1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thượng Hiền - Những chuyện vui đầy ấn tượng

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi vanghoacuc, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn âm thầm đọc các bài viết ấy chứ.... rất hay và có ý nghĩa... chỉ tại em chả có gì ấn tượng nên không thể viết phụ chị thôi
  2. namspore

    namspore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ giờ Hoá - C11 (94-97). Một đồng chí nhặt được 1 cái bcs bên bv Thống Nhất và đem vô lớp thổi thành bong bóng Thầy Dũng giận tím mặt và báo lên phòng giám thị, cô Hà xuống hiện trường xem xét và sau đó cười và nói với cô Mai "Tại nó (thầy Dũng) chưa có vợ nên mới vậy". Khoảng 1 năm sau thì thầy Dũng lấy vợ. không biết bây giờ thầy còn "dị ứng" với bcs không ...
    Cũng năm lớp 10, lúc đó có phong trào photo truyện "chú kim", "cô giáo thảo" đem vô lớp đọc. BGH biết tin đi kiểm tra, cả đám không biết phi tang đi đâu đành dấu phía sau tấm bảng. hôm đó có lẽ là ngày học chăm nhất của đám con trai trong lớp. ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, chỉ sợ mấy tập truyện rơi ra... may mà không sao...
    Năm 11, giờ Lý thầy Minh. không biết thế nào và trước dó làm gì mà thầy quên kéo dây kéo quần. Thầy cứ để cửa xổ toang hoang đi trong lớp. cả lớp được 1 phen cười đau bụng, cuối cùng 1 đồng chí thương tình nhắc thầy đóng cửa xổ...
    Năm 12, bí thư đoàn của ghi thông báo trên bảng "Đứa nào muốn vô Đoàn thì đóng 3,000" Thầy Thịnh tình cờ đi qua lôi đầu bí thư ra thuyết giảng 1 hồi vì tội dám xem Đoàn rẻ thế
    Còn nhiều nhưng mới nhớ nhiêu đây... chúc vui
  3. namspore

