1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các khoá mới vào trường thì khoá 96-99 là bị "đì" nhiều nhất:
    - Mới vào trường đang còn sung sức nên nhà trường mời ngay đi nhổ cỏ. Trời ạ, cấp 2 học trường Quang Trung nhỏ xíu như cái lỗ mũi em bé, chẳng thấy đâu một mảng xanh bát ngát như trường NTH, làm anh em nhổ hoài mà ko hết cỏ.
    - Sau đó lại còn cái vụ đồng diển văn nghệ nữa chứ. Hôm nào cũng sáng học, chiều đi tập văn nghệ đến 6h mới về. Mẹ cứ bảo mày mới vô trường ko lo học sao cứ đi "chơi" hoài vậy con, mặt mình méo xệch chẳng biết nói sao. Khi ấy mình mới bé tí teo mà cho khiêng mấy bạn nữ đứng trên cầm cờ. Thiệt là đau khổ hết sức. Ko biết ở đây có anh chị nào vỗ tay khi thấy màn đồng diễn của đàn em khoá 96 lúc đó ko nhỉ?
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mỗi khoá 96 mới bị bắt đi nhổ cỏ thôi đâu, khoá 97 của ledminh cũng bị đi nhổ cỏ nè, mới vác mặt vô trường, còn lạ nước lạ cái chưa kịp hỉu gì hết mà cũng phải đi nhổ cỏ nè . Cũng may cho đàn em sau này là không phải chịu cái cảnh như vậy nữa
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mỗi khoá 96 mới bị bắt đi nhổ cỏ thôi đâu, khoá 97 của ledminh cũng bị đi nhổ cỏ nè, mới vác mặt vô trường, còn lạ nước lạ cái chưa kịp hỉu gì hết mà cũng phải đi nhổ cỏ nè . Cũng may cho đàn em sau này là không phải chịu cái cảnh như vậy nữa
  4. primula

    primula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mấy năm nay không còn đi nhổ cỏ nữa nhưng mà khiêng sân khấu cũng mệt lắm
    hình nhu lớp pri có duyên với cái khung sắt á, năm nào cũng bắt khiêng cả, hic, đau hết cả tay
  5. primula

