1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

    Chuyện chào cờ
    1993 - 1996
    Nghỉ ...nghiêm...chào cờ..chào....
    Nhạc từ loa của trường cất lên.....nhạc quốc ca mà ai đó phối giống như nhạc hài vậy đó.
    Cứ nghe đến đoạn gần cuối là phì cười chịu không nổi

    Phần phát biểu của thầy Nguyễn Hữu Nghi
    ..............nhờ '' Vốn Tự Có'' của nhà trường, thầy cô giáo và các em có thể an tâm về các khoản đóng góp....
    Không biết thầy Chương lên có còn ca câu vọng cổ đó không hỉ?

    Phần cổ húy
    Cô Hà giám thị
    '' Các em nữ hãy mặc quần đen đi học...''
    Suốt 3 năm đi học thấy mỗi mình cô mặc quần đen thui

    Chương trình lao động
    Năm nào cũng bị xách cổ đi nhổ cỏ....nguyên một khu cỏ dại um tùm sau trường.... trường nuôi nguyên năm...để đến đầu năm cho học sinh đi nhổ
    Bây giờ khu đó xây lại sạch đẹp và khang trang...hi''c híc...đỡ khổ cho đàn em


    Còn tiếp

     
  2. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chời được đi lao động zui zậy còn than nữa. Hix ngay từ lúc mới vào lớp 10 đã được đi rồi, có một miếng đất cỡ 4x4 thôi mà hơn 40 đứa nó giày xéo tội nghiệp đám cỏ dễ sợ
    Lúc đó chưa có cái nhà thể thao, không có cái tường rào ở mé đó luôn, toàn kẽm gai thôi, cỏ ciếc vẫn mọc um tùm chỗ gửi xe gần cổng trước.
    Bà cô Hà vẫn làm giám thị cơ à, với cả ông thầy Thịnh nữa, hix mình lần nào cũng bị mấy vị này kiểm tra bắt cạo đầu hết, vài lần không có phù hiệu nữa
  3. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chời được đi lao động zui zậy còn than nữa. Hix ngay từ lúc mới vào lớp 10 đã được đi rồi, có một miếng đất cỡ 4x4 thôi mà hơn 40 đứa nó giày xéo tội nghiệp đám cỏ dễ sợ
    Lúc đó chưa có cái nhà thể thao, không có cái tường rào ở mé đó luôn, toàn kẽm gai thôi, cỏ ciếc vẫn mọc um tùm chỗ gửi xe gần cổng trước.
    Bà cô Hà vẫn làm giám thị cơ à, với cả ông thầy Thịnh nữa, hix mình lần nào cũng bị mấy vị này kiểm tra bắt cạo đầu hết, vài lần không có phù hiệu nữa
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 20/11
    ** Làm báo tường
    Săn ảnh...lò mò ngay phòng giáo viên chụp lén, chủ đề '' Giờ nghỉ của các giáo viên'', chụp được 2 tấm ảnh để đời
    Tấm một: cô giáo gì wuên tên rùi, đang cầm đồ nghề trang điểm..cô ấy đi dạy mà trang điểm đậm ghê...hình rửa ra nhìn cô giống như diển viên hát bội đang hóa trang vậy....có điều nghe nói cô í rất hiền, dạy văn thì phải...có chồng làm đại tá (ghê chưa?)
    Tấm 2: trời các cô giáo đang ăn hàng..cóc ổi gì đó
    Chít luôn...đành phải xóa bớt chủ đề đó...dzì nếu cho hình đó lên mấy cổ thấy hình tượng bị xâm phạm, đè đầu ra đì 12 A 8 thì chít
    **Diễn Văn Nghệ
    Năm 1994
    nhạc Rap mới bắt đầu thịnh
    12 A 8 đăng kí tốp nhảy nhạc Rap 3 người...dẫn đến một cuộc thảo luận búa xua là có chấp nhận cho diễn hay không?
    ..sân trường lúc nhúc học sinh ngồi vây quanh sân khấu...
    ...nhạc nổi lên...
    3 thèng en chơi của lới VHC ra nhảy..biểu diễn một cách điêu luyện..các em lớp 10 mê tít.... đang nhảy hăng say thì một em làm văng nguyên chiếc giày ra ngoài sân, nguyên một trường ôm bụng cười xem ''RAP một chân'' mang vớ biểu diễn
    Năm 1995
    Đang ngồi ôm bó hoa chờ tụi bạn lên biểu diễn tẹng cho dzui
    Mấy em lớp 10 mới vào biểu diễn thơ có phụ họa ba`i '' CHÚ BÉ LOẮT CHOẮT'', hay lắm..cảm động wa''..mình đang ngồi rơm rớm nước mắt, bỗng dưng nhìn lên thấy một bóng người đầy khả ái nhỏ nhẹ '' Cho thầy mượn bó hoa để tặng các em học sinh'' ----> thầy Nghi hiệu trưởng
    Thầy cầm bó hoa đi rùi mà em vẫn còn bỡ ngỡ....chưa hoàn hồn
    Thưa thầy, bao nhiêu năm rùi mà em vẫn chưa có cơ hội wuay lại trường để đòi nợ thầy bó hoa đó....mười mấy ngàn năm ấy của em huhu
    Bây giờ thầy về hưu rùi, chắc em đành từ bỏ mòn nợ đó luôn
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
     