    namspore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ giờ Hoá - C11 (94-97). Một đồng chí nhặt được 1 cái bcs bên bv Thống Nhất và đem vô lớp thổi thành bong bóng Thầy Dũng giận tím mặt và báo lên phòng giám thị, cô Hà xuống hiện trường xem xét và sau đó cười và nói với cô Mai "Tại nó (thầy Dũng) chưa có vợ nên mới vậy". Khoảng 1 năm sau thì thầy Dũng lấy vợ. không biết bây giờ thầy còn "dị ứng" với bcs không ...
    Cũng năm lớp 10, lúc đó có phong trào photo truyện "chú kim", "cô giáo thảo" đem vô lớp đọc. BGH biết tin đi kiểm tra, cả đám không biết phi tang đi đâu đành dấu phía sau tấm bảng. hôm đó có lẽ là ngày học chăm nhất của đám con trai trong lớp. ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, chỉ sợ mấy tập truyện rơi ra... may mà không sao...
    Năm 11, giờ Lý thầy Minh. không biết thế nào và trước dó làm gì mà thầy quên kéo dây kéo quần. Thầy cứ để cửa xổ toang hoang đi trong lớp. cả lớp được 1 phen cười đau bụng, cuối cùng 1 đồng chí thương tình nhắc thầy đóng cửa xổ...
    Năm 12, bí thư đoàn của ghi thông báo trên bảng "Đứa nào muốn vô Đoàn thì đóng 3,000" Thầy Thịnh tình cờ đi qua lôi đầu bí thư ra thuyết giảng 1 hồi vì tội dám xem Đoàn rẻ thế
    Còn nhiều nhưng mới nhớ nhiêu đây... chúc vui
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về thầy giám thị
    (xin thầy tha lỗi nếu thầy có lỡ đọc được bài viết này của em, em chỉ viết theo lời kể của bạn em nhân dịp gặp thầy hôm Gặp gỡ Cựu giáo viên và Cựu học sinh)
    Nghịch phá
    Lớp 12 A 4 khoá 93-96, có mấy chàng trai siêu quậy...sợ thầy giám thị lắm..nhưng vẫn cứ giỡn lì
    Thầy Thịnh làm giám thị, thế mà tụi nó cứ đặt cho thầy biệt danh là Thịnh Cá Trê ( do mấy anh chị trước truyền lại biệt hiệu này), Lý Cai
    He he he...ai mà ngờ thầy đã điều tra được..hoặc nghe loáng loáng gì đó biệt danh đó của thầy
    Hôn đó giờ ra chơi..đang đi ngang lớp 12 A 4, tự nhiên giửa tiếng ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi thầy nghe ai đó khẽ khàng gọi '' CÁI LY, CÁI LY''
    Thầy liền quay phắt lại ''AI KIU TUI ĐÓ''
    Đáp lại là một sự im lặng và những nét mặt vô tư
    Thầy tưởng mình nghe lầm bèn tiếp tục rảo bước. Lần này, lai tiếng gọi, nghe rõ ràng hơn lần trước '' CÁI LY, CÁI LY''
    Thầy liền trầm giọng xuống '' AI KIU TUI ĐÓ''
    hehehe...có ai kiu đâu, chắc thầy tưởng tượng
    Thầy đi rồi đâu biết một lũ quỷ ôm bụng cười rần rần hết giờ ra chơi luôn
    Lại cũng 12 A 4: DÍNH ĐÒN
    Bí thư đoàn ghi lên bảng
    ''ĐỨA NÀO MUỐN VÔ ĐOÀN THÌ ĐÓNG 3.000 ĐỒNG''
    Thầy Thịnh đi ngang, ngoắc Bí thư lớp lên văn phòng kiểm điểm cái tội coi rẻ Đoàn. '' ĐOÀN MÀ EM NGHĨ GIÁ CHỈ CÓ 3000 ĐỒNG HẢ?
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về thầy giám thị
    (xin thầy tha lỗi nếu thầy có lỡ đọc được bài viết này của em, em chỉ viết theo lời kể của bạn em nhân dịp gặp thầy hôm Gặp gỡ Cựu giáo viên và Cựu học sinh)
    Nghịch phá
    Lớp 12 A 4 khoá 93-96, có mấy chàng trai siêu quậy...sợ thầy giám thị lắm..nhưng vẫn cứ giỡn lì
    Thầy Thịnh làm giám thị, thế mà tụi nó cứ đặt cho thầy biệt danh là Thịnh Cá Trê ( do mấy anh chị trước truyền lại biệt hiệu này), Lý Cai
    He he he...ai mà ngờ thầy đã điều tra được..hoặc nghe loáng loáng gì đó biệt danh đó của thầy
    Hôn đó giờ ra chơi..đang đi ngang lớp 12 A 4, tự nhiên giửa tiếng ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi thầy nghe ai đó khẽ khàng gọi '' CÁI LY, CÁI LY''
    Thầy liền quay phắt lại ''AI KIU TUI ĐÓ''
    Đáp lại là một sự im lặng và những nét mặt vô tư
    Thầy tưởng mình nghe lầm bèn tiếp tục rảo bước. Lần này, lai tiếng gọi, nghe rõ ràng hơn lần trước '' CÁI LY, CÁI LY''
    Thầy liền trầm giọng xuống '' AI KIU TUI ĐÓ''
    hehehe...có ai kiu đâu, chắc thầy tưởng tượng
    Thầy đi rồi đâu biết một lũ quỷ ôm bụng cười rần rần hết giờ ra chơi luôn
    Lại cũng 12 A 4: DÍNH ĐÒN
    Bí thư đoàn ghi lên bảng
    ''ĐỨA NÀO MUỐN VÔ ĐOÀN THÌ ĐÓNG 3.000 ĐỒNG''
    Thầy Thịnh đi ngang, ngoắc Bí thư lớp lên văn phòng kiểm điểm cái tội coi rẻ Đoàn. '' ĐOÀN MÀ EM NGHĨ GIÁ CHỈ CÓ 3000 ĐỒNG HẢ?
  6. sieutuyet

    sieutuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người! Tui mới bắt đầu tham gia, mong mọi người ùng hộ!
    Nói tới cái vụ vô đòan tui mới nhớ. Năm 12 (tui học A1. 94-97) Năm đó thầy trợ lý thanh niên(hình như là thầy tên TQDũng) Thấy lớp tui tỷ lệ đoàn viên còn ít quá, mới hỏi lớp tui sao hổng chịu dzô đoàn. Cả đám con trai mới hỏi thầy là vô đoàn được lợi ích gì? trong khi mỗi tháng fải góp 3000, thầy trả lời mấy em fải hỉu vô đoàn là mình sẽ đem lại cho đoàn được những gì đừng đòi hỏi đoàn đem lại cho mình cái gì - trợ lý thanh niên mà trả lời kỉu này! :) Sorry nếu thầy thấy những dòng này - Nhưng lẽ ra thầy nên trả lời về khả năng phát trỉen con người của đoàn Thanh niên mí bạn nhỉ!?!
    Nhớ nhứt cái hôm bị fạt đứng trước toàn trường hôm chuẩn bị bế giảng năm học cuối cùng hát bài NTH-trướng chúng ta dưới sự giám sát của 2 thấy Hiếu và Dũng- hêh, cuối cùng mình vẫn có cơ hội đơn ca truớc sự thưởng thức của cả ngàn người -khekhekhe
  7. sieutuyet

    sieutuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người! Tui mới bắt đầu tham gia, mong mọi người ùng hộ!
    Nói tới cái vụ vô đòan tui mới nhớ. Năm 12 (tui học A1. 94-97) Năm đó thầy trợ lý thanh niên(hình như là thầy tên TQDũng) Thấy lớp tui tỷ lệ đoàn viên còn ít quá, mới hỏi lớp tui sao hổng chịu dzô đoàn. Cả đám con trai mới hỏi thầy là vô đoàn được lợi ích gì? trong khi mỗi tháng fải góp 3000, thầy trả lời mấy em fải hỉu vô đoàn là mình sẽ đem lại cho đoàn được những gì đừng đòi hỏi đoàn đem lại cho mình cái gì - trợ lý thanh niên mà trả lời kỉu này! :) Sorry nếu thầy thấy những dòng này - Nhưng lẽ ra thầy nên trả lời về khả năng phát trỉen con người của đoàn Thanh niên mí bạn nhỉ!?!
    Nhớ nhứt cái hôm bị fạt đứng trước toàn trường hôm chuẩn bị bế giảng năm học cuối cùng hát bài NTH-trướng chúng ta dưới sự giám sát của 2 thấy Hiếu và Dũng- hêh, cuối cùng mình vẫn có cơ hội đơn ca truớc sự thưởng thức của cả ngàn người -khekhekhe
  8. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người thầy lưu lại một ấn tượng khác nhau trong tâm trí học sinh.
    Chưa hẳn những ưu điểm là những điều mà học sinh sẽ nhớ suốt đời....
    Lớp 10A8, giờ học vi tính
    Nhỏ Cận Thị học chung máy Vi Tính với nhỏ Chăm Chỉ.
    Lần đó, hai con nhỏ phải làm bài Norton nộp cho thầy.
    Lúi ha lúi húi, hì hà hì hục rùi cũng xong...nhỏ Cận Thị quay qua nheo mắt nhìn nhỏ Chăm Chỉ '' Xong chưa, sao lâu vậy, đưa đây tao nộp cho?''
    Nhỏ Chăm Chỉ save lần cuối, rồi viết tên lên nhãn, đưa cho nhỏ Cận Thị.
    Nhỏ Cận Thị cuối xuống hí ha hí hoáy viết cái gì đó lên trên disk của nhỏ Chăm Chỉ, miệng cười hì hì.
    Cuối giờ, thầy phát bài.....Thầy Ánh dạy tin học, hắng giọng đọc '' Chăm Chỉ lùn đâu?''
    [ Cận Thị giật thót tim, trời ơi...sao thầy Ánh chịu chơi quá ??'' ]
    Chăm Chỉ ngớ người ra chưa hiểu, đã nghe tiếng của thầy '' Cái cô Chăm Chỉ Lùn đâu rồi, lên nhận disk''
    Chăm Chỉ bấm bụng đi lên, mắt liếc qua thấy nhỏ Cận Thị cười khặc khặc..GIẬN WÁ
    Cận Thị ăn năn cũng đã muộn..nguyên bữa đó hai đứa không có áo mưa về...Chăm Chỉ lại giận không tha, làm Cận Thị ngồi buồn thiu..ngóng hết mưa đi về...khỏi phải nhìn đôi mắt hình viên đạn bắn trong trời mưa của Chăm Chỉ
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người thầy lưu lại một ấn tượng khác nhau trong tâm trí học sinh.
    Chưa hẳn những ưu điểm là những điều mà học sinh sẽ nhớ suốt đời....
    Lớp 10A8, giờ học vi tính
    Nhỏ Cận Thị học chung máy Vi Tính với nhỏ Chăm Chỉ.
    Lần đó, hai con nhỏ phải làm bài Norton nộp cho thầy.
    Lúi ha lúi húi, hì hà hì hục rùi cũng xong...nhỏ Cận Thị quay qua nheo mắt nhìn nhỏ Chăm Chỉ '' Xong chưa, sao lâu vậy, đưa đây tao nộp cho?''
    Nhỏ Chăm Chỉ save lần cuối, rồi viết tên lên nhãn, đưa cho nhỏ Cận Thị.
    Nhỏ Cận Thị cuối xuống hí ha hí hoáy viết cái gì đó lên trên disk của nhỏ Chăm Chỉ, miệng cười hì hì.
    Cuối giờ, thầy phát bài.....Thầy Ánh dạy tin học, hắng giọng đọc '' Chăm Chỉ lùn đâu?''
    [ Cận Thị giật thót tim, trời ơi...sao thầy Ánh chịu chơi quá ??'' ]
    Chăm Chỉ ngớ người ra chưa hiểu, đã nghe tiếng của thầy '' Cái cô Chăm Chỉ Lùn đâu rồi, lên nhận disk''
    Chăm Chỉ bấm bụng đi lên, mắt liếc qua thấy nhỏ Cận Thị cười khặc khặc..GIẬN WÁ
    Cận Thị ăn năn cũng đã muộn..nguyên bữa đó hai đứa không có áo mưa về...Chăm Chỉ lại giận không tha, làm Cận Thị ngồi buồn thiu..ngóng hết mưa đi về...khỏi phải nhìn đôi mắt hình viên đạn bắn trong trời mưa của Chăm Chỉ
  10. milkyway

