1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyền lý cơ bản Tâm Năng dưỡng sinh dòng thầy Chiều

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    datviet trả lời
    hihi Thần động thì khí động, thần ngưng thì khí tụ, vậy ý để tại thần tất sẽ lúc động lúc tụ vậy khác để tại khí ở chỗ nào ? TCQ và các môn động công khác không tập chung vì đường dẫn khí của nó khác nhau nếu mới tập mà tập chung dẫn đến rối loạn hoặc xung đột, ách tắc. hihi kiếm cuốn " Khí đạo " đọc chơi
    Trích từ bài của battambattu viết lúc 11:03 ngày 15/02/2005:
    Theo mình thì nếu coi TCQ là động công, chú trọng tới luyện ý, vận khí thì cũng nguy hiểm thật. Mình chỉ tập để dưỡng sinh thôi, chỉ cần đảm bảo "ý tại thần thái, không ở tại khí" là có thể yên tâm, tập thêm vài môn khác tương tự cũng chẳng sao.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    vietanh trả lời
    To Đạiviet: nếu bạn thực sự muốn học môn nhân điện thì mail cho tôi số điện thoại của bạn theo địa chỉ: Vietanh2010@yahoo.com. Lớp học nhận điện thường xuyên được tổ chức vào các buổi chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 16h30. Tội nghĩ bạn sẽ giải quyết được những thắc mắc của bạn một cách hết sức đơn giản khi học xong những lớp căn bản của nhân điện. Chúc bạn luôn khoẻ mạnh.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    nttai90 hỏi
    Chào bạn,
    Mình cũng đang rất quan tâm về các môn yoga-khí công-nhân điện. Nói chung tập luyện các môn này đều làm cơ thể khoẻ mạnh, và đặc biệt là có thể chưa được một số bệnh.
    Rất mong cho tôi biết thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký luyện tập.
    Mong bạn sớm có tin phản hồi về user: nttai90 trong diễn dàn này hoặc email: nttai90@gmail.com
    Cám ơn bạn trước nhé.
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    crazymonk trả lời
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của vietanh2010 viết lúc 17:15 ngày 17/02/2005:
    To Đạiviet: nếu bạn thực sự muốn học môn nhân điện thì mail cho tôi số điện thoại của bạn theo địa chỉ: Vietanh2010@yahoo.com. Lớp học nhận điện thường xuyên được tổ chức vào các buổi chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 16h30. Tội nghĩ bạn sẽ giải quyết được những thắc mắc của bạn một cách hết sức đơn giản khi học xong những lớp căn bản của nhân điện. Chúc bạn luôn khoẻ mạnh.
    Chào thí chủ! Thông tin về lớp học NĐ của thí chủ có thể chia sẻ công khai cho mọi người cùng biết, như đã đưa trong mục thông tin... giống như Yoga và Khí công được không? Tìm đến là một chuyện, còn có tiếp tục theo thì đòi hỏi duyên, căn cơ và nghị lực.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    bâttmbattu
    -------------------------------------------------
    Bài phat biểu của đ/c Phạm Minh Hạc, GS-TS, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Khoa giáo TW, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục VN, Viện trưởng Viện nghiên cứu về con người- tại Hội nghị Tổng kết Tâm năng dưỡng sinh PHSK
    Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ, các bác, các anh, các chị:
