớ em nhiều lắm, đến giờ anh vẫn còn nhớ ssố điện thoại cho dù 2 năm nay anh chưa dám gọi, home: 04 766x442 Mobile của heo hồi đó: 098383x3x3 anh nhớ lắm nhớ tùng sợi tóc của he0 nữa, giờ muốn lắm rùi nhớ heo mà anh ko biết làm gì, bỗng dung lại vào diễn đàn này nói những câu rất là vu vơ rất là viển vông ko thức tếcon người anh thì khá hơn rất nhiều công việc cũng vậy mọi thứ điều rất tốt chỉ có 1 điều mà anh chưa làm được đó là quên heo đi quên đi cái tình cảm mà đã chết cách đây 2 năm quên đi tất cả ...... anh buồn và rất nhớ ,,,,,, anh yêu heo

    Thân
    Heo còi (13/02/1984)
  2. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    sao Pác Rock chưa lock bài này đi nhở ? Vớ va vớ vỉn
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    huỳnh kia mày sao vậy
    sao mà buồn lâu thía
    mà con đó tao biết không mày ơi, ngĩ nhiều làm gì , giờ anh em mình để ý vào làm ăn thôi mày ạ , yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu đó hehe
    trong trắng như pha lê
    đậm đà như muối trắng
    tình bạn của chúng mình
    không bao giờ nhạt phai
    gắng lên mày nhé
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này