1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xả xì trét hay thật... đọc mầy bài này quả là bó tay luôn .....Công nhận thầy cô mình có nhiều cái độc thiệt... nhưng thằng em này chưa đựơc thưởng ngoạn.. chán nhỉ !
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời...có chuyện đó sao?
    Mỗi lần lao động là lớp VHC tàn sát cỏ dại, cỏ lau ghê gớm lun. Nguyên một bụi cỏ khoảng 1 mét vuông mà hân hạnh được đến 44 tên bay vô chà đạp
    [/QUOTE]
    VHC học A8, thầy Hoàng Công Toàn...hehehe...VHC nghĩ A8 là lớp để lại nhìu ấn tượng cho A5 nhất phải không hè?....lí do cũng bí mật lun há
    Trường mình năm đó phát hành kỷ yếu lần đầu tiên mà....mà hàng mới ra thị trường thì phải quảng cáo, phải mời thử....trường mình hùi đó chưa có thạo ba cái vụ này..chỉ làm ở tầm cỡ sell các kios bán điện tử thui...cho nên....em mua đi em..có hình của em ở trỏng đó
    He he...thầy cô còn ăn xoài được thì mắc mớ gì tụi mình hổng ăn Ăn với nước mắm là còn nhẹ đó...lớp VHC cứ ăn cóc ăn xoài với.....mắm không à
    Hiiiiiiiiiiiiiii, nhớ thời xa xưa sao thấy đã ghê!
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời...có chuyện đó sao?
    Mỗi lần lao động là lớp VHC tàn sát cỏ dại, cỏ lau ghê gớm lun. Nguyên một bụi cỏ khoảng 1 mét vuông mà hân hạnh được đến 44 tên bay vô chà đạp
    [/QUOTE]
    VHC học A8, thầy Hoàng Công Toàn...hehehe...VHC nghĩ A8 là lớp để lại nhìu ấn tượng cho A5 nhất phải không hè?....lí do cũng bí mật lun há
    Trường mình năm đó phát hành kỷ yếu lần đầu tiên mà....mà hàng mới ra thị trường thì phải quảng cáo, phải mời thử....trường mình hùi đó chưa có thạo ba cái vụ này..chỉ làm ở tầm cỡ sell các kios bán điện tử thui...cho nên....em mua đi em..có hình của em ở trỏng đó
    He he...thầy cô còn ăn xoài được thì mắc mớ gì tụi mình hổng ăn Ăn với nước mắm là còn nhẹ đó...lớp VHC cứ ăn cóc ăn xoài với.....mắm không à
    Hiiiiiiiiiiiiiii, nhớ thời xa xưa sao thấy đã ghê!
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    khà...khà...cái từ nhân vật phản diện nghe vui thật....nếu cứ như chị thì...cả tổ thể dục đều rơi vào danh sách "nhân vật phản diện của iem roài" [r23]
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    khà...khà...cái từ nhân vật phản diện nghe vui thật....nếu cứ như chị thì...cả tổ thể dục đều rơi vào danh sách "nhân vật phản diện của iem roài" [r23]
  8. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi đó lớp 10 hay 11 thì mấy đứa con trai đứa chọn học bóng chuyền đứa chọn học bóng rổ không đứa nào học bơi cả. Thế mà ko hiểu sao đến năm lớp 12 thằng nào cũng đăng ký học bơi hết ráo. Hehe chắc các bạn biết tại sao rồi hỉ, lớp tui học ngay sau giờ bơi của con gái nên hehe, đứa nào cũng chăm chỉ đi học rất là sớm để tranh thủ ngắm, nói hơi phô nhưng mà thực sự là vậy. Và đúng là ông Cảnh với ông Sơn không bao giờ xuống nước trong giờ dạy bơi đám con trai vậy mà dạy cho con gái thì hehe xuống bể bơi chỉ bảo tận tình.
  9. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi đó lớp 10 hay 11 thì mấy đứa con trai đứa chọn học bóng chuyền đứa chọn học bóng rổ không đứa nào học bơi cả. Thế mà ko hiểu sao đến năm lớp 12 thằng nào cũng đăng ký học bơi hết ráo. Hehe chắc các bạn biết tại sao rồi hỉ, lớp tui học ngay sau giờ bơi của con gái nên hehe, đứa nào cũng chăm chỉ đi học rất là sớm để tranh thủ ngắm, nói hơi phô nhưng mà thực sự là vậy. Và đúng là ông Cảnh với ông Sơn không bao giờ xuống nước trong giờ dạy bơi đám con trai vậy mà dạy cho con gái thì hehe xuống bể bơi chỉ bảo tận tình.
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sự thật muh...ngắm người mình thích trong trang phục đồ bơi thì còn gì bằng hen ban luoizekiu

Chia sẻ trang này