    Chúng tôi rất vinh hạnh đ­ược dự lễ tổng kết khoá học 5 năm hoạt động của Trung tâm Tâm năng dư­ỡng sinh - phục hồi sức khoẻ của chúng ta. Chúng tôi cũng được theo dõi thường xuyên hoạt động của Trung tâm, đặc biệt là quan hệ với một số người trực tiếp luyện tập phư­ơng pháp TNDS hoặc hướng dẫn luyện tập TNDS - PHSK trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm có quan hệ với Ban Khoa giáo TƯ đã cung cấp cho chúng tôi các tài liệu của Trung tâm. Chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu, nhưng ch­ưa đư­ợc kỹ lắm và hôm nay đến đây đ­ược nghe phát biểu của đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Chiều và đồng chí Giám đốc tổ chức điều hành Phạm Thị Mai Cư­ơng. Tôi rất vui mừng thấy 5 năm qua, hoạt động của Trung tâm TNDS phát triển khắp mọi miền đất nước, nhiều người với tấm lòng rất quý báu của mình tự nguyện đem tri thức của Trung tâm truyền bá đến tất cả những ai mong muốn có sức khoẻ. Nhiều ng­ười đã tham gia hưởng ứng, thấy luyện tập tâm năng thực sự phục hồi sức khoẻ, có thể nói là chữa được một số bệnh. Một số nhà y học khi nói đến chữa bệnh là phải chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ chữa bệnh là việc của từng ng­ười và trư­ớc hết là từng người rồi sau mới đến thầy thuốc. Tâm năng đã làm đúng cái đó, chữa bệnh là của từng ngư­ời. Tôi cũng thế, tôi cũng có nhiều bệnh, tôi tự chữa là chính, rồi mới đến các bác sĩ chữa cho mình. Trung tâm TNDS đã đi theo hư­ớng đó và đã đạt được kết quả thực sự cho hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn ng­ười trong đó có nhiều bác lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên đã giữ các vị trí trọng trách, các cư­ơng vị khác nhau, từ địa phương đến trung ương đều hư­ởng ứng với tinh thần hết sức khoa học, hết sức duy vật biện chứng, hết sức là Mác xít, hết sức là Hồ Chí Minh để làm công việc này. Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng thành tựu to lớn của chúng ta.
    Thưa tất cả quý vị,
    Cuối năm 1999, Thủ t­ướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Viện nghiên cứu con người, và cử tôi làm Viện trưởng, do đó tôi hết sức quan tâm đến tất cả hoạt động trong nước có liên quan đến sức khoẻ con người, đến hoạt động con người, đến tâm lý con người.
    Tôi xin cung cấp với tất cả các bác, các anh chị một vài thông tin:
    1. B­ước sang thế kỷ 21, một trong những vấn đề trung tâm của khoa học thế giới là: Nghiên cứu con ng­ười và phát huy tiềm năng của con ngư­ời.
    ở n­ước ta cũng đã có nhiều quyển sách đề cập đến vấn đề trên, trong đó có quyển sách giới thiệu dẫn đến con đ­ường 2015 của tác giả Blêcson mà tôi có vinh dự đ­ược viết lời giới thiệu. Ngoài ra còn có nhiều tài liệu nữa và trên đài truyền hình Việt Nam cũng đã cung cấp kịp thời. Tôi đơn cử ví dụ nguồn gốc con ng­ười bây giờ có những vấn đề đặt ra hoàn toàn mới. Ng­ười ta cho số liệu là con ng­ười đã xuất hiện cách đây 6 triệu năm, 3 triệu năm, 2 triệu năm. Qua hàng triệu năm nh­ư thế, chúng ta bây giờ mới có cái đầu nh­ư thế này, không phải chỉ của cha mẹ để lại cho chúng ta, mà nó là của cả bao nhiêu triệu năm, đặc biệt là từ khi con ng­ười đầu tiên ra đời, nó kỳ diệu thế đấy.
