1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihih đọc mấy chuyện này vừa mắc cười vừa nhớ trường ghê. Nhất là mấy bài của chị vanghoacuc ấy. Để ráng nhớ coi có chiện gì dzui, sẽ kể
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thể dục
    Tập một
    Năm 93, không biết trường ăn phải cái gì, chỉ mỗi một khoá 93-96 là được phát đồng phục wuần tà lỏn áo thụng
    Sau khi giành giật được một cái áo size M, thử vào...hỡi ôi...nhìn vào người mặc chỉ thấy áo chứ không thấy wuần Làm hôm đầu tiên tập thể dục ấy, có nhiều bàn tay không giơ hai tay lên cao, giơ hai tai sang ngang mà là giơ tay khe khẽ kéo áo lên..để chúng nó nhìn thấy mình có mặc....
    Còn nữa chứ, năm 11, 12 đã làm đàn chi người khác rùi..vậy mà đàn em ăn mặc kín đáo khi tập thể dục...mấy đàn chị cứ lơn tơn với wuần tà lỏn đi khắp sân trường
    Tập hai
    Xây khu liên hợp thể thao trị giá 400 triệu
    Đã nhe...ai cũng hí hửng có được một khu thể thao để tránh trời mưa trời nắng..cho đến khi trường ra thông báo mỗi em nộp 100k ủng hộ
    Xi```..thế mà thầy ấy bảo an tâm đi, đã có ''''''''Vốn Tự có'''''''' của nhà trường
    Thầy thu mỗi em 100k là thầy đã phá nát biết bao nhiêu cuộc liên hoan vui vẻ của tụi em, thầy biết hông..?
    Tập ba
    Môn bơi lội nổi tiếng tại hồ bơi cộng hoà
    Con trai thì thích đi bơi gần giờ bơi con gái, để ngắm mấy nàng trong trang phục thể thao....còn chiều ngược lại thì VHC không chắc lắm
    Nhưng hầu hết con gái đều wuan tâm đến một người hiii
    Thầy Sơn, người đen đen ốm ốm, có nụ cười dễ thương và gương mặt đỏ bừng mỗi khi bị chúng nó chọc
    Thầy đứng dạy lũ học trò nữ giống y như cảnh gươm lạc rừng hoa..hình như thầy dạy cũng không hiệu wủa lắm thì phải..hihihi ai đời kiểm tra chỉ cần năn nỉ, đánh lạc hướng thầy ...thấ là đứa không biết bơi cũng được 9 điểm
    Lúc ấy thầy ấy chưa có vợ, không biết có vợ rùi thì thầy ấy còn nương tay như xưa không
    Có lẽ thầy dễ thương, lũ học trò không cùng yêu được, nên chúng nó cùng nhau ghét thầy haha..bữa học cuối cùng, nguyên một lũ hè nhau nhấn nước thầy ..ôi tội nghiệp..lúc đó em đứng xa wúa....chứ em mà đứng gần..thế nào em cũng chạy lại cốc cho thầy mấy cái làm kỉ niệm
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/02/2004
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thể dục
    Tập một
    Năm 93, không biết trường ăn phải cái gì, chỉ mỗi một khoá 93-96 là được phát đồng phục wuần tà lỏn áo thụng
    Sau khi giành giật được một cái áo size M, thử vào...hỡi ôi...nhìn vào người mặc chỉ thấy áo chứ không thấy wuần Làm hôm đầu tiên tập thể dục ấy, có nhiều bàn tay không giơ hai tay lên cao, giơ hai tai sang ngang mà là giơ tay khe khẽ kéo áo lên..để chúng nó nhìn thấy mình có mặc....
    Còn nữa chứ, năm 11, 12 đã làm đàn chi người khác rùi..vậy mà đàn em ăn mặc kín đáo khi tập thể dục...mấy đàn chị cứ lơn tơn với wuần tà lỏn đi khắp sân trường
    Tập hai
    Xây khu liên hợp thể thao trị giá 400 triệu
    Đã nhe...ai cũng hí hửng có được một khu thể thao để tránh trời mưa trời nắng..cho đến khi trường ra thông báo mỗi em nộp 100k ủng hộ
    Xi```..thế mà thầy ấy bảo an tâm đi, đã có ''''''''Vốn Tự có'''''''' của nhà trường
    Thầy thu mỗi em 100k là thầy đã phá nát biết bao nhiêu cuộc liên hoan vui vẻ của tụi em, thầy biết hông..?
