1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp - Bố lobby cho... con

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vietfonevn, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cái tổ nhền nhện gì nữa đây bác, xì căng đan à, bê bối tình ái à, gian díu cặp kè à? Bác làm em tò mò rồi đấy. Có truyện gì hay ho về cái tổ nhền nhện này bác kể cho em thưởng lãm với, nếu thấy không tiện post lên đây thì bác P.M kể riêng cho em cũng được, coi như em được biết thêm về một truyện bỉ ổi, thối tha nữa của của mấy gã mang mác hội viên Hội nhà văn VN, mà đa số (em không nói tất cả) vốn xưa nay vẫn thối.
  2. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rõ loài giai lắm chuyện!!! Hóng hớt cứ như đàn bà ấy he he
  3. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em không thóc mách, nhưng thấy bác giothu25 có thâm thù hay tình thù gì đấy với ông nhà văn NVT thì phải? Cứ nhảy cẫng lên như đấm vào mặt nhau đấy. Hay là tình ý gì với bạn Codet?
  4. hanthuyen17

    hanthuyen17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Văn tài của NHThiệp chắc chắn là dừng lại ở những năm 90. Sau đó là những lặp lại ấm ớ, nhạt phèo, thỉnh thoảng chêm mấy câu triết lý 2 xu kiểu : "tình yêu ấy là định mệnh", "đàn bà ấy là ác quỉ"...
    Tranh của con trai ông ta bắt chước y hệt tranh của một hoạ sĩ trẻ VN nổi tiếng. Nếu ai không tin, cứ bấm vào Google, tên Nguyễn Minh Thành, sẽ thấy tôi nói không sai. Con trai ông ta chắc chắn là biết điều ấy (vì sự giống này hết sức quá đáng), NHThiệp cũng làm gì không biết, chỉ có điều bệnh "trơ" đã ăn quá sâu!
    Nếu con tài giỏi, bố lên tiếng thì còn nghe được. Chứ con dốt mà lại ăn gian thì bố có nói gì cũng thối!
    Ai quen biết NHThiệp thì làm ơn khuyên ông ta im mồm lại, chịu khó ngồi 1 chỗ mà viết văn!
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 01/08/2006
  6. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, Bác HT ạ. Tiếc là NHT không vào đây đọc.
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi thế phải chăng là định bôi nhọ danh dự các nhà văn đáng kính của chúng ta.
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bác Thiệp tâng ông con lên bằng cái bài ấy là khí quá lời. Cái này dễ thấy.
    Còn bức tranh ấy của N.P.Bách, tôi thấy cũng có biểu hiện những tâm trạng... Bạn phỉ báng nặng nề thế tôi thấy quá cực đoan vô cớ.
    Lời tung hê của bác Thiệp có thể là thối, nhưng chỉ nhìn mỗi bức tranh ấy của Bách mà thản nhiên phán ra những câu hằn học (lại còn ra vẻ am hiểu mỹ thuật) như bạn đây thật là nực cười.
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 03/08/2006
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    pinksubmarine ăn nói hằn học, tự ban nick 3 tháng. Lần sau còn lép nhép sẽ tự giác dẹp tiệm luôn.
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thì vốn những người hằn học trong này 10 người thì 9 người có khi còn chưa được xem tranh của con trai của NHT mà nhận xét cứ như thật ấy chứ.
    Về tâm lý, đây gọi là hiệu ứng đám đông...

Chia sẻ trang này