1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm rồi không viết nhăng cuội vào đây hôm nay rảnh rỗi lại viết vài dòng cho đỡ chán.

    Việt Nam những điều kỳ diệu
    Trưa nay nóng quá nó lười ra ngoài ăn trưa nên ngồi lại văn phòng đọc báo chơi. Mà cũng ngại là phải vì ngoài kia nhiệt độ tới 36 độ C trong cái không khí ngột ngạt về cả nghĩa đen lẫn bóng. Giá cả, lạm phát từng giờ đang làm mỗi buổi chiều về thêm nặng nề hơn.
    Nó lướt web và cái tin đang hot đập vào mắt nó là : Thủ tướng sáng nay đã ký quyết định cấp 3000 tấn gạo cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Cao Bằng . Thế là sao nhỉ ? Nó đọc và nhận ra rằng : À ! thành tích của 20 năm đổi mới là đây. Là sự quan tâm đến đồng bào của ngài TT. Sau 20 năm đổi mới CP mới lại có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình tới đồng bào khó khăn bằng hành động cụ thể là phát chẩn. Thế là sau 20 năm miệt mài phấn đấu, lao động và tin tưởng VN lại có nguy cơ thiếu đói hay sao? Nghe cứ như đùa vì bản thân nó nghĩ chuyện đói sẽ không còn tồn tại ở VN này trên diện rộng.
    Lỗi này do ai?
    Chợt nhớ về buổi lễ đón nhận giải Bộ trưởng Tài chính xuất sắc nhất Châu Á - TBD hồi đầu năm khiến nó bật cười. Khi đó danh hiệu này được trao cho ngài Bổ trưởng V.V.N của VN đấy. Khi đó nó và đứa bạn cùng tranh luận vui rằng ngài Bộ trưởng ấy nên nhận hay không?

    Bạn nó : Nên nhận quá đi chứ vì Tây nó bầu chắc chẳng có trò lobby như bên mình đâu. Ở VN để có danh hiệu doanh nhân sao Đỏ, DN tiêu biểu chỉ cần 2xx triệu chứ Tây chắc khó lắm(?)
    Nó : Ừ thì xứng đáng nhưng nếu không nhận thì hơn
    Bạn nó : Vì sao? Đây là nhận cho nhân dân nhé chứ không phải nhận cho ông ấy đâu
    Nó : Vâng nhận nhân danh nhân dân VN!
    Nó : Mày có thích tao kể chuyện ngày xưa không?
    Bạn nó : Mày lại ôn nghèo kể khổ chứ gì? Nhưng thôi cứ kể đi vì tao tao cũng thích nghe xem mày phản biện thế nào ?
    Nó : Năm 1972 - 1973, Bộ trưởng Ngoại giao - Trưởng đoàn đàm phán hiệp định Hoà bình Paris của Việt Nam khi đó đã từ chối nhận giải Nobel vì hoà bình với 1 lý do được hàng triệu người trên TG ca ngợi : "Tôi từ chối nhận giải này vì hàng chục triệu đồng bao thân yêu của tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chiến tranh, tôi không đấu tranh và giành giải thưởng cho cá nhân tôi mà tôi đấu tranh vi dân tộc Việt Nam. Tôi ước mong VN có được độc lập. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc sống của tôi chứ không chỉ giải thưởng cao quý này nếu ngày mai Hoà bình có thực sự trên Tổ quốc tôi. Khi đó tôi mới đủ tự trọng để nhận giải thưởng.
    Ngày hôm nay, hơn 30 năm sau, lại một quan chức bộ trưởng khác của VN là Bộ TC đã vinh dự nhận giải Bộ trưởng TC " xuất sắc nhất châu Á - TBD". Nhưng thành tích là gì nhỉ ?
    Tao chỉ biết năm 2007 VN lên đứng đầu TG về lạm phát và tăng trưởng âm. Nếu là người có lòng tự trọng đúng ra cần học người xưa tuyên bố : " Tôi từ chối giải này vì trong lúc tôi đứng đây hàng chục triệu đồng bào của tôi đã bị rét buốt khi mùa đông khắc nhiệt tàn phá, hàng chục ngàn tỷ đồng đang mỗi ngày mất đi, hàng chục triệu người lao động VN bị lạm phát làm cho điêu đứng, hàng ngàn học sinh phải bỏ học vì cha mẹ không đủ tiền đóng học phí ... Tôi chỉ nhận giải này khi tôi nhìn thấy kinh tế VN quê hương tôi chỉ cần tăng trưởng dương 1% thôi, lạm phát dưới 20%, đời sống người dân bằng 80% năm ngoái. Vì vậy cho tôi được phép từ chối nhận giải thưởng này ....". Tao tin nếu ngài Bộ trưởng làm được như thế thì giải thưởng dành được của ông ấy còn đáng giá gấp ngàn lần là ông ấy có lương tâm và lòng tự trọng.

