1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc tìm kiếm Tình yêu trên mạng TTVNOL

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VIETHUY80, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc tìm kiếm Tình yêu trên mạng TTVNOL

    Tình yêu trên mạng là tình yêu trên mạng, tình yêu ngoài đời là tình yêu ngoài đời. Khác nhau hoàn toàn. Xin đừng nhầm lẫn
    Phần 1 :Dành cho các Boy
    Bước 1: Tìm kiếm
    Bây giờ Internet phát triển rầm rộ. Nhà nhà dùng Internet, ngành ngành dùng Internet.-----> xuất hiện một loại hình diễn đàn Online. Chúng ta cần tìm đến những diễn đàn nào mà có đông thành viên tham gia nhất. Nghe nói là TTVNOL.
    Bây giờ xong phần tìm đến giai đoạn kiếm
    Kiếm cái Box nào mà các em mới lớn còn ngơ ngác, còn ngây thơ. Đừng dại gì nhảy vào mấy Box kiểu như 7X Hà nội, các chị ấy không đập cho toè mỏ là may.
    Có thể kể ra đây các Box tập trung các em còn ngây thơ dễ lừa trên ttvnol như "Tình bạn, Tình yêu", Các Box như 1984,1985.....86, club, các Box hâm mộ âm nhạc Teenpop. Ngoài ra cũng nên đến các địa phương trong cả nước để tìm hiểu.
    Xong phần tìm kiếm, chuyển sang giai đoạn Tìm hiểu,Làm quen
    Bước 2.Tìm hiểu ,Làm quen
    Cái này là quan trọng lắm đấy . Có thành công hay không là ở cái bước đầu này đây.Các cụ thường nói đầu có xuôi thì đuôi mới lọt.Hồi xưa các cụ chưa có dùng Internet nhưng nói thì đúng trong mọi trường hợp.
    Con gái Online có 2 loại :
    loại thứ nhất cực kì ngây thơ, bảo gì nghe nấy, nói gì cũng "ơ anh giỏi thế","dạ thưa anh", "dạ em chào anh "
    Loại thứ 2 là do loại thứ nhất biến đổi thành do có thâm niên Online qua mạng lâu độ 1 vài năm trở lên và đã làm vợ ít nhất một thằng trên mạng.

    Đối với loại thứ nhất:
    Hãy nhớ câu này : "Mật ngọt chết ruồi",
    đứa con gái nào Online cũng chọn hình đại diện rất đẹp. Hãy khen nó vài câu. kiểu như "lãng mạn ghê cơ"
    " chỗ nào cũng đẹp ", "sao em giỏi thế " "thẩm mỹ của em thật tuyệt". Rồi thì khen bài viết của em tinh tế, ý nghĩa . khen em suy nghĩ thật sâu sắc. Em viết bài hay quá. Nếu còn thấy chưa đủ thì khen " em trình bày bài viết đẹp quá, chữ thường chữ hoa viết rất chuẩn, thụt đầu dòng đúng chỗ , hình biểu tượng ý nghĩa"
    Khen như thế mà nó còn chưa cảm động thì khen như sau
    "Mặc dù chưa nhìn thấy nhưng anh phải nghĩ cái cách em ngồi trên ghế phải chuẩn lắm mới viết được bài hay như thế"
    Nếu mà em ấy nói "Cái anh này toàn khen em thôi, em ngại lắm".Thế có nghĩa là em ấy thích lắm rồi đấy, cứ thế mà tiếp tục


    Đối với loại 2 : Do loại 1 biến đổi thành , trình độ Online cao lắm rồi. Không vào mấy cái Box sướt mướt như kiểu "Tình bạn, Tình yêu" nữa mà chuyển sang các Box như Thi Ca, Tâm sự, Hạnh phúc gia đình, Giáo dục giới tính ........
    Tuy nhiên con gái vẫn là con gái, vẫn thích khen. Nhưng lần này thì các Boy không nên khen lộ quá mà nên khen kín đáo. Tế nhị.
    Cố gắng đọc mấy bài thơ của nàng làm trong Box Thi ca, lắng nghe lời thủ thỉ của nàng trong Box tâm sự. Để khen được đúng được tế nhị cần phải có tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc. Cái này thuộc bẩm sinh mỗi người. Không thể có nguyên tắc chung nào hết.