    Tập ba
    Môn bơi lội nổi tiếng tại hồ bơi cộng hoà
    Con trai thì thích đi bơi gần giờ bơi con gái, để ngắm mấy nàng trong trang phục thể thao....còn chiều ngược lại thì VHC không chắc lắm
    Nhưng hầu hết con gái đều wuan tâm đến một người hiii
    Thầy Sơn, người đen đen ốm ốm, có nụ cười dễ thương và gương mặt đỏ bừng mỗi khi bị chúng nó chọc
    Thầy đứng dạy lũ học trò nữ giống y như cảnh gươm lạc rừng hoa..hình như thầy dạy cũng không hiệu wủa lắm thì phải..hihihi ai đời kiểm tra chỉ cần năn nỉ, đánh lạc hướng thầy ...thấ là đứa không biết bơi cũng được 9 điểm
    Lúc ấy thầy ấy chưa có vợ, không biết có vợ rùi thì thầy ấy còn nương tay như xưa không
    Có lẽ thầy dễ thương, lũ học trò không cùng yêu được, nên chúng nó cùng nhau ghét thầy haha..bữa học cuối cùng, nguyên một lũ hè nhau nhấn nước thầy ..ôi tội nghiệp..lúc đó em đứng xa wúa....chứ em mà đứng gần..thế nào em cũng chạy lại cốc cho thầy mấy cái làm kỉ niệm
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/02/2004
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là nhờ "vốn tự (học sinh đóng góp mà )có" rùi còn gì he he he
    Nói tới tập bơi là nhớ đến ông Cảnh. Tập cho nữ seo mà thầy tận tình thế, xuống tận hồ để mà hướng dẫn. Còn tập cho nam thầy đứng trên bờ chỉ huy không à. Của đáng tội, với cái thân hình còm nhom như cành liễu trước gió mà thầy bắt đứng ngâm nước bất động để tập quạt tay, cứ một lần một làn gió thổi qua là răng đánh vào nhau cầm cập, còn thầy thì vẫn cứ đứng trên bờ mà đếm 1, 2, 3 . . . ]
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là nhờ "vốn tự (học sinh đóng góp mà )có" rùi còn gì he he he
    Nói tới tập bơi là nhớ đến ông Cảnh. Tập cho nữ seo mà thầy tận tình thế, xuống tận hồ để mà hướng dẫn. Còn tập cho nam thầy đứng trên bờ chỉ huy không à. Của đáng tội, với cái thân hình còm nhom như cành liễu trước gió mà thầy bắt đứng ngâm nước bất động để tập quạt tay, cứ một lần một làn gió thổi qua là răng đánh vào nhau cầm cập, còn thầy thì vẫn cứ đứng trên bờ mà đếm 1, 2, 3 . . . ]
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  6. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... sao cách anh chị mấy năm trước vui thế nhỉ ? !! Bọn em giờ chẳng có mấy cuộc vui.. thôi thì cũng xin kể vài chuyện xem sao :
    Tập 1:
    Cô Thương dạy sử !! Cô có một dọng đọc hết sức "không đụng hàng" Ví dụ nhé : Madagasca thì cô sẽ đọc là Ma ..... Đa .... Gas......... Ca.... --> tới chỗ này thì cả lớp đã bò lăn bò càng ra mà cười rồi !! Đúng là không đụng hàng có khác
    Tập 2: Thí nghiệm
    Dạo này phòng thí nghiệm của trường có sắm áo blouse cho học sinh.... nhưng khi vào thì cứ thế nào ấy .. Dạo này có dịch cúm gà nên khi mặc vào chúng nó toàn kháo nhau : "đi mổ cúm gà đi " ..... còn không thì : "Thằng nào lên bàn cho tao khám..tử thi cái coi "
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... sao cách anh chị mấy năm trước vui thế nhỉ ? !! Bọn em giờ chẳng có mấy cuộc vui.. thôi thì cũng xin kể vài chuyện xem sao :
    Tập 1:
    Cô Thương dạy sử !! Cô có một dọng đọc hết sức "không đụng hàng" Ví dụ nhé : Madagasca thì cô sẽ đọc là Ma ..... Đa .... Gas......... Ca.... --> tới chỗ này thì cả lớp đã bò lăn bò càng ra mà cười rồi !! Đúng là không đụng hàng có khác
    Tập 2: Thí nghiệm
    Dạo này phòng thí nghiệm của trường có sắm áo blouse cho học sinh.... nhưng khi vào thì cứ thế nào ấy .. Dạo này có dịch cúm gà nên khi mặc vào chúng nó toàn kháo nhau : "đi mổ cúm gà đi " ..... còn không thì : "Thằng nào lên bàn cho tao khám..tử thi cái coi "
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  8. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không biết vanghoacuc còn nhớ những lần đi lao động? Hồi ấy chưa có nhà thể thao. Phía sau trường là một khoảng đất rộng um tùm cỏ cây. Mỗi lần làm lao động thì cả 3-4 lớp xúm lại, nào cuốc, xẻng, bao nilon, xe đẩy. Có mỗi một đống gạch cát mà phải huy động đến mất lớp thu dọn. Thực ra thì lớp này di chuyển nó đến chỗ khác, để rồi lớp kế tiếp chuyển nó về chỗ cũ. Thiệt là...hết chuyện để làm.
    Tui còn nhớ mãi một lần chào cờ. Cô giám thị (tên gì ấy, quên rùi), đọc lý do kỷ luật một em lớp 11 với tội đánh nhau trước cổng trường: vì thấy mặt nó ghét quá!!!!!! Miễn bàn.
    Còn chuyện về cái kỷ yếu nữa cơ. Hồi ấy bọn tui cứ tưởng trường sẽ cho mỗi đứa 1 cuốn đấy!!! Ai dè đâu bắt mua.
