1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Tuân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái kiểu văn tài tử, ngông ngông, cao ngạo, bất cần đời của Nguyễn Tuân. Lần đầu tiên đọc Vang bóng một thời, thấy mê luôn. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng tôi có cảm giác Nguyễn Tuân giống như một nhà nho tài tử của thế kỷ XX vậy, có cái gì đó giống giống Nguyễn Công Trứ.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chết với bác này mất thôi ạ. Trời ơi, em chịu bác đấy ạ......... Nguyến Tuân là nhà văn nổi tiếng của Việt Nam còn cái ông mà bay vào vũ trụ như bác nói ý là ông Phạm Tuân. Bác nhớ cho kỹ vào nhá không nói ra người ta cười đấy........
    Nhân tiện nói về Nguyễn Tuân, bác nào có biết tác phẩm " Ngọn đèn dầu lạc " của Nguyễn nói về cái gì không. Em muốn biết thêm về tác phẩm ấy nhưng không biết tìm ở đâu mà trên hiệu sách thì lại không có bày bán. Mong các cao thủ box VH nói qua cái chủ đề chính để em còn biết..............
    Danke!

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have?
    Is a secrets. !
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 25/11/2003
  4. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bỉ này hắc thế ... Thằng Ái nhĩ lan nó đùa cơ mà
    Khỉ phải gió
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Làm tý đỡ buồn !
    N.Tuân không nề hà về mặt nội dung , văn N.Tuân là thứ ngôn ngữ trời ám quỷ đày . Cái thứ ngôn ngữ mà nghe qua tưởng nó bình dị , vậy mà khi thoát ra khỏi tác phẩm mới thấy nó cứa xé lòng mình . N.Tuân không chuốt văn mình bằng nghệ thuật xếp đặt ngôn từ ,N.Tuân để nó tự chảy bằng nhạy cảm ngôn ngữ trời phú cho mình .Với Tuân hứng chí nhất trên đời là nghe văn người khác và đánh một câu ''''được !'''' ròn tan và kèm theo tiếng vỗ đùi .Với độc giả xin đừng quá đi sâu về nội dung cụ viết : Chết có ngày .
    Đời thủa nhà ai hái cành trúc đào , thả thùng nước pha trà bao giờ ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!!
    Ký Tuân, thơ Đạt, nghe nhạc Văn Cao!
    Còn về gã Trần Đăng Khoa, chậc, cứng lưỡi nhưng nhất quyết không phục gã!!!

Chia sẻ trang này