    Bạn nó : Mày nói cũng đúng đấy. Giải thưởng quan trọng nhất là lòng dân chứ nhỉ?
    Thực lòng nó cũng không hiểu tại sao chỉ trong vòng Quý I mà tình hình KT Việt Nam lại xấu đi nhanh đến mức đó. Đầu năm 2008 khi 5 nước ASEAN là Sing, Thái, Mã, Indo và VN được ADB dự báo thì VN luôn là nước sẽ kỳ vọng phát triển tốt nhất vì các mặt hàng XK chiến lược đều có dự báo sẽ lên giá mạnh gồm : Nông sản, thuỷ sản, và dầu thô. Thế nhưng chỉ sau 04 tháng tất cả đều tồi tệ, tình hình quay ngoắt 180 độ. Trong khi lamk phát của Thái chỉ dưới 2%, Indo gặp muôn vàn khó khăn cũng chỉ 8%, còn VN lên đến gần 30%. Lỗi tại ai?
    Ai cũng biết khi Thị trường biến động thì phải biết tận dụng ưu thế mặt hàng mình có để bán cao hoặc hàng đổi hàng. Với các bộ trưởng xuất sắc nhất châu Á - TBD chúng ta lại có cách làm sáng tạo là ký hợp đồng xuất khẩu thật dài hạn với giá " hợp lý " các mặt hàng chiến lược của mình là nông sản, thuỷ sản và dầu thô trong khi nhập giá cao các mặt hàng còn lại. Nhập siêu tất yếu sảy ra. Nhìn sang TQ để xem : đối phó với dầu lửa tăng cao, Trung quốc đáp lại bằng tăng thuế xuất khẩu phôi thép. Mua dầu giá cao đương nhiên xuất thép giá cao hoặc hàng đổi hàng trong sự kiểm soát chặt chẽ của CP. Do vậy TQ vẫn tiếp tục xuất siêu cho dù dầu tăng chóng mặt . VN ta lại khác. Khi giá dầu đã lên 130$ ta vẫn xuất dầu, than theo giá đầu năm 2007. Dầu 45$ và than 420$ .
    Vì thế nó thực sự không lạ khi ngài bộ trưởng xuất sắc của chúng ta tự tin tuyên bố : "Về điều hành kinh tế - tiền tệ CP không hề sai, có sai chỉ là dự báo sai". Vâng, điều hành tiền tệ không cần dự báo hẳn phải là sự sáng tạo rồi. Có lẽ ngài BT được trao giải chắc vì sự sáng tạo này? Việt Nam quả là kỳ diệu !
    Trưa qua ngồi uống bia với 2 người anh ở Bộ Tài chính và Nông nghiệp phát triển nông mới có câu chuyện vui : 1 Chủ tịch xã hồ hởi báo tin xã em năm nay lại lọt vào chương trình 135. Nhờ có tên trong danh sách hỗ trợ những xã nghèo nhất này dân xã em sẽ có tiền cứu trợ. Thật khôi hài khi niềm vui không đến từ việc thoát khỏi xã nghèo mà ngược lại hạnh phúc vì còn có tên để được cứu đói. Thành tựu 20 năm đổi mới là như vậy sao? Chắc sẽ lại có vụ lobby chạy tên xã nghèo quá, nó nghĩ.
    Trưa nay khi BloomBerg loan tin trên website chính thức dự báo lạm phát của VN có để ở mức nguy hiểm là 39% hoặc cao hơn làm nó giật mình: Không biết ngài TT và BT có tự tin tuyên bố : chúng tôi có hệ thống đánh giá khác không nhỉ? Việt Nam luôn sáng tạo kể cả sáng tạo nhưng con số mà. Nhưng Việt Nam sẽ lại tạo ra những điều kỳ diệu, nó tin thế chỉ có điều tuyệt đại đồng bào nơi 3 tỉnh vừa có niềm hạnh phúc nhận gạo cứu đói có tin vậy không nó không chắc. Có thể có gạo cứu đói còn hơn cả giấc mơ với họ???





