1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp-Trò chuyện với hoa thủy tiên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng hãy để các nhà văn của chúng ta tiếp tục lên tiếng. Ý kiến của tôi thì cũng chả đến tai họ, và có cố tìn thì tôi cũng không dám có hy vọng gì.
    Rồi, 20 năm nữa chắc cũng chẳng ai bàn lại cái " vụ" này. Hoạ may ai đó rỗi hơi làm tuyển tập NHT, cơ hồ mong con cháu mình diện kiến nhà văn, vô tình tuyển lại những lời phán bảo của nhà văn, và, chắc chắn còn bêu thêm dư luận xung quanh, đại ý:
    [rồi lời qua tiếng vào, sự chỉ trích của dư luận chỉ nhận được sự im lặng từ anh (NHT), rồi, tác phẩm của anh vẫn sống mãi bởi từ đó, nền văn học nước nhà có được một bước đột phá mới mẻ tạo đà tiệm cận dần với thế giới. NHT là thế, thâm trầm và sâu sắc, chỉ có tác phẩm mới tự khẳng định được mình. Nhà văn có thể có khi nào đó nói không đúng, nhưng tác phẩm của anh không có quyền nói sai. Đấy, NHT là thế! ]
    Thôi thì miễn bàn...Một người đọc bình thường chỉ cảm thấy buồn. Buồn lắm!
  2. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, cái box này hay đấy chứ!

Chia sẻ trang này