1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc sống của bạn là gì ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi InterPolGirl, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc sống ư?? Nghe nó hơi mơ hồ đối với mình. Nhưng dù sao em cũng có những cách riêng của mình. chưa dám gọi nó là nguyên tăc. Đôi khi em thấy mất thăng bằng kinh khủng, lúc đó chỉ muốn không phải làm gì, không phải suy nghĩ bất cứ 1 điều gì . Nhiều lúc thấy mình sống như không sống, lúc nào được đi cùng bạn bè thì vui, lúc nào có 1 minh thì chỉ muốn ngủ? Như thế có gọi là sống vô định không? Những lúc như vậy, em càng muốn thoát ra tthì lại càng buồn chán. Cũng may những lúc như vậy không có nhiều, Nhưng môĩi khi nó đến thì thật là.... bất lực
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    babyunlụcykl nói vô định cứ như là vô số nghiệm trong toán học ấy....hi...hi
    Nhiều lúc tôi cũng có cảm giác như bạn nhưng mà mỗi lần đi chơi với bạn là tiêu tan luôn thôi.
    Cuộc sống không cho ta cái ta muốn mà chỉ cho ta cái ta cần .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể như thế lắm
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là em chưa có tự chủ của mình rồi bebi ạ ? ĐÚng là đôi lúc rất buồn chỉ đến gặp bạn bè đi chơi mới cảm thấy vui vẻ lại được nhưng đôi khi phải tìm cách tự giải quyết lấy mọi vấn đề một mình em ạ !!!!
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc sống ư?Đó là 1 câu hỏi không dễ trả lời đâu vì đâu phải ai cũng xác định được 1 cách chính xác chứ .Còn tôi, tôi không quá gò bó bản thân mình theo 1 quan niệm,nguyên tắc nào đó .Cứ sống sao cho bản thân mình thật thoải mái ,miễn là đừng gây phiền hà khó chịu cho người khác .Nếu thấy mình có cái gì chưa được tốt thì cố gắng khắc phục sửa chữa .Nhưng theo tôi nghĩ con người sống không thể thiếu tình cảm ,gia đình bạn bè ;cần phải có niềm lạc quan tin tưởng ,ý chí và mục tiêu phấn đấu. Có lẽ đây là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của tôi đó
  6. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh nói như thế Hell già a. Đương nhiên là nếu em có vấn đề gì em đều tìm cách giải quyết trước tiên, chư chưa bao giờ có 1 cái gì hơi khó khăn 1 chút là đã hỏi bạn bè hoặc tìm chỗ dựa từ bạn bè. Nhưng em không biết tại sao , em suốt ngày trêu chọc mọi người, suốt ngày cười như thế để tránh đi những cảm giác bất ổn, chán nản, mà sao vẫn không tránh được. Có điều gì không bình thường chăng
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  7. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nói như vạy chắc babyunluckykl thầm thương trộm nhớ ai rùi.....Nếu đúng như vậy thì nên nói cho người ta biết tình củm của mình.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  8. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Live to feel the passion mà....thoải mái đi....tại sao em lại phải chán nản như vậy chứ...đôi khi mình cứ nghĩ về nó cũng là một cách tự kỉ ám thị thôi...mình nghĩ rằng mình buồn và thật sự thì mình sẽ buồn thế đấy....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  9. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhở dạo này Miss Hạnh hói có vẻ tâm lý ghê.
    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng màu hồng vì thế cứ cười thật to rùi điều tốt đẹp sẽ lại đến. Nhưng mà nhiều lúc cũng nên khóc. Điều đó cũng chả hại gì.
    If love never comes...???
  10. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He.. cảm ơn gì anh đang nghĩ anh đã hiểu nhầm lời em nói rồi. Nhưng như em nói thì dường như trong em đang có sẵn điều bất ổn, mà mỗi khi em có một mình, hay cô đơn nó lại có dịp xuất hiện. Nhưng làm sao giải quyết được vấn đề khi không rõ nguyên nhân ??? em hãy xem đó là chuyện gi vậy ??? cũng thật khó tin một con nhóc lắm chuyện nghịch ngợm như em lại co nhiều tâm sự vậy ... câu này đùa thôi đừng giận nha.
    Lui mot buoc de tien ba buoc

Chia sẻ trang này