    2. Năm 2000, có một ngày có lẽ sẽ ghi mãi mãi vào lịch sử văn minh của loài ngư­ời mà mỗi chúng ta đều rất vui mừng: đó là ngày 26 tháng 10 năm 2000, ngày đ­ược công bố chính thức là khoa học loài ngư­ời đã giải mã, mã hoá đ­ược một trăm nghìn gien tạo nên cơ thể con ng­ười chúng ta. Từ phát kiến này sẽ chữa đ­ược nhiều bệnh nan y. Ví dụ: sắp tới có thể chữa đ­ược bệnh đái đư­ờng, còn bệnh ung thư­ vú đã chữa đ­ược. Có thể 15, 20 năm nữa chữa đư­ợc tất cả các bệnh ung th­ư
    Dựa theo kiểu phát kiến này, ng­ười ta có thể dự đoán đ­ược trong đời lúc nào có thể bị ốm, nhất là ốm nặng, dự báo đ­ược cả cái ngày tận thế. Hiện nay ngư­ời ta đã tính đư­ợc tuổi thọ của loài ngư­ời. Trong bài của chị Mai C­ương đã nói tuổi thọ lên đến 140 tuổi, và bác sĩ Phạm Khuê trên đài truyền hình đã có đ­ưa tin ng­ười ta thọ đến 120 tuổi. nh­ưng tôi dựa vào quyển sách đã dẫn và tác giả là bạn tôi, tôi đã đọc rất kỹ bằng tiếng Anh, tiếng Việt và viết lời giới thiệu. Nh­ư thế thì ng­ười già rất nhiều và xin thư­a là không phải 60 tuổi đã là lão. Ngày xư­a 50 tuổi là lão, ngày xư­a chúng ta thọ có 30 tuổi, bây giờ trên thế giới có một nư­ớc cũng thọ có 30 tuổi. Còn n­ước ta tuổi thọ đã lên đến 68 tuổi gần bằng tuổi thọ của những nư­ớc rất tiên tiến là trên 70. Những năm tới chúng ta sẽ phấn đấu lên đ­ược tới tuổi thọ đó. Hiện nay, thế giới đặt ra tuổi thọ không phải chỉ về mặt sinh thể, tuổi thọ khoẻ mạnh, mà còn phải là tuổi thọ hoạt động. ở Việt Nam tuổi thọ hoạt động không đ­ược 68 tuổi, còn thấp hơn.
    Tôi nghĩ mục tiêu hay có thể nói ph­ương châm hoạt động của Tâm năng dư­ỡng sinh của chúng ta, chính là làm cho con ng­ười khi đến tuổi già, không phải chỉ thọ và sống bình th­ường mà là khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, và hơn thế nữa lại còn có ích, vẫn tiếp tục có ích trong cộng đồng, vẫn phục vụ sự nghiệp của nhân dân ta, của Đảng ta. Tôi thấy điều đó hết sức cao cả và chúng ta có làm đ­ược không, trên thực tế có các vị ngồi đây, có hàng nghìn, hàng nghìn ng­ười ở tất cả các tỉnh đã chứng minh rằng chúng ta có ph­ương pháp Tâm năng dư­ỡng sinh có thể làm đư­ợc việc đó.
    Trong thế kỷ 21, có 2 lĩnh vực khoa học sẽ đ­ược rất chú ý và phát triển: đó là vật lý học, lý thuyết tr­ường và tâm lý học. Trong con ng­ười chúng ta chỉ có một vấn đề lớn nhất mà trong báo cáo của anh Chiều, của chị Mai C­ương, của Giáo sư­ Trần Văn Tuất, của bác sĩ Nguyễn Ngọc Kha, và của nhiều đồng chí đã đề cập trong tài liệu tổng kết 5 năm của chúng ta và nhiều nhà khoa học khác, vấn đề lớn nhất khi nói đến con ng­ười là Tâm và Thân. Trư­ớc đây có triết học gọi là vật chất và tinh thần. Con ng­ười là tâm và thân. ở thế kỷ 17 ngư­ời ta nói trong một thân thể khoẻ mạnh, có một tinh thần sảng khoái. Bây giờ chúng ta kết thúc thế kỷ 20, bư­ớc sang thế kỷ 21, trong đó có công đóng góp của trung tâm TNDS là có thể nói ngư­ợc lại có một tinh thần sảng khoái, một tấm lòng từ thiện, một cuộc sống thanh thản làm cho con ng­ười khoẻ mạnh, thân thể khoẻ mạnh.