  2. google_vn

    google_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buôn chứng bên f319 cả làng thối hết roài, hài hước được sao !
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hehe bác tinh ý thế ? Nhưng lỗ trên số lãi thì vẫn hài hước được mà.
    Nhân dịp bác ghé đây em tặng bác 1 chuyện hài hước nữa cho đỡ quên nghề viết truyện hài nha bác ?
    Tháng 6 rồi, bác 3D nhà mình có sang Mẽo gặp Bụt_sơ. Sau khi trao đổi chuyện trên trời dưới biển, chuyện mỏ dầu Tê giác Đen và Tê Giác Trắng VN tìm thấy ở thềm lục địa nhưng TQ cấm VN khai thác, thậm trí gọi bác Nông sang cảnh báo... bác 3D nàh mình và Bụt_sơ nói chuyện trong nhà. Nội dung câu chuyện thế này :
    3D: Nghe nói nước ngài dạo này KT khó khăn không biết công dân thu nhập thế nào, chi tiêu ra sao ?
    BS: Đúng kinh tế chúng tôi đang khủng hoảng, CP chi đảm bảo họ có thu nhập khoảng 30.000$ và tôi biết họ phải chi phi sinh hoạt hàng tháng tới 25.000$.
    3D : Vậy còn 5000$ họ làm gì?
    BS: Tôi không rõ, đây là chuyện cá nhân của họ Chính phủ tôi không quá quan tâm!
    BS: Ngài hỏi thì tôi cũng muốn hỏi lại cũng với câu hỏi đó: Dân nước ngài thu nhập hàng tháng bao nhiêu và họ chi tiêu thế nào?
    3D: Thu nhập trung binh hàng tháng nước tôi khoảng 2.000.000 VNĐ và họ cần 4.000.000 VNĐ cho sinh hoạt hàng tháng.
    BS: Oh vậy họ kiếm đâu ra 2.000.000 VNĐ để bù vào chi phí?
    3D : CP tôi chỉ đảm bảo thu nhập khoảng 2.000.000 còn việc họ lấy đâu ra 2.000.000 bù vào Chính phủ tôi cũng không quá quan tâm vì đó là việc cá nhân của họ.
    BS : ???!!!!

    Hehe ... đến đây em tin bác hiểu sao em vấn kiếm được từ CK hoặc áp phe dự án rồi chứ ạ ?? Chuyện vui thôi bác đọc xong thì quên đi nhé...