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 20/11
    ** Làm báo tường
    Săn ảnh...lò mò ngay phòng giáo viên chụp lén, chủ đề '' Giờ nghỉ của các giáo viên'', chụp được 2 tấm ảnh để đời
    Tấm một: cô giáo gì wuên tên rùi, đang cầm đồ nghề trang điểm..cô ấy đi dạy mà trang điểm đậm ghê...hình rửa ra nhìn cô giống như diển viên hát bội đang hóa trang vậy....có điều nghe nói cô í rất hiền, dạy văn thì phải...có chồng làm đại tá (ghê chưa?)
    Tấm 2: trời các cô giáo đang ăn hàng..cóc ổi gì đó
    Chít luôn...đành phải xóa bớt chủ đề đó...dzì nếu cho hình đó lên mấy cổ thấy hình tượng bị xâm phạm, đè đầu ra đì 12 A 8 thì chít
    **Diễn Văn Nghệ
    Năm 1994
    nhạc Rap mới bắt đầu thịnh
    12 A 8 đăng kí tốp nhảy nhạc Rap 3 người...dẫn đến một cuộc thảo luận búa xua là có chấp nhận cho diễn hay không?
    ..sân trường lúc nhúc học sinh ngồi vây quanh sân khấu...
    ...nhạc nổi lên...
    3 thèng en chơi của lới VHC ra nhảy..biểu diễn một cách điêu luyện..các em lớp 10 mê tít.... đang nhảy hăng say thì một em làm văng nguyên chiếc giày ra ngoài sân, nguyên một trường ôm bụng cười xem ''RAP một chân'' mang vớ biểu diễn
    Năm 1995
    Đang ngồi ôm bó hoa chờ tụi bạn lên biểu diễn tẹng cho dzui
    Mấy em lớp 10 mới vào biểu diễn thơ có phụ họa ba`i '' CHÚ BÉ LOẮT CHOẮT'', hay lắm..cảm động wa''..mình đang ngồi rơm rớm nước mắt, bỗng dưng nhìn lên thấy một bóng người đầy khả ái nhỏ nhẹ '' Cho thầy mượn bó hoa để tặng các em học sinh'' ----> thầy Nghi hiệu trưởng
    Thầy cầm bó hoa đi rùi mà em vẫn còn bỡ ngỡ....chưa hoàn hồn
    Thưa thầy, bao nhiêu năm rùi mà em vẫn chưa có cơ hội wuay lại trường để đòi nợ thầy bó hoa đó....mười mấy ngàn năm ấy của em huhu
    Bây giờ thầy về hưu rùi, chắc em đành từ bỏ mòn nợ đó luôn
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
     
  6. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cô đó hình như là cô Phượng dạy môn Hóa mà, đúng là nhìn cực kỳ loè loẹt.
  7. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cô đó hình như là cô Phượng dạy môn Hóa mà, đúng là nhìn cực kỳ loè loẹt.
  8. foreverbaby

    foreverbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái câu nói của thầy gì đó lúc thầy Thương đánh trống khai giản năm học mới!!!!"Tiếng trống vang lên từ tay thầy Hiệu trưởng,..tiếng trống vang rền như thúc giục đoàn quân ra trận..." kha` kha` tớ nhớ hùi đó tớ dự lễ khai giảng ,lúc thầy đọc đến đoạn này,thì ở trên lầu có 2 chú em cầm chổi chạy rượt nhau!!!Hà hà hà.........Đúng là tiếng trống giục nhau đánh lộn!!!!
  9. foreverbaby

    foreverbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái câu nói của thầy gì đó lúc thầy Thương đánh trống khai giản năm học mới!!!!"Tiếng trống vang lên từ tay thầy Hiệu trưởng,..tiếng trống vang rền như thúc giục đoàn quân ra trận..." kha` kha` tớ nhớ hùi đó tớ dự lễ khai giảng ,lúc thầy đọc đến đoạn này,thì ở trên lầu có 2 chú em cầm chổi chạy rượt nhau!!!Hà hà hà.........Đúng là tiếng trống giục nhau đánh lộn!!!!
  10. foreverbaby

    foreverbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    C òn chuyện lao động nữa hen!!Bọn đàn em bi giờ làm sao biết được cái vui vẻ của lao động đâu hen!!!Nói thiệt hùi đó cứ mỗi lần bắt lao đông tui là người chửi nhiều nhất nhưng bi giờ ngồi nhớ lại thấy vui vui!!!!!
    Thật sự hùi đó tui đi lao động có 1 kỉ niệm tui nhớ mãi!!!!!Bữa đó tui gặp được em Quỳnh Như(C-B-A18 1999-2002)(không bít có ai wen không ha???) phải công nhận em dễ thương làm tui như bị sét đánh!!!Tui iu thầm em 2 năm liền!!(Mặc dù biết em đã có bồ đó!!Thấy tui si tình hôn??) Bi giờ ngồi nghĩ lại thấy dzui dzui,hùi đó ngày nào tui cũng ngồi ghế đá trước cổng lớp để trồng cây si!!!(hùi học lớp 11 tui học phòng lab kế nhà WC đó...May mắn lên 12 lớp đó nhường lại cho em-be )!!!!Còn em thì đang chăm chú nhìn thèng bồ nó(2 đứa nó học trên lầu đối diện nhau!!!)

Chia sẻ trang này