    Bước 3:Giữ gìn Tình yêu Online
    Tình yêu có lâu bền hay không là nhờ biết giữ gìn. Tình yêu trên mạng cũng thế. Để giữ cho tình cảm được lâu bền hãy nhớ 3 guyên tắc vàng như sau:
    -Không bao giờ được hẹn gặp mặt ngoài đời
    -Thỉnh thoảng phải mất tích một thời gian dài để nàng thấy mình quan trọng. (vì đế_ch có thằng nào nó khen nữa)
    -Thỉnh thoảng chê nàng một vài điều.Khen như thế nào thì chê như thế .chê nàng cho đến khi nàng phát khóc thì thôi
    Phần sau sẽ nói về Nguyên tắc quyến rũ các chàng trai


    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn quan tâm đến chuyện ngoài đời thì mình xin bổ sung thêm.
    Nguyên tắc phân biệt gái xinh gái xấu qua mạng
    -Những cô em nói chuyện nhạt nhẽo, cứ ậm à ậm ừ ,viết bài thì vớ va vớ vẩn, linh tinh thì ở ngoài đời đều xinh, thậm chí rất xinh
    -Những cô em nói chuyện, viết bài rất hay, cực kì thú vị thì ở ngoài đời lại cực kì xấu
    Vì sao mình nói thế
    các cụ đã nói rồi
    Người xấu duyên lặn vào trong
    Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài

    Cái duyên của người con gái nằm ở tâm hồn. Ở người con gái xấu cái duyên ấy được thể hiện qua lời nói cử chỉ, cách cư xử. Nó rất đẹp. Ở người con gái đẹp cái duyên ấy thể hiện qua cái đẹp của hình thể. Nó lộ hết ra ngoài nên trong tâm hồn trống rỗng chả có cái gì hết.
    Tùy các Boy lựa chọn.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    trời tưởng ông nghĩ ra được điều gì mới mẻ ,ai ngờ, cũ quá rồi ông ơi, con gái kiểu thứ 1 hiếm lắm, con gái bây giờ chỉ một hai lấn lên mạng là biết hét mọi điều, rồi còn được những "người đi trước" chỉ bảo nũa, mấy cô nàng chỉ có mà giả vờ ra vẻ hiền lành không biết gì thôi , thằng nào mà mắc bẫy thì chị em nó cưòi cho thói mũi!!!!!!
    thaiphuong
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bên tathy thăng Long đã nói về vấn đề này rồi
    bên Tathy ko có các em ngây thơ nhưng bên ttvnol này có nhiều lắm
    Tuy nhiều ít mỗi lúc khác nhau
    Nhưng ngây thơ,Box nào cũng có


    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 23/05/2003
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm kiếm bạn trên TTVNOnline thì dễ chứ tìm bạn gái thì khó lắm. Mà tui vấn không hiểu mấy bác làm sao mà yêu được một ai đó chỉ bằng cách chat và gửi mail mà không gặp mặt ngoài đỏi nhỉ
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,bác Viethuy cáo già có khi fải gọi = cụ ý chứs nhỉ??
    Đọc xong bài này khéo các em ý lại rào rào kéo tới đòi bồ kết bác Viethuy,đoan chắc là toàn những cô em nói chuyện, viết bài rất hay, cực kì thú vị thì ở ngoài đời lại cực kì xấu!!

