1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ng câu tho d?t giá - HUNGCUOI-:)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hungcuoi, 07/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungcuoi

    hungcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nh?ng câu tho d?t giá - HUNGCUOI-:)

    Làn môi Mong Mỏng tươi nhuư máu
    Đã khiến môi anh Mấp máy thèm........
    -------------------------------NGon không.........

    Hay câu:
    Vạn lý tuương tuư, Vũ trụ tình..........
    ( Câu này cũng rất hay..........)

    Hay câu:
    Giếng khơi mưua ngập nước tràn
    Ba gian đầy cả ba gian nắng vàng......
    ( Tuyệt chưua....không gian rộng lớn....hình tuượng ngập tràn...nhưung phân tích kỹ thì ta thấy cả một sự trống trẩi đến mênh mông..)

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lõi suốt trăm năm......

    Trăng tròn để mà khuyết
    Bèo hợp để mà tan..
    Người gần để ly biệt........
    ----------------------
    vv.......và......vv...............
    Mong được đọc những câu thật hay như trên
    ------------
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Lại thấy mình lẻ loi
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết....
    ( Thêm một-Trần Hoà Bình)

    Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
    Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
    Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
    Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông...

    TRong thơ Xuân Diệu...tôi thấy có 2 bài là rất hay, trong hai bài đó có những câu cực hay.......
    NHững luồng run rẩy rung rinh lá
    Đôi nhánh khô gầy suương mỏng manh....

    Và :
    Dịu dàng canh một trăng soi bóng
    Tha thiết canh năm nguyệt trở mình...
    ( Hoa Ngọc Trâm-XD)

    Rất cám ơn các khách thơ tham gia mục này





Chia sẻ trang này