1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU KHIẾN NỮ PHẢN BỘI NAM !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PhanHoangKyLong, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chua thay thang cha nao do* hoi va` cu chuoi nhu cai thang Long nao do''post len cai topic nay, khakha, chu co ve bat binh va ai ngai khi co nhieu gai theo nhi? con ng` ai cha thich cai dep,co'' gi dang phan nan dau chu*? va` ho. yeu qui ai la` quyen cua ho. dau den luot chu dem ra ban tan linh tinh
    tinh yeu dep chi co 1 lan trong doi, va` no ko xuat hien giua 2 con ng`tam thuong!!!
    thoi chuc chu van co lam gai theo , co dieu may em nay se khá kham hon ko lam chu lai buc tuc post bai len day nua nhá , con anh , anh out khoi cai topic nay day , hehe , bye cu!
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Long này nói mọi điều tôi tán thành hết. Con gái là vậy, chỉ cần hình thức thôi, bản chất à, cho vào sọt rác nhé. 1000 em thì chỉ có 1 em không dám thế vì sợ ...người yêu nó giết thôi. Chuyện này như mặt trời mọc đằng Đông. Đời là thế, việc gì phải đem ra thảo luận, anh nào xấu trai thì trách ông trời ấy, thế thôi.
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người đây là lần post bài ở room này....Tui thấy sao mọi người phải mệt mỏt thế nhỉ.... cứ như tui nè .. sao phải lo chuyện phản bội hay không phản bội.Tình yêu chỉ là một......."phơi khô" sao phải nghĩ nhiều.... không phải mình gửi chủ đề này để phá đám đâu .. nhưng chúng ta có cần mất thời gian với nhưng người không biết trân trọng tình yêu không(Tớ là một con người đối lập.Nếu post bài này lên mà không ai hiểu ý tớ muốn nói gì thì cứ Nghiên cứu sẽ thấy cái hay khi chúng ta được " TỰ DO ")
    Noi sai chet luon,the^`???
  4. khanhho

    khanhho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghỉ những bạn gái theo bạn Long kia chắc cũng là loại lởm thôi ! He he ! Thời buổi này bọn gái xinh và hay đều thích con trai dẻo mồm và nhiều tiền hết ! Chứ còn loại con gái thích đẹp trai thì chắc cũng là loại bựa thôi .Ma` thấy ông Long kể chuyện cũng bựa ko kém ! Ha Ha
  5. Thongminh12000

    Thongminh12000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã: Trước hết hãy sờ lên gáy xem mình nói có thật không nhé rồi hãy hỏi ý người khác
    Bminh
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ngay cái đầu đề này đã sai rồi, đã phiến diện, nhìn cuộc đời theo một khía cạnh nhỏ hẹp.
    Đọc đến bài viết phù hợp với mục tâm sự hơn.
    Con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà, cũng như nhau thôi. Tại sao lại chỉ phân tích một chiều là "Nữ phản bội Nam" mà không phân tích tại sao "Nam phản bội Nữ" , Tại sao không phân tích mấy chú đi "chôm" vợ bạn. Có giỏi đem "cọc đi cắm xứ người đi" hoặc ít ra xem trong list của mình có toàn hoa hậu với người mẫu không hãy "vỗ ngực".
    Quy luật đào thải của tự nhiên là vậy. Con trai cũng như con gái, ai chẳng muốn mình có một người yêu "hoàn hảo" , tuỳ theo tiêu chuẩn của mỗi thời mà cái nhận thức về hoàn hảo thay đổi theo. Điều này chẳng có gì là lạ cả và nó cũng không có gì xấu.
    Nó khởi nguồn từ sự phát triển của loài người từ thời ăn lông ở lỗ, sống bầy đàn và vẫn tồn tại cho đến ngày nay có điều "nhận thức" về sự hoàn hảo không còn là một con đực khẻo mạnh hay một con cái trông bắt mắt nữa mà đòi hỏi nhiều yếu tố khác.
    Bây giờ, giả sử vào một hôm sét đánh nào đó" công chúa của Monaco chẳng hạn buồn lòng đi du lịch Việt nam, lại vô tình thích anh Long, nàng có đủ thứ trên đời, có vẻ đẹp kiều diễm, có du thuyền trị giá vài triệu đô, mua cho anh Long cái Biệt Thự to nhất Việt nam hoặc cả cái hòn đảo riêng ngoài khơi Thái Bình Dương, một bộ sưu tập khoảng 20 chiếc xe hơi thể thảo loại đắt tiền nhất. Một tấm chi phiếu vài triệu đô la và một tài khoản riêng ở ngân hàng Thụy Sĩ, anh Long có bỏ cô người yêu hiện tại đi theo công chúa kia không?
    Trước khi phê phán người hãy nhìn lại bản thân mình đi! Hay là chưa nghĩ được một cuộc sống xa hoa đến vậy?
    Tôi cũng muốn có người yêu là hoa hậu thế giới, có tài sản của Bill Gates, có trí thông minh của Einstein, có sự nín nhịn của phụ nữ Nhật truyền thống, v....v và v....v. Nếu kể ra hết tiêu chuẩn thì có mà hết ngày nhưng sự thật là gì điều đó hoàn toàn không xảy ra. Mà nếu có chẳng may xảy ra thì chắc gì đã hạnh phúc, có khác gì chuyện "Có 3 điều ước đâu". Lúc đó, lại chẳng vội vàng "ước gì được như cũ".
    Hãy trở về với thực tế đi, hãy hạnh phúc với những gì mình có!
    Chúc các bạn vui!
    Trên đây chỉ là đùa với các bạn cho đỡ Stress thôi, đừng ai để bụng nhé!
    Hãy vào đây giải trí !
    [topic]233714[/topic]​
     
