1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NH Đông Á săp có cầu thủ Việt kiều đầu tiên

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi bumbum84vn, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    NH Đông Á săp có cầu thủ Việt kiều đầu tiên

    Minh Thành (trái) trên sân cỏ Đan Mạch.
    Ngày 6/11, cầu thủ trẻ Đan Mạch gốc Việt Lê Minh Thành (sinh 1/9/1982) sẽ đến TP HCM, và tập luyện tại CLB Ngân hàng Đông Á. Theo hồ sơ tự giới thiệu, Thành cao 1m66, nặng 66 kg, và là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các giải trẻ Đan Mạch.

    Từ năm 11 tuổi, Minh Thành đã được tuyển chọn vào đội bóng thiếu niên của CLB Silkeborg Boldkluk, và tập luyện tại đây cho đến năm 19 tuổi. Trong thời gian từ 1997 đến 1999, Minh Thành được tuyển chọn vào đội dự tuyển U14 rồi U17 của Đan Mạch.

    Thành ghi bàn rất đều đặn trong các mùa bóng nên đã được các HLV của đội tuyển trẻ Đan Mạch gọi vào đội dự tuyển quốc gia. Năm 2001, anh thi đấu cho CLB Skive IK, rồi chuyển sang CLB Vejle Boldklub trong mùa bóng 2002. Từ ngày 9/11 tới, Thành sẽ trở thành cầu thủ tự do. Ngân hàng Đông Á không phải trả tiền chuyển nhượng nếu anh tới khoác áo CLB này. Ngày 7/11, Minh Thành sẽ bắt đầu tập luyện cùng đội và tham dự Cup bóng đá Ngân hàng Đông Á, khai mạc ngày 9/11.

    (Theo Thể Thao TP HCM




    Được admin sửa chữa / chuyển vào 04/11/2002 ngày 15:20
  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thạch Bảo Khanh: 'Tôi không có duyên với ĐTQG'

    Bảo Khanh lại một lần nữa lỡ hẹn.
    Tiền đạo của Thể Công khá buồn rầu khi hay tin mình không có tên trong danh sách đội tuyển chuẩn bị cho Tiger Cup 2002. Đối với Bảo Khanh, đây là một cú sốc lớn vì chưa bao giờ anh cảm thấy mình sung sức và khát khao được tham gia đội tuyển như lúc này.
    Khanh nhắc lại chuyện buồn của mình cũng vào thời điểm trước Tiger Cup, 4 năm trước đây: "Hồi ấy, tôi hy vọng một suất chính thức hơn ai hết. Tuy nhiên, trong chuyến đi tập huấn châu Âu, tôi bị giãn dây chằng. Dù đã cố gắng điều trị tích cực để kịp thi đấu nhưng rồi thầy Riedl đã loại tôi vào giờ chót. Các thầy khuyên tôi đừng buồn vì còn quá trẻ (19 tuổi) để có thể làm lại và cơ hội còn rất nhiều. Tôi đón nhận những lời động viên ấy với ý nghĩ đời còn dài và quyết cố gắng phấn đấu trong tương lai gần..."
    Lần này, Khanh lại không có mặt. Anh bị loại dù đã cố gắng trở lại phong độ đỉnh cao. May mắn dường như đứng ở đâu đó cách Khanh rất xa, khi ở chung kết giải bóng đá Đại hội TDTT - trận duy nhất HLV Calisto tới dự khán - thì anh lại bị treo giò.
    Chiếc Cup vô địch của Quân đội làm Khanh vui mừng, nhưng niềm vui ấy cũng không thể làm vợi đi nỗi buồn triền miên vì không có tên trong danh sách 27 cầu thủ tập trung đội tuyển. Khanh nói: "Cái số tôi nó thế nào ấy. Không có duyên với đội tuyển trong những giải quan trọng nhất. Hết chấn thương rồi lại thiếu may mắn. Tôi tôn trọng quyết định của Ban huấn luyện, nhưng nói thật là có điều gì đó ấm ức. Lúc mình cảm thấy sung sức nhất và máu nhất lại là lúc bị đánh giá kém..."
    Có một nghịch lý là trong lúc Ban huấn luyện cần những cái chân trái nhất, thì Khanh (vốn thuận chân trái) lại bị loại với lý do... chỉ biết chơi chân trái. Khanh cho biết, dù không được gọi đợt này, nhưng anh vẫn phấn đấu bởi tin rằng cửa vào đội tuyển chưa khép chặt hẳn với mình.
    (Theo Thể Thao Ngày Nay)

