1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU KHIẾN NỮ PHẢN BỘI NAM !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PhanHoangKyLong, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    kinh
    phục ông Kỳ Long này đấy, bao nhiêu em bỏ người yêu để đến với ông này
    nếu có thể thì cho bà con trên này được diện kiến để xem dung nhan tài năng thế nào mà được lắm chị em quí mến thế nhỉ?
    công nhận là ai cũng thích đẹp, con trai thì thích con gái xinh, con gái thì thích con trai đẹp trai. nhưng thích là 1 chuyện, còn bỏ ngươi yêu mình để đến với người đấy là chuyện khác, tôi nghĩ ít thôi. chứ còn thấy hay hay, xinh xinh đẹp đẹp ngồi nhìn thì con nào chả thế, chả có gì là xấu cả
    mà mọi người nói chuyện bây giờ hay lôi tất cả con trai với con gái vào, nói thế chỉ tổ cãi nhau thôi. bởi vì nó chỉ là số ít thôi. bây giờ thì đúng là có nhiều người như thế thật, nhiều hơn hồi trước, nhưng ko phải là tất cả. vẫn còn rất nhiều người mà vẫn sống chân thành bằng tình cảm của mình. nếu mà bạn của Ky Long đều là những người như ông nói thì e là phải nhìn lại mình đê, có cái câu:" hãy cho tôi xem những người bạn của anh, tôi sẽ nói anh là người như thế nào" nếu mà đem câu đấy áp dụng với đồng chí Ky Long này thì sẽ thế nào nhỉ? ơ chả dám nghĩ nữa
    to bluetulip: phân tích linh tinh quá. Nghĩ ra 1 chủ đề để tất cả con trai và con gái đều thích, đều nhảy vào thì đuợc gọi là thônng minh á? quá dễ, cái chuyện bịa đặt giật gấn thì trên này đầy
    kiềm chế á? chắc đơn giản là chú í thấy ko hợp thì chú í ko thích, thế thôi chứ kiềm chế cái gì. thấy em nào thích mình mình cũng thích lại ngay có mà dơ hơi à?
    mà trươc đây đồng chí Ky Long này có làm 1 loạt topic mời mọi người cùng vote 5 * cho nhau trong các box, như thế thì hơi rẻ tiền thì phải ( hay gọi là cái gì cho nó chính xác nhỉ? )

    Have you ever really loved a woman?
  2. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    chú này chỉ được cái nói hay.

    Đúng là tâng bốc nhau quá,trên mạng nói cho cùng thì cũng nhiều thứ chả nên cho là thật,sự thật tầm thường hơn nhiều
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm

  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người định nghĩa thế nào là phản bội vậy? Gà con biết rằng có 1 số người cho rằng nếu đang yêu mà không còn tình cảm nữa, không yêu nữa thì bị gọi là kẻ phản bội. Đối với Gà con, Gà con ko cho rằng đó là phản bội bởi chuyện tình cảm ko ai có thể miễn cưỡng hay núi kéo được. Nếu ko còn tình cảm nữa, ko còn yêu nữa, hãy thẳn thắn nói chuyện với nhau, im lặng sẽ khiến bạn trở thành kẻ fản bội.
    Fản bội theo Gà con nghĩ là đang yêu người này mà lại đi với nguời kia. Nguyên nhân khiến con gái dẫn tới fản bội hầu hết chỉ xảy ra với những cô gái ko cương quyết, hoặc tham lam, không muốn mất anh này nhưng cũng muốn anh kia.... Không chung thuỷ.... Đó cũng có thể là do lỗi người yêu của họ thiếu sự quan tâm đến họ và rồi để họ thấy chán nản, đi tìm sự mới lạ.... ( cái điều này thì chắc chắn đúng với con trai nhưng với con gái thì Gà con chưa rõ lắm) Chưa bao giờ làm người fản bội nên chưa biết hihihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin có chút ý kiến
    Một xã hội công bằng là một xã hội giải phóng được tối đa quyền bình đẳng nam nữ
    Nghĩa là nam thế nào thì nữ được thế đó (hì hì nói vậy thôi chứ vợ tôi mà lơm cơm thì tôi oánh cho tan xác pháo chứ chẳng chơi)
    Nghĩa làm số lượng nam nữ phản bội trong tình yêu là ngang bằng nhau (hiện tại thì nam vẫn thịnh qué) Và quan niệm của mọi người về chuyện đó ,cái nhìn khách quan về hai giới là như nhau (hiện tại vẫn có sự thiên lệch cho nam giới)
    Ông ăn chả thì bà ăn nem
    Hắn đã khốn nạn rồi thì các chị em không có gì phải dữ kẽ nữa,cứ vô tư đi ,cho cánh đàn ông biết mặt ,cho chúng chừa cái thói nhậu nhẹt,bia ôm ,gái mú đi (trốn vợ đi chơi là một thói quen rất phổ biến trong XH ta hiện nay)
    Để trị cái nạn này cho dứt chị em phải dùng " quái chiêu "mới ổn
    Tôi có đồng chí bạn nghiện thuốc từ năm hồi sinh viên đến khi lấy vợ thì đã nghiện được 14 năm (mỗi ngày hút như "trĩ " như cái ống khói nhà máy vậy) vợ bảo hoài không nghe cú quá liền nói thẳng "Hôm nào ông hút 1 điếu thì tôi hút 1 điếu,ông hút 2 thì tôi hút 2 điếu " Và cô ấy làm thật mới "ngông" chứ .Chồng nhìn vợ sặc sụa ho trong khói thuốc mà nòng đau như xát "mắm tôm" Cậu ấy thầm nghĩ "mình là đàn ông ,hút thuốc đã khốn nạn rồi,vợ mình mà còn hút nữa ,eo ôi khiếp " Và thế là cậu ta bỏ được ,..
    Một câu chuyện có hậu ,đầy chất cảm động về đức hy sinh của người phụ nữ VN,và tấm lòng thương vợ sâu sắc của người đàn ông VN (trong đó tôi là 1 đó)
    Câu chuyện cho chị em bài học là :Nếu thấy chồng khó ngửi quá thì phải cho họ thấy chị em mình ghê ghớm thế nào (đừng thua kém) cũng hội hè đình đám ,cũng cặp bồ cho hắn thấy cái cảm giác bị phản bội nó "đau đớn đến" dường nào .Và mình hy vọng nó sẽ giúp chị em giữ được chồng của mình
    Do vậy nguyên nhân chính phụ nữ phản bội là để giữ chồng (còn hiểu theo nghĩa tiêu cực là trả thù chồng)
    Nhắn Gà con : Em gà ơi ,em xinh quá.Nếu cơ quan mà cho anh " biên chế " lấy thêm vợ nữa thì nhất định sẽ lấy em làm lẽ đó (anh sẽ bỏ con mụ béo nhà anh ngay) Anh khoái nhất là đôi mắt em đó,nó to to tròn tròn và méo méo Nói chung là hết xảy con mẹ Bảy bán thuốc tảy

