1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân của thương tích(Phỏng Đoán).

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc là thằng hetfield bị làm sao nào ? để có gì tao còn đến thăm và.... khám cho nó luôn thể
    -Do I remember my dreams , my ambition ?
    -Yes, of course
    -How is it going ?
    - My ambition's still ahead
    -So do it right now!! till it comes true
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đâu thằng này ngu.Mới có vài triệu quân đã sang vùng đất khác để chiến rồi.Bị đánh thế là nhẹ đấy

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy nhớ nghĩ kỹ trước khi làm việc gì đó..................
  3. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thế cu Phong làm sao hả chúng mày.Tao về gọi điện phát .Thằng cu đến tội nghiệp,trông thư sinh quá mà.
    Mày làm gì vậy Phong,giữ mình tí chứ.Tao còn nhớ giờ này năm ngoái,mày tổ lái thế nào mà bị khâu mấy mũi ở mắt.Giờ năm nay lại như thế này.Chúc cu bạn sớm khỏi nhá.
    Hãy chú ý
    D.U.N.K.C.H.A và con baba là hai phạm trù triết học hoàn toàn khác nhau
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghi là.......giống như trong quảng cáo close-up, có cái nhạc teo teo téo téo teo teo é, có anh chàng đang đi thì coong coong vào đầu

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể, theo thông tin từ Chim nhợn thì.. Hết fim bị ngã xe máy, tiếp đó trên đường đến bệnh viện lại mải nhìn em gì mặc A2D nên đâm vào xe rác, ngất ngưởng một lúc rồi lăn vào cái ô tô tải đi ngược chiều. Cuối cùng bệnh viện bảo: Không chữa được, trả về nhà.Hậu quả: Thương tích đấy mình, đi khập khiễng, trên đầu có hai cái khoáy trụi tóc màu vàng khè vì bôi nghệ, và cuỗi cùng là tủ sách bị cướp phá tan nát sau khi hội 83 đến thăm, Hết.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với mày Hét to ạ , thế bọn nó , cái lũ ỉn í , có bồi dưỡng gì cho mày không hay đến mỗi thằng lại đập cho mày một cái cho gọi là chóng khỏi đấy .

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đúa nào, đứa nào bắt nạt ấy? Bảo nó đến gặp tớ ..... tớ nhét thuốc chuộtt vào mồm nó
    ... Et si tu n'existais pas, et moi pour qui j'existerais... ?
    (tu = ... )​
  8. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời ui! hết phim bi tai nạn à khổ thân thằng bé. Ai bảo mới tí tuổi đầu mà đã đòi ra ngoài đường đi xe nượn nách cho lắm vào. Ấy là em nói thế thôi chứ chúc bác cố gắng bình phục sớm để lên mà coi cái topic này. Thấy mọi người quan tâm đến bác quá cơ. Thấy mà..........
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  9. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    2h chiều ngày chủ nhật chát cùng thằng Mr bean no bao la thằng Het... nguy kich lắm.
    Tối về gọi điện cho nó: "alo cho gặp bạn Phong" tưởng nó không nghe được điện thoại hoá ra nó nghe tốt.
    Nó bảo là nó đi cưa gái bị vợ bắt gặp"hình như là her" và ăn trọn đôi guốc của nàng. Thế là đầu nó bị sứt mất một miếng đúng bằng gót giầy của Her.
    Thôi chúc khoẻ nhe cu. Tao về mua đồ cho mà đánh lại nó.

    MINH ĐỨC
    Bình tĩnh tự tin không cay cú.
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lúc truớc khi đi thăm và sau khi đi thăm,đối với tớ bạn Het "vẫn là 1 bí ẩn" ...
    Mong ấy ăn nhìu vào,ko fải cho vết thương mà cho mấy cái "xương sườn" mà bà cháo suờn khóc thét của ấy

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này