1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU KHIẾN NỮ PHẢN BỘI NAM !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PhanHoangKyLong, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con trai con gái ai chẳng có người tốt người xấu, con gái phản bội con trai thế con trai chắc toàn các anh tử tế, phúc hậu và yêu bạn gái hết mình chắc. Để mà so sánh rồi cãi nhau về cái chuyện này thi` mất thời gian quá, trước khi nói người khác thì cũng nên nhìn nhận lại phe mình một tí đi bạn Long ạ.
    Còn cái chuyện thích đẹp trai ý, ai sinh ra mà không biết thưởng thức cái đẹp thì cuộc sống nó quá vô vị. Con trai cũng thế thôi, ra đường thấy gái sxinh hoặc là lên mạng chat ai chẳng thích quen được một bạn khả ái. Như bạn Long nói thế tức là người yêu bạn là hậu duệ của Thị Nở à ( bởi vì bạn ý coi thường cái đẹp mà )
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thiếu khát vọng vươn lên trong cuộc sống, rồi nhạt nhẽo trong việc thể hiện tình cảm đôi lứa. Theo tôi đó là 2 nguyên nhân lớn nhất để 1 người con gái ko yêu nữa (có thể đi theo 1 anh chàng khác, có thể chán mà chưa dứt được, có thể chia tay mà lại thành người tự do)
    Nhìn chung có rất nhiều quan điểm về nguyên nhân khác nhau để rồi 1 cô chạy theo anh chàng khác bởi họ tìm thấy ở người đàn ông khác cái mà người iu mình đang thiếu (chẳng hạn phương diện quyến rũ về cái đẹp nam tính của người đàn ông.....v....v.... ) Cũng có thể cô ta bỏ đi mà chẳng vì 1 người đàn ông nào khác. Cho nên nguyên nhân chính thì theo tớ có 2 cái thiếu như đã nêu trên
    Nào, tiếp tục nghe mọi người tranh luận vậy
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    thế nào là phản bội mới được chứ.
    Còn em nghĩ tình yêu là thế, tại sao người ta không được quyền lựa chọn nhỉ, không được quyền đến với người mình thực sự yêu tha thiết nhỉ. Trừ khi đã lập gia đình rồi, thì còn hơi khó, chứ nếu mới chỉ là người yêu, thì khi người ta thấy yêu ai đó hơn người ta có quyền chọn lựa. Và khi thấy bạn trai của mình không còn đủ hấp dẫn thì , hii:D cái đó là tự nhiên, cũng chăng nên trách làm gì. Có chăng là nghĩ sao mình không đủ hấp dẫn.
    hungdo
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đọc đến trang 5 thì mắt tôi toét hết cả, đa số toàn thấy mọi người chê bai con gái, chỉ có vài người nói đến những điểm tốt của con gái thôi vậy. Nếu có nói thì mọi ngươì nhìn nhận khách quan một ít đi, thế con trai có bỏ rơi con gái khi gặp một cô gái khác đẹp hơn người yêu của mình không? Có bỏ rơi bạn gái mình khi quá cô đơn vì xa nhau lâu ngày không hả? Ai dám nói không nào?
    Con gái là con gái, rất dễ xao lòng trước những lời đường mật, đúng thế, vì con gái luôn muốn được quan tâm chăm sóc, đâu có gì sai chứ, "Con gái yêu bằng tai "mà, và cũng đâu ai không đảm bảo" con trai không yêu bằng mắt", phải không.
    Còn nữa nhé, nói thật, bạn Long gì đó đừng có kiêu, vì bạn chưa gặp người con gái nào bạn yêu thật sự nên bạn mới nói con gái như vậy thôi. Vả lại, những cô gái đến với bạn, bạn có thấy họ có nét riêng không? Không, tôi nói đúng chứ. Một cô gái có cá tính và bản lĩnh khi đã chia tay với người yêu cũ chẳng có chuyện đi tán dương người mới như thế đâu.
    Vì thế, mong mọi ngừơi hãy cân nhắc lời nói của mình. Tôi không phủ định rằng không có những người con gái như bạn nói, nhưng họ đâu phải là toàn bộ thế giới chứ.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hé..Người yêu trước đây của Nokia...Quen nhau được 4 năm .. Cưa cẩm 3 năm..Hic..Ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để được đi chơi với nhau dù nhiều khi trời mưa to...Gặp nhau được mấy phút...Vui vẻ được 3 tháng..Nokia bị 2 xếp tống đi Du học...Trước khi đi người ấy khóc sướt mướt rồi lại còn hát " Xa nhau nhưng lòng ta luôn có nhau "...Vừa đi được tầm 2 tuần thì nhận được bức thư chia tay...He..Và người ấy nói rằng..Đơn giản chỉ vì anh wá tốt..Và em cảm thấy chán điều đó..HeHe...Yêu với chả đương..Bây giờ rút kinh nghiệm có yêu em nào thì cũng phải lờ lớ lơ đi thì các em mới thích..Sở thích ở đâu mà chuối thế không biết....
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    theo tôi.
    người con gái luôn có những yêu câumới đặt ra cho bạn trai của mình
    . Khi nguoi bạn trai không có hoặc kô đáp ứng đc điều đó thì ng con gái sinh ra chán nản.
    họ kô nghĩ về quãng tg đã qua.
    chán.
  7. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    con gái ko phải ai cũng xấu như thế mà em thấy cái topic này mở ra là để phê phán con gái bọn em vậy đọc mà thấy chán ,cũng có rất nhiều cô gái bị các chàng lợi dụng xong bỏ có ai lên tiếng ko?có rất nhiều chàng trai được mệnh danh "thợ cưa chuyên nghiệp " gì gì đó thì sao ?mọi thứ luôn luôn có hai mặt của nó và đừng bao giờ chỉ nhìn về một phía
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....

Chia sẻ trang này