1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền mà tôi còn nhớ . . .

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cái buổi khai giảng đầu năm lớp 10, trường mình năm nào cũng có cái tiết mục đón học sinh lớp 10 mới vào trường : từng lớp đi từ ngoài cổng vào trong lời giới thiệu của speaker, mỗi người cầm trên tay cái gì hông nhớ (hình như là cây bông hay cây cờ é) giơ lên vẫy vẫy. Mấy người lớp 11, 12 thì chỉ chỉ chỏ chỏ rồi cười cười dòm thấy . . . ghét (chắc có FMP trong đó hehe . . ) Lúc đó cứ nghĩ ráng chờ lên lớp 11 rùi mình dòm lại tụi lớp 10 mới coi nó có ngố giống mình bi giờ hông (chắc lúc đó dòm ?ongố? lém á).
    Còn kỳ khai giảng năm lớp 12 : lúc đi tập quân sự đầu năm nghe tin được hát đồng ca trong lễ khai giảng thì khoái lắm, cứ nghĩ kỳ này thế nào mình cũng được lên TV , ai dè đâu, tới lúc lễ mới biết là bị đẩy tuốt lên trên lầu 3, muốn nhìn thấy dòm cũng muốn gãy cổ rùi, làm sao mà camera quay tới hichic
    Ledminh
  2. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em làm như tụi anh hông ai bị cái trò "đón tiếp" đó của NTH zị ah, tụi anh phải xếp hàng ngoài đường, đứng đợi lâu ơi là lâu, mà em biết rùi đó, ngoài lề đường có nhiều cái...khó chịu lém , hehe...nên very bực mình. Đã vậy vô trường cũng bị người ta...chỉ này, trỏ nọ ( cảm giác cứ như mình là .... biểu diễn thời trang zị eh ) giống i như...buôn bán nô lệ , hehe...cái này so sánh hơi wá đáng như mè nghĩ lại cũng .. giống giống chứ bộ, hihi...!!!
    Còn hát Văn nghệ thì lớp anh là....."dàn đồng ca chủ lực" nè , hông cần đi tập wân sự, hông cần làm lao động, chỉ có vô hội trường rùi...hót thui, bởi vậy bà con nhìn vô topic lúc trước của NTH là biết FMP... dài hơi cỡ nào rùi ah, hehe !!! Cái đó theo NTH thì gọi là ... trưởng thành từ phong trào...wần chúng, hehe.. !!! Tụi anh hát 2 năm lớp 11,12, khi tụi anh ra rùi thì ông Dũng mới cho ... Minh lên hát đó chứ, Minh hẻn..heeeheee !!! Mà chắc lớp Minh hát làm sao đó
    nên mới hông có way film ( hay đúng hơn là hun ai thèm way ), hehe...lớp FMP được đi thi Văn nghệ, rùi vô Nhà Hát Thành Phố hội diễn văn nghệ, sau đó là lên TV trong chương trình văn nghệ của NTH . Cái trò lên TV thì FMP hông tham gia ( méc cỡ lém ), còn tụi bạn nghe kể lại trước khi lên TV mấy ông thầy, bà cô Hà bắt mấy thằng con trai lại rùi..đánh phấn, pha son...má hồng , chòi ui...nghĩ thui là đã thí méc cười rùi, hèn gì khi đó nghe nói đám nhà lá của FMP sau khi
    ... chạy toán loạn để tìm...lối thoát thì cuối cùng chui zô...WC trốn ( lối thoát đúng nghĩa lun )...trời ơi, lâu rùi mà nghĩ lại vẫn thí méc cười, bà con cho FMP nghĩ mệt nhe, mai mốt kể tiếp cho bà con nghe...hehe..