    Khanh Linh
  7. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    ơ!!!!hoá ra mấy em cứ ở trong box 86 hay 8 gi day la ngay tho lam ha???chà!!!!!!minh cung sinh nam 86 ma mai toi tan bay gio moi co nguoi bao la con gai may box 86 ngay tho, de thuong bao gi nghe nay.nay noi nhu ong thi chang hoa la con gai box 86 toan đứa 0 co nao ca hay sao ma con trai bao gi nghe nấy.có fai la ong chua nhin thay quan tai chua do le hay 0 ha???hay la ong thuoc loai điếc 0 sợ súng.ma nay sao biet la con gai loai 2 dung vao la may chị đập toè mỏ vậy hả????từng bị rồi ah???
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  8. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cái theory của bác VietThuy80 nghe qua có vẻ thuyết phục ra phết nhưng mà các anh em nghe theo có ngày mất mạng như chơi. các bé 85, 86 bây giờ đầy đứa cáo già cứ phải gọi bằng cụ, chẳng biết các ông có lừa được ko hay là lại bị chúng nó xỏ mũi cho

    love is the killer
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nói đến việc làm quen và quyến rũ các chàng trai.
    Trai trên ttvnol này chia thành 3 loại
    Loại 1:Đứa nào mà hay đi câu sao câu bài, có những anh viết mấy nghìn bài, có những anh được mấy trăm người bình chọn. Các anh này háo danh háo sắc. các em chỉ cần ỏn ẻn vài câu, dịu dàng nữ tính để làm nền cho các anh nổi bật thể hiện tài năng là coi như cái vụ Quyễn zũ này xong
    Loại 2: Bây giờ lại nói đến những thằng zở zở ương ương (kiểu như Viethuy80 này ) lúc thì hiền như đất, lúc thì lại nổi loạn như điên.
    Với bọn này các em nên cao tay hơn một chút. Ỏn ẻn từng lúc. Lúc nó đang điên mà các em ỏn ẻn nó mắng cho thì xấu cả mặt. Vì thế các em nên hết sức nhạy cảm. Lúc nào nó điên thì tránh xa nó ra, đợi nó sán lại gần thì khen nó vài câu thăm dò.
    (khen như thế nào thì sẽ có bài nói riêng về nghệ thuật khen trai, khen gái trên mạng)
    Nó mà cười cười thì coi như mình đã thuần dưỡng được nó. Lúc nó vui thì mình làm thơ tặng nó , lúc nó buồn thì ngồi bịa chuyện cho nó nghe. Kiểu như con mèo nhà em nó ốm, em vừa tắm cho con chó nhà em xong. Hôm nay em được điểm mười môn Toán, hôm qua em được điểm 1 môn Văn. Cứ thế mà diễn . Thằng đấy có zở zở ương ương thế chứ có dở dở ương ương nữa cũng chết với các em thôi em ạ.
    loại 3: Bây giờ nhắc đến các anh con trai trí thức ở mạng ttvnol này.
    Gồm các anh như Admin, các anh hay vào Thảo luận quán, Box Thi ca, Văn học, Các anh ở 7X Hà nội, sài gòn, các anh ở mấy Box Công nghệ thông tin, Học thuật....Đặc biệt là mấy anh ở Box du học câu lạc bộ ITC quốc tế.Với các anh này thì các em đừng có giở thói nhi nữ thường tình ra mấy em nhé. Đặc điểm của các anh này là "Đế_ch cần con gái,ông vẫn sống vui sống đẹp". Vì thế để làm quen với mấy anh hơi gian nan vất vả một chút.
    Nếu chat và gửi Pm mà chỉ thấy các anh ấy ậm à ậm ừ rồi thì anh đang bận lắm, anh đang viết bài, anh đang.............
    thì các em nên tìm cách làm quen kiểu khác .
    Bây giờ về nhà cố ngồi đọc hết mấy cái cuốn kiểu như Cổ Học Tin Hoa, học Kinh Phật,Kinh Thánh , học mấy cuốn lập trình như Java, delphi, Visual Basic. Đọc nhiều sách báo để biết thông tin thế giới, thông tin trên mặt trăng sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ.......
    Sau đó tìm đến các Box trên, ung dung vén váy ngồi xuống. Chậm rãi gõ bài thảo luận . Kiêu hãnh vén tóc làm duyên.
    Các anh ấy sẽ sán lại gần khen sao em giỏi thế.Thư làm quen tới tấp bay đến. Hộp Message liên tục thông báo Add nick của anh này, add nick của anh kia. Bây giờ thì các em có thể dắt mũi các anh đi lang thang trên các diễn đàn ttvnol mà tự hào khoe với các em mới lớn đang tròn xoe mắt ngưỡng mộ rằng "anh ấy đang theo đuổi chị"
    Lời kết : Con trai nào thì cũng giống nhau cả thôi, các em gái hãy nhớ 3 nguyên tắc này để cho chàng chết mê chết mệt.
    -Dù chàng có năn nỉ ỉ ôi đến thế nào đi nữa cũng kiên quyết không bao giờ cho chàng gặp mặt
    -Tuyệt đối không bao giờ gửi ảnh cho chàng
    -Lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, chàng hỏi tên không nói, hỏi tuổi không hay, nhà ở đâu không biết.Hãy lái câu chuyện sang chiều hướng khác, luôn nói về chàng nhưng đừng nói về mình.
    Cái gì mờ mờ ảo ảo sẽ có sức quyến rũ cực lớn mà không chàng trai nào có thể cưỡng lại được. Quen được một cô gái như thế thì ngày nào chàng trai ấy cũng Online, cũng hồi hộp mong mỏi nhận được tin nhắn của em. Rồi thì ngồi tự hỏi không biết em tên gì, đang làm gì. Nick của em có ý nghĩa gì.
    Hãy biết khôn khéo từ chối sao cho chàng trai không phật lòng mà lại thấy thú vị.

