1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp-Trò chuyện với hoa thủy tiên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, khủng khiếp, không thể nào đọc nổi cái topic này.
    Báo Tiền Phong chủ nhật 11.04 đăng bài "Loạn đả ..." viết về những trận đánh lộn giữa các nhà văn China. Cuối cùng, kết luận "Chuyện giữa các người cầm bút mà giải quyết với nhau theo cách đó khiến người ta vô cùng ngán ngẩm. Xem ra, các nhà văn Việt Nam ta tranh luận với nhau có gay gắt đấy nhưng vẫn còn văn minh chán !".
    Cười cái đã, hả hả hả ! Hổm rày, các nhà văn VN chửi lộn nhau còn dữ dằn hơn, ít học hơn bà bán cá ngoài chợ. Bao nhiêu vốn sống và tài hoa viết văn được phun ra bằng những từ ngữ chua cay, mạt sát, miệt thị nhất. Nếu ai đã từng thấy một bác nhà quê chửi lộn thì sẽ hiểu ngay cách các nhà văn ta đang mắng mỏ nhau. Thật là oi sắc ! Vậy mà cũng có người tự an ủi "thế vẫn còn văn minh lắm". he he !
    Tư cách nhà văn hay cả trong cái cách tranh luận, thể hiện một phần (có khi lớn) trình độ gọi là văn thơ của Việt Nam ngày nay.
    Chại ! Quyết tâm bỏ trốn ! ke ke ke !
  2. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ừ, các bố nhà văn mắng nhau khiếp thật ! Không lo mà đi sáng tác. Từ hồi tớ biết chữ, tớ chả thấy quyển tiểu thuyết hay truyện ngắn nào gần đây đọc hay cả. Khốn nạn thân tớ, tớ lại thích đọc tiểu thuyết. Thế là tớ cứ nhè tiểu thuyết của bọn nước ngoài mà mua (đắt, những 60.000 - 80.000 đ). Lại cũng thấy đầy rác. Bọn dịch thuật bây giờ cứ nghĩ dịch ba cái quyển trinh thám rẻ tiền thì người ta mua.
    Lại khốn nạn thân tớ, chung quanh toàn những rác chữ. May sao bữa nọ tớ mua một quyển "truyện ngắn hay nhất thế giới". Đọc mấy truyện ngắn của nước ngoài đã, tớ đụng phải "Chí Phèo" nhà ta. Giời ơi ! Đọc cái ấy đã nghìn lần rồi nhưng tớ vẫn bấm bụng đọc lại. Nhưng tớ thật không ngờ truyện ta lại hay đến vậy, hơn đứt truyện ngắn bọn nước ngoài viết. Khi đặt cái câu chuyện "Chí Phèo" nhàm chán ấy lẫn trong đống truyện nước ngoài, nó tỏa sáng và giàu có vô cùng.
    Tớ mong các bác hãy trở lại là những nhà văn thầm lặng và hãy cố mà học tâp gương những bậc tiền bối vĩ đại của dân tộc Việt Nam hiền hòa và rộng lượng nhé.
    Thôi tớ xéo đây, không thôi lại bị oánh ! he he !
  3. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ừ, các bố nhà văn mắng nhau khiếp thật ! Không lo mà đi sáng tác. Từ hồi tớ biết chữ, tớ chả thấy quyển tiểu thuyết hay truyện ngắn nào gần đây đọc hay cả. Khốn nạn thân tớ, tớ lại thích đọc tiểu thuyết. Thế là tớ cứ nhè tiểu thuyết của bọn nước ngoài mà mua (đắt, những 60.000 - 80.000 đ). Lại cũng thấy đầy rác. Bọn dịch thuật bây giờ cứ nghĩ dịch ba cái quyển trinh thám rẻ tiền thì người ta mua.
    Lại khốn nạn thân tớ, chung quanh toàn những rác chữ. May sao bữa nọ tớ mua một quyển "truyện ngắn hay nhất thế giới". Đọc mấy truyện ngắn của nước ngoài đã, tớ đụng phải "Chí Phèo" nhà ta. Giời ơi ! Đọc cái ấy đã nghìn lần rồi nhưng tớ vẫn bấm bụng đọc lại. Nhưng tớ thật không ngờ truyện ta lại hay đến vậy, hơn đứt truyện ngắn bọn nước ngoài viết. Khi đặt cái câu chuyện "Chí Phèo" nhàm chán ấy lẫn trong đống truyện nước ngoài, nó tỏa sáng và giàu có vô cùng.
    Tớ mong các bác hãy trở lại là những nhà văn thầm lặng và hãy cố mà học tâp gương những bậc tiền bối vĩ đại của dân tộc Việt Nam hiền hòa và rộng lượng nhé.
    Thôi tớ xéo đây, không thôi lại bị oánh ! he he !
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    To Huong
    Huong có vẻ là 1 độc giả khó tính và đọc sách với con mắt của nhà phê bình quá, hìhì.