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về TD của anh MInh thấy méc cừ wé, hehehhe. Đúng là em-be ko thích môn TD mấy nhưng phải công nhận là hình như học môn đó ......giỏi nhất. Tổng kết tới 9.8 hihih. Nhưng mà hồi đó thôi, lên DH thì TD toàn là đủ điểm đậu ko a`
    NHưng mà trường mình cũng tạo điều kiện cho hs đó chớ. Năm 12 được phép đổi giờ học TD (trường tạo điều kiện cho dân chạy sô) Năm 12 em-be wa lớp khác học TD nè nhưng ko phải vì chạy sô (hic, cái này ra trừơng mới dám nói)
    Năm em-be thì có 2 đứa trong nhóm Mắt Ngọc với Mây Trắng, thiệt tình là ko có ấn tượng gì hết, đi ngang wa lớp hòai mà ko nhận ra, mãi sau này khi đi chung với đứa bạn nói mới để ý tới. NGười ấn tượng là nhóc Hoàng Việt Tùng, nghe bé Chit kể thì đựơc thi Toán quốc tế luôn phải ko. Thứ 2 là 1nhóc cũng học chung lớp với Tùng, tên Đình Khôi, ko biết Chit biết ko chứ em-be hồi đi luyện thi với VKT thì thấy nó học chung (lúc đó nó mới 11), giải bài cứ nhanh như chớp. Thiệt tình là hồi đó thấy vừa phục vừa quê vì để đàn em wa mặt. Sau này mới hay là dân đuợc Huy chương vàng Olympic 30/4, hic
    Ừ còn cái dzụ cầm bông vẫy vẫy nữa chứ, giống y chang mấy bé lớp 1, nhưng mà nhìn dễ thương há. Còn
    FMP kể chiện đánh má hồng, nghe méc cười wá xá
    I am myself again, là lá la
  4. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Môn TD anh cũng có nhiều kỉ niệm lắm, tại anh nhỏ con lắm, nhưng mà cấp 3 chơi thể thao wá chừng lun !!! TD anh 10 phẩy lận ah, anh chỉ nhớ lúc kiểm tra bóng rổ bắn 10 trái vô 7 là 10 điểm, anh bắn 10 trái vô ... 9 trái lận, hihi...mà lúc đó nhìn anh nhỏ xíu ah, bi giờ có lẽ cao hơn hùi đó ( nhìn thằng bạn thân mới biết ah, hùi đó đứng tới vai nó, còn bi giờ thì bằng nó lun rùi, mà hình như đâu có ai tự nhiên...lùn xuống đâu phải hun pà kon )...
    Chuyện vui TD thì cũng có, nhưng mè anh ghét cha Híu mập lắm nên nhắc tới là bực mình...hehe...
    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thì ra là vậy hẻ ? Đâu có bít đâu, cứ tưởng là tại lớp mình nam sinh . . . đẹp trai wá nên trường mới cho đứng hát, ai dè là thế chỗ của lớp FMP
    Cái vụ phấn son thì ko có, nhưng mà đứng hát phải đeo cà-vạt hehehe . . .
    Học ở NTH có 2 lần được đeo cà-vạt, ngoài lần đó ra, lần đầu là lúc đầu năm, mới vô lớp 10, đi vô phòng giám thị chụp hình thẻ. Lúc đó mới vô, đâu có bít gì đâu, đứng xớ rớ một hùi tự nhiên ông Thịnh kéo mình vô, tròng vô đầu cái cà-vạt cho ổng chụp hình, còn nói là để nó lịch sự. Lúc đó mới vô trường, ko bít ổng là giám thị, cứ tưởng là . . . thợ chụp hình , nên cứ nghĩ "thợ chụp hình gì mà . . . sến bà cố"
    Tới lúc nhìn thấy hình mình sao thấy nó già khằng, xấu hoắc à
    Ledminh
  6. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, cái zụ cà vạt thì sến dã man, tụi anh gọi là con khô mực ah, mà cũng may lúc hát tụi anh ko phải đóng tiền mua, hihi...còn nữ thì phải đóng tiền để mua đồng phục ( đi hát cho trường còn phải đóng tiền mua nữa mí kinh chứ ), tụi anh thì ko cần nhưng nhìn cái vải cà vat với đồng phục của nữ cũng biết đó là vãi....dư vải thừa rùi, hic !!!
    Còn Minh nhắc cái loa anh mới nhớ, hùi đó lớp 10 vô trường sếp làm sao lớp anh đứng ngay cái loa..., đến lúc chào cờ ông thầy Dũng hay sao đó hô chào cờ lớn đến nỗi tóc gáy tụi anh ... dựng đứng hết trơn, vậy mà ko dám kiu ca, lớp 10 mà, nhìn thầy cô thấy ai cũng sợ hết, hic....như lớp 11,12 là tụi anh trốn ra cantin uống miếng bánh, en miến nước rùi...í lộn, ngược lại nha bà con..hihi
    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bắt HS đeeo khô mực aaaa,,,,,,sến thật,,,hehe
    đeo cái đấy cứ tượng tượng như bị treo cổ khó chịu lém a.....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chòi, sến như vậy mới zui ah bé Tin , chứ hồi đó trường mình chỉ có mấy trò như vậy nên thí méc cười ghê thôi. Những chuyện mà anh nhớ thì còn rất rất nhiều nữa nên nhìu khi nghĩ lại thấy yêu trường ghê, chắc em-bé cũng giống anh ah...hihi... !!!
    Những ai cùng khóa với FMP sẽ nhớ hoài những ngày phong trào, có một điều bi giờ mới nhắc là kì thi hát toàn trường , lúc đó hát bài của trường như thế nào ta, để hát lại coi : "...NTH trường chúng ta, NTH trường chúng ta, lun đậm đà trong lòng ta , một tình yêu nồng thắm thiết tha...". Thật ra bi giờ bắt hát lại có thể sẽ hát được ah vì một phần hồi đó tập quá nhiều ( cả lớp phải đi hát cho trường ). Lúc đó những ngày thứ 2 thay vì chào cờ và ... xử trảm ( kỉ luật ) thì sẽ thành cuộc thi văn nghệ của toàn trường, lớp thì tập múa, lớp thì xếp hàng làm sao, rồi cả trường đồng loạt cổ vũ khi một lớp lên hát . Các lớp xếp hàng đợi đến lượt mình ... lên sàn , công nhận lúc đó hùi hộp ghê luôn ahh !!! Cuối cùng kết quả đương nhiên làm sao chạy khỏi tay lớp FMP ( lớp đi hát của trường mà, ko hát hay sao được , zới lại ông Dũng làm giám khảo, nhóm Hát do ổng huấn luyện, nếu ổng chấm cho lớp khác chẳng khác nào ... tự chê mình dở ) hạng nhất nhưng zui ơi là zui, liên hoan, cả tấm hình cả lớp đang hát đến nổi ai cũng ... hả họng mỗi người được 1 tấm vẫn còn giữ... .
    Rồi những đêm cắm trại, đốt lữa trại lúc 12h, đội đốt đuốc xếp hình đàng hoàng ( lớp FMP cũng là 1 trong số đó , riêng FMP thì mệt wá nên ... trốn, xí hổ ghê ), rồi một lớp A12 đem cả dàn nhạc, cả khói, cả đèn màu lên dancing đến nỗi ... sụp cả lều. Hihi, còn cả cái trại của lớp A9 ( lớp của bí thư đoàn trường lấy í tưởng từ địa đạo Củ Chi ) đem rơm ở tuốt ở đâu xa lắm, đem về dựng trại, khi dựng xong , lót rơm xong nói thiệt nguyên trường lúc đó ai cũng .... cười đau bụng ( kể cả mấy thằng bạn A9 ) vì nó i như .... chuồng bò , vậy mà cuối cùng hạng nhất hay hạng nhì gì đó, ...dễ hiểu ghê !!!
    Vẫn còn đó những gian hàng của đêm cắm trại, đá banh Game en tiền , kể cả chơi trò chuột chạy vô hang mà khán giả quá khích la đến nỗi con chuột...hun bít chui vô lỗ nào, cúi cùng chủ nhà đành phải lấy cây đập vào chuột cho nó...chạy ( vui nhưng thô bạo với thú vật quá ). Và còn cả lớp A14 hay 15 wên mét gòi bán đồ en thức uống mà dám chạy lên mượn Micro trường quảng cáo là có "nhiều em tiếp viên hết sức dễ thương" làm lúc đó FMP dù hiền lắm cũng phải .... tò mò ...
    Và còn nhìu nhìu nhìu nữa, mai mốt sẽ nhắc lại cho những ai qua rồi nhớ lại & những ai chưa sẽ biết NTH zui đến cỡ nào ...
    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE

