1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverbaby

    foreverbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    C òn chuyện lao động nữa hen!!Bọn đàn em bi giờ làm sao biết được cái vui vẻ của lao động đâu hen!!!Nói thiệt hùi đó cứ mỗi lần bắt lao đông tui là người chửi nhiều nhất nhưng bi giờ ngồi nhớ lại thấy vui vui!!!!!
    Thật sự hùi đó tui đi lao động có 1 kỉ niệm tui nhớ mãi!!!!!Bữa đó tui gặp được em Quỳnh Như(C-B-A18 1999-2002)(không bít có ai wen không ha???) phải công nhận em dễ thương làm tui như bị sét đánh!!!Tui iu thầm em 2 năm liền!!(Mặc dù biết em đã có bồ đó!!Thấy tui si tình hôn??) Bi giờ ngồi nghĩ lại thấy dzui dzui,hùi đó ngày nào tui cũng ngồi ghế đá trước cổng lớp để trồng cây si!!!(hùi học lớp 11 tui học phòng lab kế nhà WC đó...May mắn lên 12 lớp đó nhường lại cho em-be )!!!!Còn em thì đang chăm chú nhìn thèng bồ nó(2 đứa nó học trên lầu đối diện nhau!!!)
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thầy cô
    Trong ba năm học ấn tượng về thầy cô thì cũng không nhiều lắm, nhưng cũng còn nhớ vài chuyện kể ra cho đàn em nghe chơi hén
    Lãng mạn
    Lớp tui hồi đó học ngay phía sau trường, dãy 4 phòng học riêng biệt nằm cách thư viện trường không xa.
    Trời chiều hay mưa, mưa tầm tã từ tiết này wua tiết nọ, đế khi ra về vẫn chưa hết mưa..
    Thứ 2 có tiết chủ nhiệm, cô Ý Loan dễ thương ghê, trống trường tan là cô cho về liền...ít khi nào cô bắt ở lại để luận tội như các lớp khác....nhưng mà cũng có một lý do nữa...
    Thầy lúc nào cũng mặt áo mưa....từ xa có thể thấy bóng thầy chạy xe chậm chậm, vòng qua hòn non bộ, hàng ghế đá và các lũy tre....hiện ngang đón cô đi...bỏ lại tụi học trò láo nháo, vỗ tay rầm trời....hoan hô ầm ĩ....làm cô lúc nào cũng mắc cỡ, đỏ mặt.
    Tụi tui hâm mộ gia đình hạnh phúc của cô ý mà
    Hài hước
    Trong khoảng sân sau của trường hồi đó, có một số nhà dành cho giáo viên. Không biết làm sao mà tui cứ nhớ mãi hình ảnh của cô Duyên dạy môn giáo dục công dân.
    Tiết hai, cô từ đằng xa tiến lại, lót tót theo sau cô là một con chó mực vẫy đuôi hớn hở. Thỉnh thoảng, cô quay lại đuổi con chó về...nhưng mà hình như là nó rất yêu chủ...hàng ngày nó đều đi theo cô như vậy..có khi buồn nó chạy vô tới bàn giáo viên rùi quành ra...làm mọi người
    Cô Duyên rất thích sử Trung Quốc, tui đoán là cô thích nhất tích Tần Thủy Hoàng cho án trộm gà vì nếu đến giờ kiểm tra của cô, ai mà quay thì cô không bao giờ bắt, cô chỉ đánh dấu những người quay qua quay lai hỏi bài thui
    Chắc í cô là....ăn cắp gà phải ăn cắp nguyên con, chứ chỉ lấy đùi gà không thì cô không đồng ý
    Mạo hiểm
    Cô Thương dạy môn sử có một chiêu đi xe đạp làm ai cũng phải xám hồn. Cứ đi học đến cổng trường là tui thấy cô phóng xe đạp cái vèo trước mặt..nhưng hổng phải đạp xe bình thường
    Cô vắt áo dài qua một bên, cặp sách thì ràng phía sau, đứng một bên xe đạp..hình như là dồn toàn trọng lượng vô cái pedal bên trái......lả lướt chạy vào cổng trường, giảm tốc độ rùi cô nhảy xuống cái cóc...
    Bây giờ giáo viên đi xe máy không, đâu có những cảnh vui và đáng nhớ như vậy hả?
    Cô Thương cũng là một trong những giáo viên dễ thương và dạy giỏi.
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=gold size=3></FONT> </P>
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/02/2004
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thầy cô
    Trong ba năm học ấn tượng về thầy cô thì cũng không nhiều lắm, nhưng cũng còn nhớ vài chuyện kể ra cho đàn em nghe chơi hén
    Lãng mạn
    Lớp tui hồi đó học ngay phía sau trường, dãy 4 phòng học riêng biệt nằm cách thư viện trường không xa.
    Trời chiều hay mưa, mưa tầm tã từ tiết này wua tiết nọ, đế khi ra về vẫn chưa hết mưa..
    Thứ 2 có tiết chủ nhiệm, cô Ý Loan dễ thương ghê, trống trường tan là cô cho về liền...ít khi nào cô bắt ở lại để luận tội như các lớp khác....nhưng mà cũng có một lý do nữa...
    Thầy lúc nào cũng mặt áo mưa....từ xa có thể thấy bóng thầy chạy xe chậm chậm, vòng qua hòn non bộ, hàng ghế đá và các lũy tre....hiện ngang đón cô đi...bỏ lại tụi học trò láo nháo, vỗ tay rầm trời....hoan hô ầm ĩ....làm cô lúc nào cũng mắc cỡ, đỏ mặt.
