1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp - Bố lobby cho... con

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vietfonevn, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tôi lại qzé phải Văn Giá tiên sinh. Bài bạn đọc về Hòa Vang của Văn Giá tiên sinh ở evan. Bài về Hòa Vang của tôi ở talawas kia.
    Anh zai giothu25 nói chí phở. Thời này,nhìn cái dek gì cũng muốn buồn nôn.
    Nôn bố nó cả vào chính mình nữa í.
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lại chạm vào chỗ ngứa của nhau rồi. Thực tế thì người viết để lấy tiền, người được viết thì thấy thế mà cũng như được ******** còn bọn khốn nạn độc giả thì cười thầm khi thấy có chút mặn mòi ở cái tên, ăn hại đái khai chứ báu jì. Bác GT25 đôi khi cũng cực đoan chủ nghĩa quá trớn và không ai xui dại người khác tự nôn vào mình như Nàng Codet cả, nàng ạ!
  3. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là con trai NHT thì tớ độn thổ rùi, vẽ vời thía nào mà phải nắm quần bố ăn theo thế kia?
  4. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Huy Thiệp có tài. Điều đó có lẽ khỏi cần phải bàn cãi.
    Tuy nhiên, tài sẽ phát huy khi được đặt vào đúng môi trường văn học của ông ta.
    Có thể nói, những chuyện dựa lịch sử như tác phẩm bộ ba Vàng Lửa - Kiếm Sắc - Phẩm Tiết xứng đáng là tinh hoa của văn học Việt Nam sau thời kỳ đổi mới. Dẫu sao Thiệp cũng đã từng là giáo viên Sử mà.
    Ở những đề tài về thôn quê, Nguyễn Huy Thiệp cũng sắc sảo. Tuy nhiên tôi khoái Thiệp ơ khối đề tài thời kỳ hỗn loạn và giằng xé của thành thị buổi đầu đổi mới hơn: đặc biệt những truyện như Cún.
    Còn Tuổi 20 yêu dấu có thể nói là một bước thụt lùi. Đơn giản bởi N.H.Thiệp không đủ trải nghiệm ở những năm 2000. Vậy nên trong môi trường văn học đó, ông không phát tiết tài hoa của mình được.
    Và không hiểu sao thời gian gần đây Thiệp có những trò khá lố lăng, tuyên bố tùm lum và ... lobby cho con trai kiểu này thì đúng là cũng khó ngửi thật.
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nài em, cuối cùng thì cũng biết em là nữ nhỉ.
    Không nói thế sao biết bài em đăng ở đó. Bút danh gì cho biết để còn tìm đọc.
  6. h2iu

    h2iu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Úi giời cái thời buổi loạn lạc này thằng nào làm được cái gì thì cứ để cho nó làm. Mình có nói thế chứ nói nữa nó vẫn "nàm" hơhư...Khi nào nó đụng đến mình rồi lại bình sau các bác ạ
  7. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Buồn nôn! Còn nhiều cái buồn nôn, phát tởm. Lobby nhau trơ trẽn kiểu như bài này chẳng hạn:
    http://www.vtc.vn/vanhoa/2369/index.htm

  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái link chú mày gửi, anh cảm thấy nhà văn Việt Nam sắp đoạt gải No Ben hết đến nơi rồi.
    Khen nhau thì phải có cơ sở, cứ khen kiểu tâng bốc nhau thế này, độc giả mua phải sách chẳng ra gì nhạt như nước ốc, tiếc tiền họ chửi mục mả. Chuyện này nhiều lần đã bị phê phán mà vẫn xảy ra nhiều nhỉ?
    **, buồn cười, giải nhất cả đặc biệt còn đ ăn ai. Mấy cái giải nhì cả tặng thưởng thì kể làm đ gì cho nó xấu hổ
  9. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải ? Thằng nhà Văn này có tập Vàng Xưa rồi thêm tái bản thêm vài ba truyện nữa thành Thất Huyền Cầm đúng không các bác?
    Lừa độc giả nhỉ? hai ba truyện thêm vào giá 10K là cùng, nó bắt mọi người trả hết mấy mươi K. Nhà Văn bây giờ cũng làm tiền kinh thật. Ở bên này á, nếu làm như thế độc giả có quyền kiện tác giả là lừa lọc đấy. Em sống bên Âu châu mấy năm nay em biết. Có mấy vụ như thế xảy ra rồi. Sách bị tịch thu, tác giả phải trả thêm tiền cho độc giả. Ông nhà nước Việt Nam dễ dãi quá để bọn lừa đảo này nó nhờn. Thế mà độc giả cũng để yên
  10. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy ra giá cho ông này đấy các bác nhỉ? Dễ thương quá, chắc chị ấy xinh lắm?

Chia sẻ trang này