1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền mà tôi còn nhớ . . .

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh đánh nhau hùi nào ? Đừng có nghĩ bậy nhe hehe
    Anh . . . đứng dòm hông à
    Ledminh
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh 8 thấy ớn!
    Rùi có bị lạc đạn hông?

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hehehe, đã bảo là anh nhìu chiện rùi mè
    Anh dòm chừng, có ai dòm lại là anh . . . chạy trước cho nó nhanh mè, làm sao lạc đạn được hehehe
    Ledminh
  4. MUATHULABAY1987

    MUATHULABAY1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cac anh chi di roi thi co nhieu chuyen de nho, chu em moi hoc lop 10 em thay met qua nhat la phai hoc hai buoi .Buoi trua di hoc buon ngu khong chiu noi
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ học hành vui chơi thoải mái đi em, rồi 3 năm nữa, nhìn lại em sẽ nhớ những buổi trưa buồn ngủ bây giờ đó
    Hồi đó anh cũng phải học 2 buổi vậy ! Nhất là vào năm lớp 12, trưa có được ngủ miếng nào đâu, vô lớp cứ gật gà gật gù
    Ledminh
  6. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    anh ledminh nói thiếu ru`i. Khi nào thầy cô giảng bài thì mình cứ gật gật gù gù( tỏ vẽ hiểu biết nhưng thật ra là đag ngủ). Còn lúc thầy cô cho nghỉ giải lao 5 phút thì tự nhiên tỉnh ngủ liền, nói chuyện huyên thuyên. Và rồi khi hết giời nghỉ, khi thầy cô bắt đầu cất tiếng lảnh lót giảng bài thì ta lại chìm vào giấc ngủ. . Em nói đúng không nhỉ? Sao lạ quá nha, không bhiết giải thích làm sao nữa đây. Em quá rành vì đa số lớp em là như vậy mà
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã là học sinh thì ai cũng vậy nhỉ hì hì
    Cái hiện tượng này đúng là lạ, không thể giải thích được mà cho đến bây giờ lên ĐH rùi anh vẫn còn mắc phải đó : cứ đến lúc thầy cô giảng bài thì gật gà gật gù, đến lúc nghỉ giữa giờ thì tự nhiên tỉnh như sáo, vô học lại ngồi gật gù típ
    Còn lúc học phổ thông nói ra thì sợ xấu hổ và nêu gương xấu cho đàn em chứ thiệt tình thì nhất là trong những giờ vi tính học vào buổi trưa é, ở nhà có được ngủ miếng nào đâu nên vô lớp anh không có ngồi gật gà gật gù đâu mà là kê cuốn tập lên bàn làm . . . gối rồi làm một giấc hết 2 tiết vi tính lun é , tới nỗi lúc đi thực hành thầy có hỏi là sao dòm mặt thằng này thấy là lạ, thì lạ là đúng rùi, trong tiết lý thuyết vi tính có ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn hồi nào đâu mà quen
    Hì hì, đừng nói là anh "hư hỏng" nhe, tại dzì "tình hình chung" của đám con trai lớp anh là vậy đó !
    Ledminh
  8. MUATHULABAY1987

    MUATHULABAY1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh noi dung do sau nay khi ra khoi truong chac la se nho lam day , co bao nhieu la ki niem vui buon ma.
    To Ledminh: Anh noi deo ca vat la sen sao.Ban em da thich mot anh lop12 ngay tu lan dau gap go , ma hinh anh dau tien la anh ay deo ca vat hat trong dan dong ca do.Biet dau luc do cung co chi nao da de y den anh thi sao
    _giup em voi sao em khong danh dau duoc vay
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hic hic..lớp 11 cũng có khá hơn đâu, sáng học chiều học...trưa...xem phim..hehe....mệt lắm..hic hic..
    lớp 10 cực vì mới dzô chưa wen....lớp 12 thì cực vì chuẩn gbị ra trường...hichci...lớp 11 cực...vì...phải đi chơi nhìu..hi cihc....học năm nào cũng cực..khổ wé..hic hic

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Úi dời... chuyện này mới nhớ... lúc năm anh vào lớp 10C1 nguyên lớp phải đi hát đồng ca (cùng với C2, C3... cái này mới khoái vì bạn gái của Vịt cũng từ lớp C3 ngày xưa... he he...) trời ơi... học khản cổ... rồi còn bị té bật ngửa nguyên cả lớp vì đói quá mà... nguyên buổi sáng chỉ có 1 ổ bánh mì...
    Rồi còn cầm tấm bìa... (chả có gì ... theo ý của "chú" Trương Quan Dũng... ) rồi còn đeo con khô mực nửa chứ...
    Hi hi nhưng cũng nhờ vậy mà có bạn gái ấy...
    To Muathulabay : muốn gỏ tiếng Việt đầu tiên em tắt tất cả các bộ gõ đang dùng như Vietkey, Unikey.... sau đó từ nơi em Text box để em viết bài, nhìn lên phía trên một chút sẽ thây được Kiểu gõ, chọn VNI, Telex tuỳ em... và thế là vô tư....
    Lak

Chia sẻ trang này