    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 20/01/2003
  9. hvu901

    hvu901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hồi trứơc ,Hvu cũng đã từng dược cầm bảng dẫn mấy em lớp 10 vao, co ai C16 ko, nhận bà con ne`

    Khi thuong de lay mat cua ta mot dieu gi do, thi nguoi se ban lai cho chung ta dieu khac quy gia hon
  10. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bây giờ ngồi đọc lại những kỉ niệm của các anh các chị và nhớ lại cả kỉ niệm của chính mình vui thì vui thiệt nhưng sao trong lòng thấy buồn quá, nhớ bạn bè thầy cô nhiều quá. Hồi đó, còn ở trong trường thì muốn ra trường sớm sớm, còn bây giờ thì..........
    Thiệt tình lúc còn đi học, những kỉ niệm bạn bè với nhau sao dễ thương quá.
    Em và đứa bạn, hai đứa chơi với nhau từ lúc mới bước vào trường, đến năm cuối cấp vẫn ngồi cạnh nhau. Vô lớp, hai đứa chẳng ai chịu viết bài , hổng phải lazy đâu mà là tại cô đó. Lúc đầu còn siêng lắm nha ngồi tô vẽ cái tựa cho đẹp vô, cô đọc bài viết được vài câu, rồi cô đọc nhanh quá khỏi viết luôn. Dần dần rồi quen, 3 năm học cuốn tập nào cũng chỉ mấy trang đầu là có chữ, còn nhiêu thì toàn là giấy trắng. Rồi hai đứa giả bộ làm lớp phó học tập lò dò xuống cái phòng gì mà để coi TKB, xem lớp nào có chung GV....... để đến giờ trả bài hay kiểm tra tập thì còn cò người để mà mượn. Cả 3 năm cấp III đến giờ ra chơi là chạy ngược chạy xuôi...... mượn tập. Vậy mà chẳng có thầy cô nào bít, nhìn bên ngoài 2 đứa đều hiền lành, dễ thương chứ đâu có ai ngờ đâu.......
    There's no where unless you're there

Chia sẻ trang này