    Viet Hoa

  3. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, Lê Minh Thành đã có buổi tập đầu tiên với đồng đội mới ở CLB Ngân hàng Đông Á, trên sân Thống Nhất. Tuy không cao, chỉ 1m66, nhưng Thành rất "đô", nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt và chơi bóng đầy sức mạnh.
    Ông Lê Văn Bắc, bố của Thành, cho biết thời gian trước mắt, Thành sẽ thử việc tại giải Ngân hàng Đông Á rồi lại trở về Đan Mạch vì hiện hợp đồng với CLB Vejle Boldklub chưa kết thúc. Sau đó, nếu Ngân hàng Đông Á đồng ý tuyển dụng, Thành sẽ trở lại và ký hợp đồng chính thức.
    Thành cho biết, điều lo lắng lớn nhất của anh khi trở về Việt Nam là không được đồng đội ủng hộ, bị đối xử lạnh nhạt và bị cô lập. Tuy nhiên, cảm giác bất an đã tan biến khi Thành được lãnh đạo CLB đón tiếp nồng hậu, đồng đội nhiệt tình giúp đỡ. Nhận xét về bóng đá Việt Nam, Thành cho biết lối chơi của các CLB Việt Nam chậm, các cầu thủ thường giữ bóng lâu nên dễ bị mất bóng và xảy ra chấn thương. Trong khi đó ở Đan Mạch, các cầu thủ chơi nhanh, ít chạm, chủ yếu phối hợp đồng đội. Khi được hỏi có mong muốn một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh bày tỏ bằng tiếng Việt khá sõi: "Ngày nào điều đó trở thành hiện thực sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Khi trở về Việt Nam, tôi luôn tâm niệm mình phải cố gắng thực hiện được mong muốn đó".
    Ông Bắc còn cho biết, Thành sinh ra tại Đan Mạch, là con trai lớn trong gia đình có ba anh em trai đều chơi bóng đá. Thành làm quen với trái bóng từ khi lên 6. Từ năm 11 tuổi, em đã là "Vua phá lưới" ở các giải bóng đá học sinh, và được tuyển chọn vào CLB Silkeborg BoldKlub. Đến năm 16 tuổi, Thành được mời ký hợp đồng dài hạn theo chương trình "đào tạo tài năng trẻ" của CLB Silkborg IK với mức lương 550 USD, và được tuyển vào đội U16, U17 Đan Mạch năm 1998, 1999. Đặc biệt, năm 1996, Thành lập kỷ lục khi ghi 88 bàn thắng trong 22 trận đấu. Mùa hè năm vừa rồi, Thành chấm dứt hợp đồng với CLB Silkeborg IK, và được CLB Skive IK đề nghị mức lương 2.000 USD/tháng. Tuy nhiên, ông Bắc không đồng ý và sau đó Thành chuyển sang chơi cho CLB hạng Nhất Vejle Boldklub.
    Trong một lần về làm ăn tại Việt Nam, ông Bắc đã theo dõi rất kỹ tình hình bóng đá Việt Nam, về hai giải chuyên nghiệp đầu tiên và các cầu thủ ngoại như Kiatisuk, Enock Kyembe... Từ đó, ông đã có ý định đưa con về chơi bóng tại Việt Nam. Qua giới thiệu của bạn bè, ông Bắc tìm đến Ngân hàng Đông Á. Ông cho rằng: "Lương bổng là một vấn đề, nhưng không phải quan trọng nhất. Tôi muốn con mình có cơ hội tìm về quê hương nguồn cội, đồng thời đây cũng là dịp thử thách khả năng chuyên môn của Thành, xem thử nó có thể chơi ở đẳng cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam hay không?"
    Ông Bắc còn giới thiệu người con trai thứ hai Lê Minh Hoàng, cao 1m78, chơi vị trí trung vệ, đang học năm cuối cao đẳng kinh tế. Hoàng sẵn sàng về Việt Nam nếu anh trai thích ứng được với bóng đá tại đây.
    ( theo VNexpress)

    [​IMG]
  4. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này