    Đavai Votka nè đa canxa nha
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Đét xiđaihì è
    Amenđàphật

    Beethoven
  5. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người lại lên án phụ nữ nặng nề quá vậy????????????người đàn bà việt nam có chung một đức tính mà người nước ngoài không bao giờ có được ,đó là sự thuỷ chung ,sắt son.
    thế mà tui thấy mọi người lên án dữ dội quá đấy.tui nghĩ những người có thành kiến như vậy chắc là lấy bụng ta ra suy bụng người rồi.hãy suy xét lại cho giới phụ nữ đi nhé.đừng nên thành kiến thế.phụ nữ đáng yêu lắm đấy.hãy yêu họ nhiều thì họ sẽ yêu bạn lại bằng tình yêu chân thành nhất của họ.
    MIMOSA.@@@@@
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy, anh chàng Long này hơi tự mãn một chút thật, nhưng (tiếc rằng )anh ta cũng có phần đúng.
    Dù sao, anh cũng thật may mắn đấy, vì có một ngoại hình đẹp.
    Tôi thì nghĩ thế này nhé. Cho dù con gái có nói là "ngoại hình không phải là điều quan trọng" thì cũng chỉ là "nói" mà thôi. Con gái hay mơ mộng, lãng mạn và viển vông, nên họ có bị xiêu lòng vì một hình thức đẹp đẽ thì cũng dễ hiểu thôi. Chắc anh cũng không khỏi xao xuyến khi nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân chứ ?
    Cái đó cũng thường thôi mà.
    Tôi xin thừa nhận là tôi cũng "quan tâm" đến những anh chàng đẹp trai ( như mọi đứa con gái khác thôi ). Nhưng cũng xin nhắc lại một lời cũ rích : "đẹp trai không phải là tất cả". Một cô gái có thể bỏ người yêu theo một người đẹp trai, điều đó thường lắm. Nhưng để tình yêu lâu bền thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa kia, không chỉ có hình thức.
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 22/07/2003
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý !
    Lê Ngọc Nhi
    Bài này mang tính chất Spam, sẽ bị del đi trong 24h tới
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/07/2003
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Anh ban nay an noi co ve hoi bi ong tuong len dai day nhe .... Hehhe the da duoc bao nhieu em de y roi ma ghe the ha? Noi chung may cai chuyen cua anh ban noi nen ve noi voi bo me thi thich hop hon la noi voi ca moi nguoi o day . Kinh nho hut duoc ca nhung nguoi yeu nhau toi 3 den 4 nam roi co ah , anh ban bat ca 5 den 6 tay 1 luc ah ma ke ra nhieu moi tinh ao? qua vay hehhe .... Thoi gian se tra loi cho anh ban , xem anh ban thuoc loai nguoi nhu the nao , khong can nhan xet lam gi .... Hay tu nhin vao guong di xem anh ban la` ai truoc khi post bai voi noi dung nhu vay nhe ...... ! hehhe byebye !!! No no no lovez

    REALMADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS
    [/size=7]
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở xa thì chắc là do người nữ thiếu thốn tình cảm,
    Nếu ở gần thì chắc kô đâu vì phụ nữ yêu thật tình lắm.Khó mà có thể làm họ lung lay khi họ đã có người yêu.
    Ở đây kô tính mấy em lăng nhăng
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Này, đừng vơ đũa cả nắm chứ. Con gái cũng như con trai, có người này người kia chứ. Hơn nữa chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của hai người, người ngoài biết cái gì mà phán với xét? Có ở trong chăn thì mới biết chăn có rệp, không hợp thì người ta chia tay, nếu có người vì động cơ không tốt mà phản bội, thì coi như là việc tốt cho người kia, không tốn thời gian vô ích của nhau.
    Không biết ông đẹp trai, tài giỏi đến đâu, mà có đẹp trai, tài giỏi thì đã sao? Vấn đề là sống như thế nào cho người ta thương được kìa. Chỉ đáng thương cho mấy cô nàng lỡ đem tình cảm trao cho người không biết trân trọng nó. Đàn ông mà đem tình cảm của phụ nữ ra làm đề tài bêu rếu thì cũng chẳng hay ho gì đâu.

Chia sẻ trang này