1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp - Bố lobby cho... con

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vietfonevn, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi, chính ông nhà văn này đấy. Truyện ngắn của ông ấy rất tầm thường và nhạt nhẽo nhưng bù lại, ông ấy được cái rất giỏi cái khoản tiếp thị và quỵ lụy nên sách mới được in. Vừa rồi ra cuốn Thát huyền cầm, ông ấy tổ chức hẳn 1 buổi ra mắt ồn ào ở Viện Gớt làm như cuốn này đặc biệt và ấn tượng lắm nhưng nói thật với các bạn chứ đọc một hai truyện của ông ấy xong là độc giả chịu không đọc được tiếp các truyện sau và lập tức hiểu được khả năng viết lách của ông ta đến đâu.
    Chỉ có ai chẳng may đọc phải khoảng vài bài viết lăng xê, tung hứng quá đà, trắng trợn ông ta trên một số báo điện tử thời gian vừa rồi, để chuẩn bị lót đường cho việc xuất bản cuốn sách này, rồi thì tưởng là sách của ông ta đáng đọc lắm rồi đi mua sách đó về đọc là bị lừa thôi.
  2. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xóa vì post trùng, sorry !
    Được ykien sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 31/07/2006
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc, càng thấy mấy anh... ngu. Chứng tỏ có đọc tác phẩm, có đi nghe đâu mà biết cái gì. Lại là định kiến.
    Em là em chả ưa ai sất, dưng mà cái gì chưa biết đích xác thì em đây cũng thà tịt miệng lại còn hơn là tung ra dăm ba câu chọc ngoáy. Nghe mà càng buồn nôn.
    Chẳng thà mấy anh đổi nick đi, mà nói thì em mới thấy phục, chứ ai lại để nguyên mấy cái nick cổ lỗ sĩ vào nói những điều cỗ lỗ sĩ. Em đây thấy buồn... (ko phải nôn, mà là ị)...
  4. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    "Mãi mãi tuổi hai mươi" viết cho cậu con trai thứ hai tên là Khoa cả nhà ạ. Cậu đó mới dính vào khói trắng. Cậu cả may được cái lý lịch khá trong sạch. Nhưng em cũng ko khoái kiểu lobby nè. Chẳng hiểu sao em vẫn ko cảm thụ được "hồn" văn của pác Thiệp. Có lẽ tại em chưa may mắn được đọc những tác phẩm để đời của pác. ...
    Mà triển lãm diễn ra tại phòng tranh của Hs Lê Thiết Cương ở Lý Quốc Sư. Thời gian thì em quên chưa update... Cả nhà mình rảnh rang thì ngó tí, xem tài năng pác cả nhà pác Thiệp đến đâu, nhỉ!?
  5. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Sozi Codet, em ko có ý phản bác kưng đâu ...
    Được Vip_yeu sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 31/07/2006
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    À, há, cưng bao giờ đến đây xem, nhớ rủ chị đi với. Lần trước ra cười cười nói nói rồi té đi đâu mất tiêu à...
  7. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có một cái tranh của con trai NHT, in ở trên Tiền Phong
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=54666&ChannelID=7
    vẽ ba cái đầu bà già, bà trẻ và bà vừa, thế là "có những ký hiệu và dấu vết tâm linh của vài ba thế hệ người Việt Nam chúng ta."
    Tớ không cần đến phòng tranh nhưng cũng đánh giá được người vẽ rồi, không cần phải ăn hết quả trứng mới biết là trứng thối, ngửi qua là biết rồi. Định kiến với chả định kiến.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Văn Thọ à? Tưởng ai. Thằng này kết hợp với thằng bồi bút Trần Đăng Khoa, ngồi trên chiếu cao cứ như xã trưởng bình về VHVN (NHT nói riêng). Mới biết nó khoảng vài tháng nay. Chả biết nó tài đến đâu nhưng tôi lần ấy đúng là đầu tiên biết đến tên nó, đã thấy nó nói giọng như bố trẻ con rồi.
    Có bác nào thấy TĐK khi lớn lên ngoài bài " Bức thư tình của người lính biển" thì còn bài nào hay không ạ.
    Em thì em lâu lắm rồi gần như không đọc thơ. Đây là nói thật chứ cbn em đe*o có giọng giả cầy gì đâu ạ.
  9. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chết cười với giai Codaikhongten này. Thế chị hỏi giai lấy tư cách gì (tư cách văn học đấy nhé) để chửi các vị kia? Tất nhiên, giai sẽ cho rằng giai có quyền chửi bất cứ ai, OK, nếu đó chỉ là về những ứng xử văn hóa ngoài đời của người đó, nhưng nếu xét về góc độ phê bình văn học, chữ nghĩa... thì chị thấy giai chưa có ký lô nào để phát ngôn như thế nhé. Giai mới thấy các vị ấy ngồi chiếu trên, chứ chị thấy giai phát biểu cứ như giai là bố con chó xồm ấy chứ! Nói lại với giai một lần nữa, cái nick Codaikhongten với vài bài vè nhố nhăng ở cái ttvnol này chẳng có gì đảm bảo tư cách (văn học) để đòi ?ophê bình? những Nguyễn Văn Thọ, Trần Đăng Khoa... nhé!!!
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú Ý Kiến dại dột mua đọc kêu mất tiền oan, cứ như anh đi mua sách theo lời giới thiệu của chủ hiệu ( Những chủ hiệu này từng bán cho anh Chuyện Kể Năm 2000, Hồi ký của Đào Xuân QUý. Chiều Chiều của Tô Hoài và một số sách tài liệu thuộc hàng lưu hành nội bộ) về những tác giả đọc được cần mua. Làm ăn uy tín nhiều năm, họ am hiểu văn học hơn rất nhiều nhà phê bình hay nhà văn chuyên nghiệp
    Có lần hỏi về cái tên kia, họ bảo tra từ điển 7 ngày không thấy tên. Thế là khỏi cần phải đọc. Còn hay dở thì trước sau đã lộ ra. Ba cái trò dan díu, lăng nhăng rồi lăng xê kiểu nhau thì bên âm nhạc đã có đầy bê bối rồi.
    Khéo tranh luận thế này lại lăng xê cái tổ nhền nhện nhà chúng nó lên

Chia sẻ trang này