1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYỄN TRỌNG TRÍ : HÀN MẠC TỬ hay HÀN MẶC TỬ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cantogod, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Uh, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi tình yêu trong lòng những người yêu mến thơ Hàn Mặc Tử được!
    Đây thôn Vỹ Giạ
    Sao anh không về chơi thôn Vỹ
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay
    Mơ khách đường xa khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà.
    Đây gần như là bài thơ đầu tiên của Hàn Mặc Tử mà tôi đọc, và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc. Trong những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật, cô đơn khủng khiếp như thế mà nhà thơ vẫn có thể viết được những câu thơ đẹp nhường ấy, trong sáng nhường ấy. Đúng là Hoàng Cúc đã để lại trong lòng HMT một tình cảm khác hẳn tình cảm HMT dành cho những cô gái khác đã đi qua cuộc đời ông sau này.

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
    Được vuongnguyetque sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 18/07/2002
    Được vuongnguyetque sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 18/07/2002
    Được vuongnguyetque sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 18/07/2002
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi là Tử thế này, Tử thế kia, nghe sợ quá.
  3. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Uh xin lỗi nhé. Mình cũng không hiểu đã nhiễm thói quen gọi Hàn Mặc Tử là Tử từ bao giờ nữa. Xin sửa chữa sai lầm

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bẽn lẽn
    Trăng nằm sóng soài trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
    Vô tình để gió hôn lên má
    Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đồng trinh
    Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
    Cô láng giềng bên chết thật rồi
    Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
    Chưa hề âu yếm ở đầu môi
    Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
    Cả một mùa xuân đã hiện hình
    Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
    Chết rồi, xiêm áo trắng như tinh
    Có tôi đây hồn phác tôi đây
    Tôi nhập vào trong xác thịt này
    Cốt để dò xem tình ý lạ
    Trong lòng bí mật ả thơ ngây
    Biết rồi, biết rồi, thôi biết cả
    Té ra nàng sắp xửa yêu ta
    Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
    Như chực xuân về thổ lộ ra
  6. cantogod

    cantogod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cung ko nhớ là mình đã đọc thơ của ông từ bao giờ nữa có lẽ là rất lâu rồi nhưg cái cam giác lần đàu đọc thơ Tử thì tôi ko sao có thể quên được
    Tôi yêu thơ Tử có lẽ trước hết là bởi chinh con người thực của Tử cuộc đời của một con người mãi chỉ dừng lại ở tuổi 38
    Thơ của ông tôi thuộc ko nhiều nhung lần nao đọc thơ Tử tôi cũng nghĩ đến những kiếp người tài hoa , yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt , yêu rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu.Có những vần thơ khiến ta liên tưởng đến hình ảnh một thân xác quằn quại từng ngày đấu tranh với cái chết với sự lãnh đạm của người đời. Thật dễ giải thích vì sao thơ Tử thường hay hướng vào một thế giới ko thực ...............

    crazylove
  7. chungminhlaban

    chungminhlaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà trường mình học,các thầy cô giảng về Hàn Mạc Tử rất hay.Và cũng có nói đến vấn đề này.Và theo mình dù là bút danh nào đi nữa thì vẫn hay.Bút danh nào cũng có nghĩa riêng.Và quan trọng hơn hết là thơ Hàn Mạc Tử vẫn là những hồn thơ hay,những vần thơ đầy ấn tượng.
    SAO ANH KHONG VE THAM THON VINHIN NANG HANG CAU NANG MOI LEN
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Trong Cẩm châu duyên của bác ta có mấy câu:
    Em là Trần Thương Thương
    Anh là Hàn Mạc Tử
    nhưng mình nghĩ Mặc hay Mạc cũng chẳng có gì quan trọng, dù nói Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử thì người ta đều hiểu là bác Nguyễn Trọng Trí cả (như kiểu "Thiên cổ vị văn song Lý Bạch, Nhất niên hà đắc lưỡng đông quân"). Riêng tôi, dù thế nào tôi vẫn quen gọi bác ấy là Hàn Mặc Tử rồi.

Chia sẻ trang này