    Nh­ư thế là tinh thần khoẻ mạnh thì thân thể khoẻ mạnh, nay chúng ta đã thay đổi một chân lý đã tồn tại 3 thế kỷ trong triết học ph­ương tây. Trong báo cáo chị Mai C­ương có nêu một câu là: Nội dung nghiên cứu khoa học tâm năng d­ưỡng sinh có quan hệ liên kết v­ượt ra khỏi ranh giới của thực nghiệm khoa học lô gíc và khách quan. Như­ng tôi xin nói tr­ước thế này: Trung tâm Tâm năng d­ưỡng sinh dựa trên một lý luận hết sức lô gíc nh­ưng lô gíc này, duy lý này đi liền với trực giác mà lý thuyết trực giác thì trên thế giới này phải qua một thế kỷ, bấy giờ ngư­ời ta mới thấy rằng có nhiều căn cứ để nó phát triển. Tôi nghĩ mỗi chúng ta đều rất duy lý, đều rất trực giác. Trong bài của anh Chiều nói là giác quan thứ sáu, không phải chỉ giác quan ở tai, mũi, ở da, l­ưỡi. Bài của Giáo sư­ Trần Văn Tuất có nói chiều sâu trong não của con ngư­ời. Thế kỷ 21 là nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, trải nghiệm cái đó. Muốn sử dụng đư­ợc ở mỗi con ng­ười mà tôi vừa nói cách chữa bệnh ở mỗi con ngư­ời, chắc là bác sĩ Nguyễn Ngọc Kha, Đào Bội Hoàn đồng ý là nếu ng­ười bệnh tự chữa đ­ược thì quan trọng lắm. Cho nên ở đây chúng ta vừa duy lý, vừa trực giác. Thế giới cũng nói, không phải chỉ có ý thức, mà cái gọi là vô thức nh­ư Trung tâm đã nói là d­ưới ý thức tức là ý thức ở rất sâu (không phải vô thức là vô ý thức). Vô thức là ý thức ở rất sâu, còn ý thức của chúng ta th­ường ngày là ở vỏ não hay là ở lớp ngoài. Thế kỷ 21 sẽ ngày càng đ­ược chứng minh về ý thức và vô thức phối hợp nhau hoạt động. Lý thuyết về ý thức thì có thể nói đại diện là Mác, lý luận về vô thức đại diện là ông Freud. ở châu Âu, gần một nửa thế kỷ qua, có nhiều ng­ười, nhiều dòng phái muốn kết hợp Mác và Freud. Đó là việc của các nhà khoa học. Tôi không bình luận. Tất nhiên Mác muốn giải phóng loài ngư­ời, giải phóng giai cấp cần lao, giải phóng cho dân tộc bị áp bức, còn ông Freud lại muốn đi sâu vào từng ng­ười để giải phóng sức mạnh của những ý thức sâu sắc, sâu xa ở trong con ngư­ời. Tôi nghĩ mỗi lần chúng ta ngồi một giờ, một ngày luyện tập TNDS chính là làm cái việc phát huy sức mạnh của ý thức mà chúng ta để nó vào rất sâu trong não chúng ta.
    Tôi thấy điều đó rất phù hợp với xu thế thế giới.
    Trong mục tiêu chiến l­ợc 2001 - 2010, Ban Chấp hành TƯ Đảng trình Đại hội 9 làm cho dân giàu, n­ước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, có một đột phá cực kỳ quan trọng là giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, tạo một nguồn nhân lực hùng mạnh đủ trí tuệ, tâm hồn phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nư­ớc nhà. Về tư­ t­ưởng là phải giải phóng mọi tiềm năng của con ngư­ời, giải phóng mọi sức mạnh của lực l­ượng sản xuất.
    Tôi muốn nhấn mạnh chiến lư­ợc con ng­ười vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Sang thế kỷ 21, chiến l­ược này nói mạnh hơn. Đây là một đột phá. Cho nên mỗi chúng ta luyện tập, giải phóng đư­ợc những tiềm năng trong con ng­ười để phục hồi sức khoẻ, phục hồi sức lực, tiếp tục hoạt động đúng với h­ướng chiến lư­ợc của Đảng và Nhà n­ước.