    Điều đó cũng giống như khi các em mặc áo tắm tuy có làm cho một vài chàng trai xao động nhưng cũng chỉ là mấy phút thôi. Không thể quyến rũ cả đời được. Vì đã phơi bầy gần hết ra rồi còn đâu. Con trai cả thèm chóng chán lắm. Nếu em cho anh ấy hết, anh ấy sẽ đi tìm bí mật ở một cô gái khác.Hãy nhớ lấy điều này.
    Hãy làm như nàng tiên trong truyện này :
    Vào ban đêm, trên một hồ sen huyền ảo, có một nàng tiên nữ đang nhẹ nhàng dạo bước trên những lá sen.Đôi chân trần mềm mại, dáng đi uyển chuyển . nàng mặc một bộ váy áo mỏng như sương khói, Hở đấy nhưng mà lại kín đấy. Có một chàng thư sinh đứng từ xa há hốc mồm ngắm cả 5 canh. Hồn bay tận nơi nào.
    chàng liền bơi thuyền đến, nàng tiên lại lướt ra xa. Cứ thế khiến chàng thư sinh điên đảo tâm hồn.
    Thế rồi đến sáng nàng tiên biến mất. Chàng thư sinh lại mong đến đêm nay được gặp lại nàng.(có biết đâu nàng mặt thì rỗ , răng thì vổ)
    Như thế người ta gọi là "thả để mà bắt, bắt rồi lại thả"
    Than ôi, từ xưa đến nay "anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân"




    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 24/05/2003
  10. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nói zỉ nói zi nói zì đi nữa em thấy các cách của bác có 1 điểm chung là "NỊNH" .Ko nịnh nhiều thì nịnh ít , ko nịnh trực tiếo thì gián tiếp , và nói chung là phải nịnh , càng khéo càng ăn tiền .. ý nhầm ăn tình . Vậy knguòi ko biết nịnh khéo thì sao hả bác > với lại cái chiêu mật ngọt chết ruồi của bác gặp phải con ruồi trâu quen nghe nịnh rồi thì đứt bóng .. đổi chiêu đi bác ơi !
    Một con người bình thường với 1 cuộc đời bình dị .....

Chia sẻ trang này