1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYỄN TRỌNG TRÍ : HÀN MẠC TỬ hay HÀN MẶC TỬ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cantogod, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cantogod

    cantogod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN TRỌNG TRÍ : HÀN MẠC TỬ hay HÀN MẶC TỬ

    AI cũng nhận thấy thơ HÀN MẶC TỬ tràn ngập nỗi đau đời riết nóng và có lẽ ai củng thấy rằng thơ Tử đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc tranh luận về ý ,về tình.Và cả ngay cái bút danh của TỬ cũng đã gợi ra cho ta biết bao điều suy nghĩ.Sinh thời HÀN MẠC TỬ thường kí bút danh HÀN MẠC TỬ nghĩa là "người ở tấm màn lạnh "( hàn :lạnh ; mạc:màn).Nhưng sau này một số người cho rằng bút danh ấy không có nghĩa nên sửa lại thành HÀN MẶC TỬ mang nghĩa là văn chương ( hàn : bút ; mặc:mực ).Nếu đem so sánh với những bút danh khác của Tử như PHONG TRẦN ( gió bụi) ;LỆ THANH( tiếng nước mắt rơi) thì có lẽ bút danh HÀN MẠC TỬ có lẽ phù hợp hơn.Cho đến giờ cuộc tranh luận ấy vẫn chưa ngã ngũ nhưng cho dù mang bút danh nào đi nữa thi với những người yêu thơ Tử ,hồn thơ ông vẫn tràn đầy nỗi đau đời riết nóng

    crazylove
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế mà SGK cho học sinh đã in là Hàn Mặc Tử .... Thôi thì hiện nay cứ biết thế đã. Bao giờ ông ấy đội mồ sống lại thì may ra...
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  3. bekhocnhe17

    bekhocnhe17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Về bút danh là Hàn Mạc Tử hayHàn Mặc Tử của NTT thì ko khó vì mình là người Quy Nhơn nên biết rất chắc rằng đó là Hàn Mạc Tử chính "ngườigiữ lửa cho thơ Hàn "là DZŨ KHA một nghệ nhân bút lửa của Quy Nhơn cho biết ,ông ấy còn giữ cả những bài viết có chữ kí của Hàn,chắc hẳn các bạn chưa bao giờ thấy ,những tập bản thảo của ông được lưu giữ tại bệnh viện phong Quy Hoà trong những ngày điều trị tại đây.
    my trang
  4. cantogod

    cantogod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì đả giải đáp cho tôi về điều này
    ko biết bạn thế nào nhưng tôi chắc bạn là người cũng yêu thơ Hàn.Thật vui vì điều này
    hi vọng chúng ta có thể trao đổi với nhau về thơ ông
    crazylove
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Trăng nằm trong chén ngả nghiêng
    Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
    Gió đùa mặt nước rung rinh
    Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
    Uống đi cho đỡ khô hầu
    Uống đi cho bớt cái sầu miên man
    Có ai nuốt ánh trăng vàng
    Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 22:50
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhớ thì trong Thi nhân VN có nói là do trong từ điển không có chữ Hàn Mạc nên người ta đã đổi thành Hàn Mặc, về sau người ta cứ theo đó mà gọi là Hàn Mặc Tử.
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thơ Hàn Mạc Tử ( tạm gọi thế) em thích nhiều bài, nhiều bài đọc chẳng hiểu gì, nhiều bài không thích vì cứ "tục tục" thấy nào ấy.
    Dầu sao thì dù có không hiểu chăng nữa mà đọc thơ
    Hàn Mạc Tử thì vẫn thấy được cái đau đớn, dằn vặt giằng xé đến từng con chữ. Khiếp thật
  8. bekhocnhe17

    bekhocnhe17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bạn nha,vì là thành viên mới nên việc gõ dấu có phần sơ sót,vì thế mà đã làm một số bạn thắc mắc.Mình muốn đính chính là NTTcó bút danh là Hàn Mặc Tử chứ ko phải là Mạc như trong bài trước mình đã nói(sai sót mà)mong các bạn thông cảm nha!Nếu bạn nhìn từ MẶC theo một nghĩa khác là cô đơn hoặc là từ Mặc trong từ "mặc cảm"thì so với những bút danh khác nó vẫn có cùng ý nghĩa.Còn TỬthì chỉ là cách gọi nhu Khổng tử ,Mạnh tử...
    Nhung đâu nhất thiết chúng ta cứ phải suy nghĩ về bút danh của ông ấy ,các bạn ko thấy là thơ của ông rất hay sao,chẳng hạn như trăng trong thơ Hàn ,các bạn co nhận thấy là thơ của Hàn luôn có ánh trăng rất đẹp và rất mới sao
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay.
    Hoặc là :
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho,
    Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ.
    my trang
  9. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Theo mình được biết thì Hàn Mặc Tử là bút danh sau này của NNT. NTT giữ bút danh Hàn Mạc Tử trong 1 thời gian khá dài. Hàn nghĩa là lạnh, mạc là bức rèm, sau đó 1 người bạn thân của ông là Quách Tấn đã nói "Có rèm sao lại không có trăng" và đã thêm 1 vầng trăng non vào tấm rèm đó. Và Hàn Mạc Tử đã trở thành Mặc tử. Do đó mà chữ hàn cũng không mang nghĩa là lạnh nữa mà có nghĩa khác là bút.
    Mình cũng rất yêu thơ Tử tuy chẳng hiểu được mấy. Trong Thi nhân VN Hoài Thanh đã nói rất đúng. Thơ của Tử là thứ thơ ta chỉ có thể cảm chứ không hiểu được. Mình thích cái cảm xúc mãnh liệt lên đến tột cùng của thơ Tử, tột cùng yêu thương, tột cùng thất vọng và đau đớn.

    Vuongque
  10. cantogod

    cantogod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ còn mất nhiều công sức tìm tòi mới cò thể khẳng định đâu là bút danh thực của ông nhưng điều đó không có nghĩa những vần thơ của Tử bớt hay hơn, đúng ko nào ?
    crazylove

Chia sẻ trang này