1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc tìm kiếm Tình yêu trên mạng TTVNOL

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VIETHUY80, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    anh đã bảo rồi. Khi nào rảnh , anh viết Nghệ thuật Nịnh trai Nịnh gái trên mạng cho chú nghe. Nịnh hở ra là chết đấy. Nịnh thông minh duyên dáng nó vừa phục mặc dù nó biết thừa mình nịnh nó.
    Có một cái cao cấp nhất không cần phải nịnh. Đó là sống thật với chính mình. Nhưng chỉ hợp với một số người. Mà tìm sao được người hợp với mình khi trên ttvnol này lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn thành viên. Cứ phải sàng lọc từ từ em ạ

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  2. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình là Viethuy80 đây. Mình đang viết hay thì lại bị treo nick.
    Nghĩ mãi mà không hiểu sao mình bị treo. ????????????
    Admin hoặc Mod nào ra đây giải quyết hộ cái.
    Nói vi phạm quy định là vi phạm quy định gì.????
    http://www.ttvnonline.com
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    uh!!!thì cứ cho là muốn cưa cẩm người ta thì fải nịnh đi nhưng mà đâu fải lão nào cũng biết nịnh đâu.cẩn thận nịnh mà 0 biết đường nịnh thì chỉ có mà vỡ mồm.ăn cơm 0 muốn lại muốn ăn cháo.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ặc,lão Vịt Huy này ...kâu mình ko đc,dở chứng post bài ...kâu ng iu trên TTVNOL
    Ha ha ha,Vịt huy ơi là Vịt Huy,đọc xong bài về cách ...kâu con gái của bác đã thấy sai be sai bét.Đọc đến bài kâu các chàng của con trai thì càng tệ hơn(có lẽ chỉ đúng ở mỗi phần...dở dở ương ương là...cậu thôi)
    Nghệ thuật kâu ng yêu là...ko có nghệ thuật cụ thể,cần phải nhạy cảm,linh hoạt và nắm bắt thật tốt tâm lý đối phương.Ko phải tất cả các Mod,Admin đều ...tinh thông kim cổ mà phải nhồi nhét nhiều đến thế.Cái làm Admin sợ chính là vốn sống và quan điểm của bản thân.Cái làm Con gái mê mệt bọn con trai lại khác,chỉ cần bọn chúng uốn đủ 3 tấc lưỡi nói những lời ngọt ngào.Song,cảnh báo trc,ngọt nhanh ngán.Thế cho nên mới có chuyện set tít vài ngày đã mún bỏ tít đi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, admin treo nick chú đấy, còn người nào thì anh thì chú biết rồi đấy, cái thằng ku mà chú chửi nó đấy, thế nhé
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  6. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy nhớ cách đây 2 năm . Cũng cái diễn đàn này , chả nhớ đứa nào cưa kéo đứa nào trước
    Chỉ biết bây giờ làm sao mà sống thiếu nhau được
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hế hế vui nhể, yêu nhau trên mạng để làm dề nhể...mất time wé

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  8. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nói đến Tình yêu
    Simon Freud, nhà tâm lý học vĩ đại nhất của thế kỷ 20 đã từng nói "Bất kỳ ai mà đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống là gì thì đều là kẻ bệnh hoạn"
    Nay Viethuy80 không dám nói thế, (vì đế_ch biết là ông ấy nói đúng hay là sai) nhưng mình cũng nói theo là "Bất kỳ anh nào em nào trên ttvnol này mà đặt câu hỏi về ý nghĩ của Tình yêu là gì thì cũng là kẻ........chưa bao giờ yêu cả"
    Vì thế tuy có khác nhau nhưng Tình yêu trên mạng và Tình yêu ngoài đời cũng có một điểm chung : Đó chính là những rung động của con tim hoặc là rung động của một số thứ ngoài con tim, Nhưng quan trọng là nó có rung động và là những rung động thực sự.
    Bình thường thì nghĩ gì nói vậy, nhưng trên mạng đek nói được đành phải gõ vậy, Nhưng mà lời nói bằng mồm hay lời nói bằng tay đều xuất phát từ suy nghĩ của cái đầu. Cái đầu nghĩ ngu thì mồm nói ngu, tay gõ ngu. Cái đầu nghĩ khôn thì cái miệng tuôn ra toàn những lời hay ý đẹp. Tay gõ như rồng bay phượng múa.
    Ngoài đời nói dối được thì trên mạng cũng gõ dối được. Vậy thật hay giả là do cái tâm chứ không phải lỗi do Mạng ảo. chẳng có cái gì là ảo hết, Do mình nghĩ nó ảo thì nó ảo.Mình nghĩ nó thật thì nó thật. Suy nghĩ mềm dẻo thì Tình yêu mới vững dù là Tình yêu qua Net hay Tình yêu ngoài đời.
    Hỡi giai cấp các đôi yêu nhau qua mạng hãy đoàn kết lại. Vào đây viết bài ủng hộ cho ý tưởng của mình cái.
    Nhá
    http://www.ttvnonline.com
  9. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt Huy đã dốt lại còn nói thánh nói tướng .... Con gái xinh mà nói chuyện hay ối ra đấy .. con gái xấu mà ăn nói vụng về cũng đầy .. hợ hợ .. Bác cứ thử cưa 1 em nói chiện chán xem .. gặp Thị Nở làng Vũ mới bít à .. hị hị
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  10. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các bác các mợ có ai biết về Kinh Dịch không? Trong Kinh Dịch có chỉ cách "cua" đấy, bảo đảm hiệu nghiệm, kết quả lại vững chắc. Đó là quẻ Trạch Sơn Hàm thì phải, nếu mình nhớ không lầm...
    Đương thì nhược ái Hàn công tử
    Mai cốt thành khôi hận vị hưu.

Chia sẻ trang này