1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc sống của bạn là gì ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi InterPolGirl, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh tiến 3 bước thôi là vừa đủ chứ em tiến twí 10 bước là em rơi xuống hố đấy em ạ !!!! Sống không nên tham ... tham thì thâm ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nguyên tắc sống ......sự thật.
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Con người ta phải biết nhìn xa trông rộng chứ . Phải biết chọn cho mình con đường không có hố, không có ổ gà để mà đi chứ . Anh hiểu không ?
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    he he tuỳ em thôi nhưng anh tình nguyện đi trước em để nguỵ trang giúp em mấy cái hố ..
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    gớm nhỉ đường ấy là đường nào thế cho anh đi chung với nhé em.

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ có cả đường đẹp vậy cơ à..cho anh đi cùng nhe em.....

    Live for making love
  7. em_yeu_xien

    em_yeu_xien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc tốt nhất là đừng có dại mà đề ra nguyên tắc.Làm như thế thì có những lúc mình không muốn cũng cứ phải theo nguyên tắc --->mệt, dại.Thế chưa bao giờ mọi người nghe người ta nói la nguyên tắc vừa vừa thôi à?Theo tôi thì cứ vô tư mà sống đi, miễn là nhìn lên không hổ với trời, nhìn xuống không khổ với người.
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bé cái nhầm rồi em ơi. Những kẻ sống nguyên tắc quá thì đáng chán còn những kẻ sống vô nguyên tắc thì càng đáng ghét. Nguyên tắc đây là nguyên tắc chung chứ có phải bắt buộc cứ cái này là phải làm thế này đâu. Cái đó cần thiết đấy.
    Nguyên tắc của tôi là: " Thực hiện những gì mình cho là nguyên tắc." hêhê
    To Vicky_zhaos: thôi lần sau bà mang xẻng đê. Mà không có lần sau đâu. Tôi thề không bao giờ nghe lời kẻ khác xúi dại nữa hic hic. Gì chứ Thuỳ ngố với Hạnh hói là siêu đểu .
    If love never comes...???
  9. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    đúng là mấy bố này sao mà dốt...ah không, không phải dốt mà cực dốt luôn . chr hiểu ăn chương nghĩa bóng , hàm ý là gì cả . Ý của tôi không phải là "đường" là đường đi hàng ngày mà đường ở đây là " con đường đời" , "ổ gà" ở đây là những khó khăn , khổ cực trong cuộc sống.
    chán .....
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  10. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Haha hiểu cái kiểu trần trụi như thế thì con khỉ nhỏ mới là kẻ ngu nhất thế giới. hô hô xin lỗi các bác không nén được cười.
    If love never comes...???

Chia sẻ trang này