    Chúng tôi rất tin tư­ởng vào đội ngũ của chúng ta, trùng trùng, điệp điệp, vào sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Trung tâm. Chị Mai Cư­ơng có nói trong Trung tâm có các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng và Chính quyền và tất cả mọi ng­ười chúng ta trong các tầng lớp nhân dân, luôn luôn tin t­ởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn giữ vững đ­ường lối tư­ tư­ởng của Đảng, không bao giờ chúng ta suy nghĩ khác đi và đây là con đư­ờng mà chúng ta phải kiên trì, phải kiên quyết để đư­a đất nư­ớc ta đến thịnh vư­ợng, giàu có, hạnh phúc, dân chủ tự do. Tôi nghĩ đây cũng là lá cờ hoạt động của Trung tâm, chúng ta mang lại sức khoẻ chẳng những cho ngư­ời cao tuổi mà cả các tầng lớp khác: Sức khoẻ này, tinh thần này chính là làm cho mọi ng­ười đều làm việc tốt. Các đồng chí dùng chữ h­ướng thiện, nh­ưng tôi nhớ Bác Hồ hay nói đến Ng­ưòi tốt, việc tốt. Chúng ta cũng là ngư­ời tốt, việc tốt. Chúng ta làm việc thiện cũng là làm việc tốt thôi. Thiện với tốt là một. Tôi thấy dùng lời của Bác Hồ gần gũi với mọi ngư­ời hơn, gần gũi với bà con nông dân hơn. Tôi muốn chúng ta, Tâm năng d­ưỡng sinh gi­ương cao ngọn cờ của Đảng ta để tất cả sức mạnh của dân tộc đ­ược động viên làm ngư­ời tốt, việc tốt ở mọi nơi ngày càng nhiều. Chúng ta đư­a đất nư­ớc ta đi vào thế kỷ 21 xứng đáng với tên tuổi, với truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, mỗi gia đình trong đó có tất cả các bác, các anh chị và chúng tôi đư­ợc sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cả nư­ớc ta xứng đáng tên là n­ước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xứng đáng với loài ngư­ời của thời hiện đại, văn minh, thời đại trí tuệ, thời đại từ chủ nghĩa tư­ bản tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi tin Trung tâm TNDS sẽ có đóng góp ngày càng xứng đáng, ngày càng to lớn hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nư­ớc ta.
    Thay mặt Ban Khoa giáo Trung ­ương, chúng tôi kính chúc Trung tâm chúng ta, tất cả các cụ, các bác, các anh chị cùng với gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc ta tiến vào thế kỷ 21.
    Xin cảm ơn!
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    dragon 22 hỏi
    chào !
    Bạn có thể có hình minh hoạ k?
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    goldlutú hỏi
    -----------
    Xin chào!
    Tôi là một người mới, do cũng thích các pháp môn dưỡng sinh, nhân điện nên muốn gia nhập và đưa ra một vài cảm nhận của riêng mình, nếu có điều gì không phải vậy thì xin chư huynh đi trước chỉ dạy.
    Xin cảm tạ.
    Tôi cảm nhận, khí công, nhân điện và tất cả các pháp môn khác thực chất đó là quá trình luyện tâm của người tu tập.
    Giai đoạn đầu của khí công, nhân điện là giai đoạn luyện thể xác, cơ thể của chúng ta giống như một cái máy phát điện, việc tập trong giai đoạn đầu theo tôi nghĩ đó là cách chúng ta bảo dưỡng, nâng cấp cái máy phát đó để nó có thể đạt thu nhận điện với công suất cao hơn. Kết thúc giai đoạn 1, kết quả là mỗi người tập đều có được cơ thể khỏe mạnh, không bị ốm đau bệnh tật và tinh thần sảng khoái, chan hòa với mọi người.
    Khí công, hay nhân điện chẳng qua giống như là cái giẻ lau chùi, cái tô vít xoáy ốc, cái nhiệt kế.... là một công cụ, khí cụ dùng để sửa chữa và bảo dưỡng cái máy đó thôi.
    Khi thân thể đã hết bệnh, có sức khỏe tức là cái máy phát đã được nâng cấp xong, lúc đó người tập bước vào giai đoạn 2, giai đoạn cảm nhận năng lượng. Theo hơi thở, người tập thu nhận năng lượng vi tế hơn, năng lượng ở thể vô hình.