    primula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mấy năm nay không còn đi nhổ cỏ nữa nhưng mà khiêng sân khấu cũng mệt lắm
    hình nhu lớp pri có duyên với cái khung sắt á, năm nào cũng bắt khiêng cả, hic, đau hết cả tay
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chị vanghoacuc ơi, chị làm em cứ cười 1 mình như con điên khi đi ngang qua trường, tưởng tượng thử cảnh khóa 93-96 mặc quần tà lỏn (ặc ặc) Còn nhớ chuyện chị muốn thừa nước đục?.đòi cốc thầy Sơn mấy cái làm kỉ niệm nữa chứ, hihi. Mà học bơi thầy Sơn đúng là sướng thật, năm lớp 10 em chưa biết bơi. Lúc xuống nước có khi còn thấy khổ sở nữa đó, vậy mà thi HK lướt nước được tới 10 điểm, sướng thịêt hihihi. Hè năm đó phải tới Nhà Văn Hóa Phụ Nữ?học thêm bơi. Kinh rị thật, bơi mà cũng đi học thêm cơ đấy, hihi. Năm 11 với 12 nhờ thế mà Thể dục HK2 chỉ biết 10 phẩy thôi, ghê ko??
    Nhắc tới chuyện bơi mới mắc cười cái này, năm lớp 12 trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Gì chứ lớp em-be thì mọi họat động đều cực kì tệ hại + yếu kém. Năm đó trong 1 phút cao hứng, em-be xung phong đi thi bơi. Hôm đó đi thi ở hồ TT Triển lãm ấy. Humm lúc đi thi thì phải nhảy xuất phát. Eo ui, hùi nào tới giờ chỉ bơi chứ có đi thi bao giờ đâu. Thầy chỉ dẫn cũng kĩ lắm, lại cho 1 bạn làm mẫu tới mấy lần. Tới lượt em-be thi thì nhảy 1 phát---->rớt luôn tới đáy, huhu
    hừm còn cái vụ nhổ cỏ, lớp em-be cũng bị nè. 1 năm bị làm ngay hôm mà hôm trước trời mưa, bùn sình dơ bẩn kinh khủng còn 1 năm thì làm giữa trời nắng chang chang. Phải chi có cái cuốc cuốc 1 cái là xong, đằng này chẳng ai mang cái gì cả, đứa mang dao thì lúc đầu cũng ko dám đem ra vì sợ ?dao hư. Thế là cứ lấy tay mà nhổ. Kinh khủng thiệt vì cỏ thôi mà làm xước tay hết trơn, lúc làm xong còn bị thầy giám thị, thầy nào ko nhớ rõ nữa chê còn và bắt nhổ tiếp?chỗ khác. Humm hình như sau đó GVCN có can thiệp thì phải.
    >>hihi vote cho mọi người tham gia trong topic này 5* vì giúp em-be xả xì trét hiệu nghiệm quá (nhớ vote lại nhe kekeke)
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chị vanghoacuc ơi, chị làm em cứ cười 1 mình như con điên khi đi ngang qua trường, tưởng tượng thử cảnh khóa 93-96 mặc quần tà lỏn (ặc ặc) Còn nhớ chuyện chị muốn thừa nước đục?.đòi cốc thầy Sơn mấy cái làm kỉ niệm nữa chứ, hihi. Mà học bơi thầy Sơn đúng là sướng thật, năm lớp 10 em chưa biết bơi. Lúc xuống nước có khi còn thấy khổ sở nữa đó, vậy mà thi HK lướt nước được tới 10 điểm, sướng thịêt hihihi. Hè năm đó phải tới Nhà Văn Hóa Phụ Nữ?học thêm bơi. Kinh rị thật, bơi mà cũng đi học thêm cơ đấy, hihi. Năm 11 với 12 nhờ thế mà Thể dục HK2 chỉ biết 10 phẩy thôi, ghê ko??
    Nhắc tới chuyện bơi mới mắc cười cái này, năm lớp 12 trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Gì chứ lớp em-be thì mọi họat động đều cực kì tệ hại + yếu kém. Năm đó trong 1 phút cao hứng, em-be xung phong đi thi bơi. Hôm đó đi thi ở hồ TT Triển lãm ấy. Humm lúc đi thi thì phải nhảy xuất phát. Eo ui, hùi nào tới giờ chỉ bơi chứ có đi thi bao giờ đâu. Thầy chỉ dẫn cũng kĩ lắm, lại cho 1 bạn làm mẫu tới mấy lần. Tới lượt em-be thi thì nhảy 1 phát---->rớt luôn tới đáy, huhu
    hừm còn cái vụ nhổ cỏ, lớp em-be cũng bị nè. 1 năm bị làm ngay hôm mà hôm trước trời mưa, bùn sình dơ bẩn kinh khủng còn 1 năm thì làm giữa trời nắng chang chang. Phải chi có cái cuốc cuốc 1 cái là xong, đằng này chẳng ai mang cái gì cả, đứa mang dao thì lúc đầu cũng ko dám đem ra vì sợ ?dao hư. Thế là cứ lấy tay mà nhổ. Kinh khủng thiệt vì cỏ thôi mà làm xước tay hết trơn, lúc làm xong còn bị thầy giám thị, thầy nào ko nhớ rõ nữa chê còn và bắt nhổ tiếp?chỗ khác. Humm hình như sau đó GVCN có can thiệp thì phải.
    >>hihi vote cho mọi người tham gia trong topic này 5* vì giúp em-be xả xì trét hiệu nghiệm quá (nhớ vote lại nhe kekeke)
  8. linhvnd

    linhvnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  9. linhvnd

    linhvnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  10. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xả xì trét hay thật... đọc mầy bài này quả là bó tay luôn .....Công nhận thầy cô mình có nhiều cái độc thiệt... nhưng thằng em này chưa đựơc thưởng ngoạn.. chán nhỉ !

Chia sẻ trang này