    Tụi tui hâm mộ gia đình hạnh phúc của cô ý mà
    Hài hước
    Trong khoảng sân sau của trường hồi đó, có một số nhà dành cho giáo viên. Không biết làm sao mà tui cứ nhớ mãi hình ảnh của cô Duyên dạy môn giáo dục công dân.
    Tiết hai, cô từ đằng xa tiến lại, lót tót theo sau cô là một con chó mực vẫy đuôi hớn hở. Thỉnh thoảng, cô quay lại đuổi con chó về...nhưng mà hình như là nó rất yêu chủ...hàng ngày nó đều đi theo cô như vậy..có khi buồn nó chạy vô tới bàn giáo viên rùi quành ra...làm mọi người
    Cô Duyên rất thích sử Trung Quốc, tui đoán là cô thích nhất tích Tần Thủy Hoàng cho án trộm gà vì nếu đến giờ kiểm tra của cô, ai mà quay thì cô không bao giờ bắt, cô chỉ đánh dấu những người quay qua quay lai hỏi bài thui
    Chắc í cô là....ăn cắp gà phải ăn cắp nguyên con, chứ chỉ lấy đùi gà không thì cô không đồng ý
    Mạo hiểm
    Cô Thương dạy môn sử có một chiêu đi xe đạp làm ai cũng phải xám hồn. Cứ đi học đến cổng trường là tui thấy cô phóng xe đạp cái vèo trước mặt..nhưng hổng phải đạp xe bình thường
    Cô vắt áo dài qua một bên, cặp sách thì ràng phía sau, đứng một bên xe đạp..hình như là dồn toàn trọng lượng vô cái pedal bên trái......lả lướt chạy vào cổng trường, giảm tốc độ rùi cô nhảy xuống cái cóc...
    Bây giờ giáo viên đi xe máy không, đâu có những cảnh vui và đáng nhớ như vậy hả?
    Cô Thương cũng là một trong những giáo viên dễ thương và dạy giỏi.
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=gold size=3></FONT> </P>
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/02/2004
  4. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hix thế mà bọn tớ hồi đấy toàn gọi cô Thương với cô Duyên là "khủng long già" ko à, tội nghiệp.
  5. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hix thế mà bọn tớ hồi đấy toàn gọi cô Thương với cô Duyên là "khủng long già" ko à, tội nghiệp.
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nói tới quay bài mới nhớ, hùi đó lớp ledminh tuy là A1 nhưng mà gần như nguyên lớp biết quay bài
    có lần kiểm tra môn SInh, mrs Chuộng đi lên đi xuống liên tục, ledminh và thằng bạn ngồi kế bên, 2 thằng ngồi ngay bàn đầu mà mỗi thằng giấu 1 cuốn sách trong hộc bàn á
    Tự nhiên ko biết tại sao mà Mrs chuộng dòm dòm một hồi rồi chồm người hẳn qua bàn học, ngó xuống hộc bàn thằng bạn, tịch thu tài liệu một cách lạnh lùng, lúc đó ngồi run gần chết, bởi vì chỉ cần quay đầu một cái nhẹ nhàng thui là thấy cuốn sách của ledminh rùi mà ko hiểu sao Mrs chuộng không chịu quay, he he, hú hồn hú vía
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nói tới quay bài mới nhớ, hùi đó lớp ledminh tuy là A1 nhưng mà gần như nguyên lớp biết quay bài
    có lần kiểm tra môn SInh, mrs Chuộng đi lên đi xuống liên tục, ledminh và thằng bạn ngồi kế bên, 2 thằng ngồi ngay bàn đầu mà mỗi thằng giấu 1 cuốn sách trong hộc bàn á
    Tự nhiên ko biết tại sao mà Mrs chuộng dòm dòm một hồi rồi chồm người hẳn qua bàn học, ngó xuống hộc bàn thằng bạn, tịch thu tài liệu một cách lạnh lùng, lúc đó ngồi run gần chết, bởi vì chỉ cần quay đầu một cái nhẹ nhàng thui là thấy cuốn sách của ledminh rùi mà ko hiểu sao Mrs chuộng không chịu quay, he he, hú hồn hú vía
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bi giò thì cái màn nhổ cỏ dành cho mí chú lao công :D...có mày cắt nhanh hơn...với lại bắt HS nhổ...chẳng đứa nào chịu làm :D..đi lao động bi giờ chỉ có khiêng bàn ghế, dọn vệ sinh hành lang...hết :D...thấy mí anh chị phài làm lụng vất cả...cả cuốc xẻng nữa...ac ac..sợ qua :D
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bi giò thì cái màn nhổ cỏ dành cho mí chú lao công :D...có mày cắt nhanh hơn...với lại bắt HS nhổ...chẳng đứa nào chịu làm :D..đi lao động bi giờ chỉ có khiêng bàn ghế, dọn vệ sinh hành lang...hết :D...thấy mí anh chị phài làm lụng vất cả...cả cuốc xẻng nữa...ac ac..sợ qua :D
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihih đọc mấy chuyện này vừa mắc cười vừa nhớ trường ghê. Nhất là mấy bài của chị vanghoacuc ấy. Để ráng nhớ coi có chiện gì dzui, sẽ kể
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...

Chia sẻ trang này