1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?t kí tình yêu, ngày 1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LoveMeTender, 29/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoveMeTender

    LoveMeTender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nh?t kí tình yêu, ngày 1

    Đã lâu tôi không viết nhật kí, chắc là cũng được gần chục năm rồi. Hồi đấy là lúc tôi lớp 5 thì phi. Sau không viết nhật kí nữa, không phi vì tôi không thích mà chỉ đn gin tôi tự thấy đầu mình cũng là một cuốn nhật kí rồi. Mà nhật kí này thì tiện hn, thích giở trang nào, lúc nào cũng được mà chẳng lo sự tò mò thái quá của hai đấng thân sinh đáng kính.
    Thế nhưng hôm nay tôi lại quyết định viết nhật kí, mà lại viết cho mọi người đọc. Tôi không phi là người thích khoa trưng hay phô bày cá nhân mặc dù đôi lúc cái tính ấy cũng ghé thăm vài phút. Thông thường người ta làm việc gì cũng có mục đích, kể c việc viết nhật kí. Đa số người ta viết nhật kí để tâm sự với chính bn thân mình. Tôi thì không vậy, nhật kí của tôi là nhật kí tình yêu, tôi viết dành cho người yêu của mình.
    Đối với tôi, em không phi là người yêu đầu, tôi cũng đã từng lọt vào mắt một vài cô và ngược lại. Hồi mẫu giáo thì tôi toàn chi với bon con trai nên chẳng thể yêu ai, học cấp I, II, III thì c man nào là con gái nên việc mua hoa rồi không tặng cũng có vài lần.
    Đối với tôi, em không phi là tình at first sight mặc dù theo The Beatles thì it happens all the time. Tôi học với em được gần một năm rồi mới nhận ra mình yêu em tự lúc nào.
    Đối với tôi, từng có lúc em chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến độ một thằng bạn tôi quen em trên mạng, tôi đã tình nguyện dẫn nó đến lớp để nhìn mặt em. Tôi không phi là linh mục song cũng đóng vai này trên mạng được vài lần để nhìn những trái tim cô đn tìm được nửa kia của mình. Nhưng ngay sau đó tự nhiên tôi thấy mình làm điều gì đó sai lầm. Có lẽ tôi không nên đưa thằng bạn đến lớp với bộ mặt của một vị linh mục đáng kính.
    Bởi đối với tôi, em đã là tình yêu. Tôi nói chuyện với em không nhiều nhưng có những thứ tôi cm nhận được. Tựa như nhạc không lời vậy. Chắc chắn Tschaikowsky sẽ chẳng làm gì nên hồn nếu bắt ông diễn thuyết thay vì viết nhạc. Tất nhiên vẻ bên ngoài đóng một vai trò quan trọng, đó là thứ tôi gọi là xúc tác. Nhưng càng ngày tôi càng yêu em hn vì một lí do khác. Nếu tôi tự gii thích được lí do đó là gì thì có lẽ tôi chẳng yêu em nhiều đến vậy nhưng tôi dám chắc nó chẳng tầm thường.
    Thế nhưng tôi chẳng đủ can ** để nói với em một điều gì c. Tôi chưa bao giờ là một người e dè. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em tôi đánh mất hết sự can **, tôi không muốn nhìn lâu vào mắt em bởi thể nào sự thiếu can ** cũng dẫn đến một lời nói nhm nhí nào đó. Tôi chỉ dám tưởng tượng mình nhìn vào mắt em mà thôi. Mà không nhìn vào mắt em thì tôi lại trở thành một kẻ gi dối. Tôi vờ như không quan tâm đến em, tôi vờ như không chú ý kể c khi tôi biết em đang nhìn tôi, tôi vờ như một kẻ lãnh đạm với tình cm để theo đuổi sự nghiệp học hành dù cô Kinh tế chính trị chỉ nhìn thấy ở tôi một đôi mắt vô hồn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến em. Tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ với những điều đó. Thế nên tất c những điều tôi muốn là em sẽ đọc nhật kí của tôi. Hàng ngày.
    Bây giờ là 11:52 sáng. Cách đây hn 30 phút, tôi gặp em trên yahoo messenger. Tôi không gọi em, tôi đợi em gọi tôi. Như mọi lần tôi nói lăng nhăng để rồi khi em chào tạm biệt tôi lại có một hay hai lí do gì đó nào đó để hối hận. Ngày chưa kết thúc nhưng có lẽ thế là đủ cho trang đầu cuốn nhật kí.

Chia sẻ trang này