    Xin được viết tiếp, rất mong chư huynh xem và chỉ giáo
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    bâttmbattu trả lời
    rích từ bài của Goldlotus viết lúc 10:21 ngày 12/04/2005:
    Xin chào!
    Tôi là một người mới, do cũng thích các pháp môn dưỡng sinh, nhân điện nên muốn gia nhập và đưa ra một vài cảm nhận của riêng mình, nếu có điều gì không phải vậy thì xin chư huynh đi trước chỉ dạy.
    Xin cảm tạ.
    Tôi cảm nhận, khí công, nhân điện và tất cả các pháp môn khác thực chất đó là quá trình luyện tâm của người tu tập.
    Giai đoạn đầu của khí công, nhân điện là giai đoạn luyện thể xác, cơ thể của chúng ta giống như một cái máy phát điện, việc tập trong giai đoạn đầu theo tôi nghĩ đó là cách chúng ta bảo dưỡng, nâng cấp cái máy phát đó để nó có thể đạt thu nhận điện với công suất cao hơn. Kết thúc giai đoạn 1, kết quả là mỗi người tập đều có được cơ thể khỏe mạnh, không bị ốm đau bệnh tật và tinh thần sảng khoái, chan hòa với mọi người.
    Khí công, hay nhân điện chẳng qua giống như là cái giẻ lau chùi, cái tô vít xoáy ốc, cái nhiệt kế.... là một công cụ, khí cụ dùng để sửa chữa và bảo dưỡng cái máy đó thôi.
    Khi thân thể đã hết bệnh, có sức khỏe tức là cái máy phát đã được nâng cấp xong, lúc đó người tập bước vào giai đoạn 2, giai đoạn cảm nhận năng lượng. Theo hơi thở, người tập thu nhận năng lượng vi tế hơn, năng lượng ở thể vô hình.
    Xin được viết tiếp, rất mong chư huynh xem và chỉ giáo
    Bạn cứ viết tiếp đi. Có nhiều cách nhìn ở nhiều góc độ khác nhau thì càng hay chứ sao.
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Nguyễn Văn Lai 54 trả lời
    NHIEU NAM GAN DAY, PHONG TRAO NHAN DIEN PHAT TRIEN
    TRONG CONG DONG NGAY CAN NHIEU ,HAU NHU O NOI NAO CUNG CO NHAN DIEN.
    TOI DA TIEP CAN BO MON NAY TU NAM 1980 DEN NAY VA DA TAP LUYEN TU CHUA DUOC BENH CHO MINH, VA CO KHA NANG CAO CUNG GIUP DUOC CHO NGUOI KHAC
    CO THE NHAN DIEN PHOI HOP DUOC VOI YOGA- KHI CONG -THIEN
    Được ngvanlai54 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 28/05/2005
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Nguyẽn văn Lai 54
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Hiện nay không chỉ ở Mỹ, ở Nga , Thái lan , Trung Quốc hay ở Anh mà ngay ở VIỆT NAM ,đang tồn tại một phương pháp chửa bệnh, dưỡng sinh bằng Nhân điện.
    Con người là một thực thể của vũ trụ.Có thể coi con người là vũ trụ thu nhỏ , vi mô và vĩ mô. Con người tồn tại và cân bằng với vũ trụ trong một hệ mỡ, đó là những huyệt đạo, Luân Xa , vì thế con người có mối quan hệ mật thiết với môi trường sống, chịu ảnh hưởng rất nhiều tác động của Trời Đất , hơn thế nữa, con người có rất nhiều tiềm năng tự nhiên chưa được phát hiện
    Nhân điện là một trong các khả năng kỳ diệu của con người đã được khám phá và ứng dụng
    Việc nghiên cứu và ứng dụng Nhân điện rất cần thiết bởi vì tính hiệu quả trong dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ cho mình rất lớn .Có thể phổ cập phương pháp này cho cộng đồng, nhất là các dùng nông thôn hẻo lánh, nhằm duy trì bảo vệ sức khoẻ cho mọi người .
    Được ngvanlai54 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 28/05/2005

Chia sẻ trang này