    Còn nhớ hồi ấy đi học hay mang quà vặt vào lớp. Món khoái khẩu là xoài xanh với mắm đường. Không có dao thì Bảo Châu, lớp trưởng tụi này, lấy dao lam (để gọt bút chì) ra gọt xoài. Cũng OK thôi. Khổ nhất là cái chuyện nước mắm đường. Tụi nó tranh giành nhau làm sao mà mấy trái xoài vừa hết, bãi chiến trường là 2 bàn cuối cùng toàn mắm là mắm. Sau đó là tiết kỹ thuật. Bất ngờ có mấy thực tập sinh đến dự giờ. Tụi này đưa mắt nhìn xem ai sẽ "hân hạnh" được ngồi vào 2 cái bàn "thơm tho" ấy. Ấy chà, 2 thầy giáo tương lai để cặp ngay lên bàn. Tụi này muốn cười nhưng không dám. Thế là cả tiết kỹ thuật chẳng đứa nào thèm chép bài, cứ lấm la lấm lét nhìn xuống bàn cuối và che miệng cười. Hết giờ. Khi 2 nam thực tập sinh ấy đứng dậy, ôm cặp đi ra cửa thì cũng là lúc tụi này phì ra cười, có đứa chịu không nổi đập bàn rầm rầm.
    Mà vanghoacuc học A mấy? Tui học A5 do cô Trần Dung chủ nhiệm.
  9. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không biết vanghoacuc còn nhớ những lần đi lao động? Hồi ấy chưa có nhà thể thao. Phía sau trường là một khoảng đất rộng um tùm cỏ cây. Mỗi lần làm lao động thì cả 3-4 lớp xúm lại, nào cuốc, xẻng, bao nilon, xe đẩy. Có mỗi một đống gạch cát mà phải huy động đến mất lớp thu dọn. Thực ra thì lớp này di chuyển nó đến chỗ khác, để rồi lớp kế tiếp chuyển nó về chỗ cũ. Thiệt là...hết chuyện để làm.
    Tui còn nhớ mãi một lần chào cờ. Cô giám thị (tên gì ấy, quên rùi), đọc lý do kỷ luật một em lớp 11 với tội đánh nhau trước cổng trường: vì thấy mặt nó ghét quá!!!!!! Miễn bàn.
    Còn chuyện về cái kỷ yếu nữa cơ. Hồi ấy bọn tui cứ tưởng trường sẽ cho mỗi đứa 1 cuốn đấy!!! Ai dè đâu bắt mua.
    Còn nhớ hồi ấy đi học hay mang quà vặt vào lớp. Món khoái khẩu là xoài xanh với mắm đường. Không có dao thì Bảo Châu, lớp trưởng tụi này, lấy dao lam (để gọt bút chì) ra gọt xoài. Cũng OK thôi. Khổ nhất là cái chuyện nước mắm đường. Tụi nó tranh giành nhau làm sao mà mấy trái xoài vừa hết, bãi chiến trường là 2 bàn cuối cùng toàn mắm là mắm. Sau đó là tiết kỹ thuật. Bất ngờ có mấy thực tập sinh đến dự giờ. Tụi này đưa mắt nhìn xem ai sẽ "hân hạnh" được ngồi vào 2 cái bàn "thơm tho" ấy. Ấy chà, 2 thầy giáo tương lai để cặp ngay lên bàn. Tụi này muốn cười nhưng không dám. Thế là cả tiết kỹ thuật chẳng đứa nào thèm chép bài, cứ lấm la lấm lét nhìn xuống bàn cuối và che miệng cười. Hết giờ. Khi 2 nam thực tập sinh ấy đứng dậy, ôm cặp đi ra cửa thì cũng là lúc tụi này phì ra cười, có đứa chịu không nổi đập bàn rầm rầm.
    Mà vanghoacuc học A mấy? Tui học A5 do cô Trần Dung chủ nhiệm.
  10. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các khoá mới vào trường thì khoá 96-99 là bị "đì" nhiều nhất:
    - Mới vào trường đang còn sung sức nên nhà trường mời ngay đi nhổ cỏ. Trời ạ, cấp 2 học trường Quang Trung nhỏ xíu như cái lỗ mũi em bé, chẳng thấy đâu một mảng xanh bát ngát như trường NTH, làm anh em nhổ hoài mà ko hết cỏ.
    - Sau đó lại còn cái vụ đồng diển văn nghệ nữa chứ. Hôm nào cũng sáng học, chiều đi tập văn nghệ đến 6h mới về. Mẹ cứ bảo mày mới vô trường ko lo học sao cứ đi "chơi" hoài vậy con, mặt mình méo xệch chẳng biết nói sao. Khi ấy mình mới bé tí teo mà cho khiêng mấy bạn nữ đứng trên cầm cờ. Thiệt là đau khổ hết sức. Ko biết ở đây có anh chị nào vỗ tay khi thấy màn đồng diễn của đàn em khoá 96 lúc đó ko nhỉ?

Chia sẻ trang này