    Tớ đọc Ng NGọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và rất thích. Tớ chắc thuộc loại độc giả đơn giản và dễ tính??? Tuy nhiên tớ ko thích văn chương dung tục kiểu Ng Huy Thiệp đâu, tớ thích văn chương phải trong sáng giản dị và hướng đến cái thiện. Văn của NG Ngọc Tư cũng vậy, có lẽ là NNT chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng tớ thích văn phong giản dị chân chất và tràn đầy tình yêu trong sáng như vậy.
    Còn các tác giả cao tuổi hơn thì tớ thích Chu Lai/Ăn mày dĩ vãng và 1 số tác phẩm khác. Chu Lai là người đã có công lôi kéo tớ đọc lại văn học VN, vì có 1 thời tớ nghĩ là chả có gì đáng đọc. Gần đây tớ đọc truyện ngắn của Thái Bá Tân cũng thấy được lắm. Tư duy mạch lạc, có chiều sâu và kiến thức rộng. Hồ Anh Thái thì cũng có cuốn được có cuốn dở. Cũng lại bị "dung tục hóa" 1 chút rồi.
    Chúc Vui vẻ.
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    To Huong
    Huong có vẻ là 1 độc giả khó tính và đọc sách với con mắt của nhà phê bình quá, hìhì.
    Tớ đọc Ng NGọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và rất thích. Tớ chắc thuộc loại độc giả đơn giản và dễ tính??? Tuy nhiên tớ ko thích văn chương dung tục kiểu Ng Huy Thiệp đâu, tớ thích văn chương phải trong sáng giản dị và hướng đến cái thiện. Văn của NG Ngọc Tư cũng vậy, có lẽ là NNT chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng tớ thích văn phong giản dị chân chất và tràn đầy tình yêu trong sáng như vậy.
    Còn các tác giả cao tuổi hơn thì tớ thích Chu Lai/Ăn mày dĩ vãng và 1 số tác phẩm khác. Chu Lai là người đã có công lôi kéo tớ đọc lại văn học VN, vì có 1 thời tớ nghĩ là chả có gì đáng đọc. Gần đây tớ đọc truyện ngắn của Thái Bá Tân cũng thấy được lắm. Tư duy mạch lạc, có chiều sâu và kiến thức rộng. Hồ Anh Thái thì cũng có cuốn được có cuốn dở. Cũng lại bị "dung tục hóa" 1 chút rồi.
    Chúc Vui vẻ.
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng thía! nghía cái topic nì chóng cả mặt :D,nhưng mừ em cũng ko dám bình luận j.
    Hôm rày vác một quyển to uỵch của bác Thiệp về, đọc mãi mới xong. Cơ mà trình độ có hạn nên có mấy chuyện chả hiểu múi xơ gì cả, híc. Chờ lớn thêm tý nữa
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng thía! nghía cái topic nì chóng cả mặt :D,nhưng mừ em cũng ko dám bình luận j.
    Hôm rày vác một quyển to uỵch của bác Thiệp về, đọc mãi mới xong. Cơ mà trình độ có hạn nên có mấy chuyện chả hiểu múi xơ gì cả, híc. Chờ lớn thêm tý nữa
  8. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi tìm tất cả các cuốn mà hoangvan giới thiệu mà chưa mua được quyển nào. Ở Việt Nam sách mới in mà không lo mua ngay chờ đến lúc có người đọc xong khuyên nên xem thì không mua được nữa. Nhưng mình sẽ kiên nhẫn.
    Mình thì không ngại văn "dung tục" mà rất ngại văn hằn học. Không biết những người viết nhìn đời như vậy hay là họ viết như vậy vì mốt thôi. Mở cuốn Ba trăm mấy mươi ngày của Hồ Anh Thái đọc chương đầu không biết tác giả làm gì mà miệt thị cuộc đời đến thế không biết, và kể toàn những chuyện không quan tâm nổi. Mình nhớ mấy truyện ngắn trước đây của HAT mình đã từng rất thích.
    Lạc để mất rồi. Xin lỗi các bạn đang theo dõi thread này nhé.
  9. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi tìm tất cả các cuốn mà hoangvan giới thiệu mà chưa mua được quyển nào. Ở Việt Nam sách mới in mà không lo mua ngay chờ đến lúc có người đọc xong khuyên nên xem thì không mua được nữa. Nhưng mình sẽ kiên nhẫn.
    Mình thì không ngại văn "dung tục" mà rất ngại văn hằn học. Không biết những người viết nhìn đời như vậy hay là họ viết như vậy vì mốt thôi. Mở cuốn Ba trăm mấy mươi ngày của Hồ Anh Thái đọc chương đầu không biết tác giả làm gì mà miệt thị cuộc đời đến thế không biết, và kể toàn những chuyện không quan tâm nổi. Mình nhớ mấy truyện ngắn trước đây của HAT mình đã từng rất thích.
    Lạc để mất rồi. Xin lỗi các bạn đang theo dõi thread này nhé.
  10. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To hoangvan09:
    Vừa đọc mấy threads khác của bạn: 5 stars all !!!

Chia sẻ trang này