    milkyway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một cựu học sinh già chát của Nguyễn Thượng Hiền nè. Mình học 10A1 (90-93). Lâu quá rồi hihi
    Tui còn nhớ hồi đó tuy học lớp chuyên Tóan nhưng tui hay trốn học...cô Hà và thầy Thịnh nhớ mặt luôn. Nên có hôm nghỉ không phép lên nói cô là cô ok luôn cho nghỉ có phép...hihi dễ thương chưa.
    Một lần quên chưa may phù hiệu vào áo. Bị cô gì quên tên rồi rượt theo bắt mình lại trước mặt đám con gái làm quê dã man luôn hi hi.
    Và một chuyện nữa, Năm học 11A1 đang học trong lớp thì có 1 ông học 11A5 thất tình bước ra ban công lầu 1 nhảy xuống bị gãy chân. Thầy Tuấn dạy Lý ho ho...khạc 1 cái rồi nói. Thằng này ngu, theo định luật hấp dẫn thì nó muốn nhảy cho chết thì phải lên lầu 2 nhảy xuống, lúc đó gia tốc tăng lên mới đủ để nát bét...hi hi ghê quá.
    Bây giờ sao tự nhiên thấy nhớ quá. Không phải nhớ trường mà nhớ tất cả mọi người vào thời điểm đó. Nhớ cô bé học chuyên Tóan lớp 10A2, nhớ cô bé học chuyên Anh lớp 10A4 nhớ mấy em gái học lớp dưới buổi chiều hay để thư lại hộc bàn cho mình hẹn hò rất dễ thương.
    Mấy bạn làm mình nhớ quá.....

Chia sẻ trang này