  7. satan_son

    satan_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu chân thật thì chỉ có một, còn cái giống tình yêu thì rất nhiều. Thật ra ngay chính những người đang yêu và đang đi tìm tình yêu cũng không biết thật ra họ muốn gì! trong cuộc sống có quá nhiều điều để chi phối lẫn nhau, chúng ta khó có thể tách một lĩnh vực ra độc lập để mà phân tích mổ xẻ. Đặc biệt là TY vì đó là vấn đề rất Cá Nhân.
    Sự chung thủy chẳng qua cũng chỉ là một lời hứa với "những điều mình đã chọn lựa". Lời hứa, bản thân nó không mang giá trị mà giá trị của nó nằm ở tính cách và nhân cách của chủ nhân nó! Có lẽ chúng ta ngày nay quá dễ dãi khi chọn lựa, chấp nhận một tình yêu (một người để yêu) thì dĩ nhiên là cũng sẽ dễ dàng thay đổi nó.
    Hãy tôn trọng bản thân mình, tôn trọng tình cảm của mình, và tôn trọng sự chọn lựa của mình.
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có một mà những cái na ná như thế lại nhiều vậy phải hiểu xem, thế nào mới thực sự là tình yêu, phản bội vì có lẽ là còn yêu một ai khác hay vì con gái yếu lòng quá và con trai cũng vậy cả. Không thể bênh vực và phê phán ai. Có lẽ yêu rồi mà vẫn chia tay thì coi như hết duyên hết nợ, có duyên nhưng không phải phận thành đôi.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường không tin một người con trai nữa khi người đó làm cô gái thất vọng và mất lòng tin. Bản tính con gái là yếu đuối, khi cần một chỗ dựa hoặc lời an ủi, động viên mà người con trai gần gũi họ nhất không làm được điều đó thì họ bắt đầu cảm thấy chán... Nhưng tuyệt đối không fải vì thế mà họ nghĩ tới một người con trai khác đâu.
    Hiền không fải là điều đáng nói mà đáng nói là anh chàng ấy đã không thể cất tiếng nói của mình đúng lúc, lúc mà cô bạn gái của anh ấy cần ấy mà...
    Hình thức là món quà. Cái đẹp hình thức khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy thích.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  10. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Bác PhanHoangKyLong, bài của bác viết rất chân thành và rõ ràng, và có kết luận riêng của Bác vì đó là những gì Bác thấy. Em thật sự hâm mộ Bác. Rõ khổ, bị con gái hạ bệ đã đành, con trai cũng thế nốt. Sao cuối bài sao bác không hỏi là liệu có bao nhiêu % phụ nữ VN như thế, để rồi họ cứ tưởng Bác khoe khoang, nào là trâu tìm trâu mã tầm mã nữa chứ. Em chắc chắn mấy người miệt thị Bác là những người chỉ đọc loáng thoáng rồi vội va?ng kết luận về Bác. Rof ra?ng la? nhưfng gi? gặp pha?i thi? nói ra thôi. Chắc là Bác nói trúng tim đen chị em hay sao ấy nên dựng ngược hết lên.
    Theo tôi thì phụ nữ khi chia tay có vẻ dứt khoát hơn, kinh nghiệm xương máu của tôi là khi phụ nữ chia tay họ hay ngụy biện, bằng chứng thật sự của tôi với bạn gái tôi, She cứ nằng nặc đòi chia tay, nhưng khi tôi hỏi tại sao thì She trả lời là không hợp với lại không có duyên, 1 lý do rất dở hơi. Làm tôi lặn lội từ xa trở về VN để hỏi cho ra lẽ, hóa ra she có thèng khác. chua qué....Nói thẳng ra có khi không đau bằng về VN thấy She cặp với thèng khác. Trong một số những người bạn tôi khi họ chia tay với bạn gái họ cũng nhận những lý do rất dở hơi cũng như tôi.
    P/S: PhanHoangKyLong bác mở dịch vụ thử chị em đi, đảm bảo em là người mượn Bác đầu tiên. Chúc Bác kiếm được người Bác mong ước.

Chia sẻ trang này