  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Không tin ở Thánh !
    Mấy hôm nay chán ngồi đọc chơi linh tinh ai ngờ xăng tăng giá làm nó cũng choáng. Ai cũng hiểu sẽ phải tăng giá xăng nhưng tăng 31% khi le lói niềm tin vào chính sách vĩ mô bắt đầu manh nha thì kể cũng đau.
    Quả thực chỉ trong vài ngày tin xấu liên tiếp đến: VN vừa bị cú trời giáng từ "anh bạn" láng giếng hữu hảo phía Bắc khi vụ PM 3D sang Mỹ hòng chứng kiến ký hợp đồng khai thác dầu khí khổnglồ khai thác mỏ Tê Giác đen - Tê Giác Trắng giữa PV và Exxon Mobil bị anh bạn cảnh cáo nghiêm khắc đến nỗi Exxon Mobil chạy mất dép và anh 3D sang Mỹ coi như công cốc lại đến chuyện xăng tăng 31%. Oh âu cũng là do dầu lửa !
    Tự nhiên nghĩ sao nó vớ lấy cuốn Kinh Coran mở ra như có sức mạnh siêu nhiên sai khiến. Quả thực đọc cái Kinh này khó hiểu thật, câu chữ khúc khắc đến kinh nhưng tựu chung là thánh Ala có sức mạnh siêu nhiên.
    Ừ nhỉ sao lạ lùng vậy nó chợt nhớ đến dầu lửa. Nó biết 1 anh bạn người Tuy-ni-di cũng là dân theo đạo Hồi và nó nhớ có lần anh bạn này nói : Thánh Ala là toàn năng, ở đâu có thánh ở đó có Dầu. Trùi mà đúng thời đại này Dầu lửa còn hơn Thánh rùi.
    Dầu lửa có ở đâu nhỉ : Dầu tập trung ở vùng vịnh Ba tư, vùng Mã Lai, vùng Indo, vùng Trung Á, ở Ni-giê-ri-a, ở VN và vài nơi khác. Tuy nhiên chỉ khi xem xét kỹ mới thấy rằng đó chính là nơi cộng đồng Hồi giáo sống và hình như đúng là ở đâu nơi nào có thánh Ala nơi đó có Dầu lửa.
    Ở Tiểu Á và Nam Á, cả Ấn độ rộng lớn không có lấy 1 giếng dầu vì họ theo đạo Hindu, ở Malaysia thì Petronas hùng cứ các mỏ Dầu trong khi Thái lan liền bên không có lấy 1 giọt vì Thái là Phật giáo. Kề đó Indo - quốc gia HỒi giáo lớn nhất TG có Dầu nhưng Philipin theo Thiên chúa lại không 1 giọt - thế là sao nhỉ?
    Cả Trung Á rộng lớn nhưng chỉ các quốc gia Hồi giáo có dầu chứ tuyệt nhiên Mông cổ, TQ không hề. Nó xem bản đồ khoáng sản TQ cũng ngỡ ngàng nhận thấy các mỏ dầu chỉ có tại vùng có dân theo đạo Hồi -- vậy là sao?
    Sang đến châu Phi cũng vậy : Nigieria, Lybia, Maroc, Tuynidi cũng chỉ các nước theo đạo Hồi mới có dầu mới lạ.
    Và trở về Vn nó càng kinh ngạc hơn nếu biết rằng nơi có dầu là quần đảo Trường Xa - nơi bà con dân tộc Chăm ( Ninh Thuận - Bình thuận - Khánh hoà ) sinh sống đầu tiên. Không hiểu khi xây nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi - Quảng Nam các lãnh đạo VN có chọn nơi từng có dân tộc Chăm ( Mỹ Sơn ) sinh sống không nhỉ? Nó bàng hoàng khi thấy các số liệu thống kê đều chỉ ra rằng mỏ dầu gắn liền với đạo Hồi - với thánh Ala như lời bạn nó nói.
    Nó gấp cuốn kinh Koran lại vì những dòng chữ đang mờ đi nhưng không biết vì điều vừa làm nó kinh ngạc hay tại đói nữa... dù sao thời buổi khó khăn này vẫn phải ăn và ăn vẫn phải ngon. Nó tự tin xuống thang máy và bước vào 1 quán ăn hoành tráng cạnh toà nhà.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hà Tây quê lụa
    Trước hết xin lỗi những ai quê ở Hà Tây vì câu chuyện thật nhưng không hề mang tính phán xét.
    1/8 sắp đến gần thời điểm Hà Tây sát nhập vào Hà Nội chỉ còn tính bằng ngày cũng là lúc chuyện nhân sự nóng hơn bao giờ hết. Cơ quan nó có buổi họp với đơn vị đồng cấp của Hà Tây đề bạn cụ thể việc sát nhập, chuyện trụ sở, nhân sự, tài chính .... Cuộc họp diễn ra tại Hà Nội trong 1 ngày nắng hè gay gắt trong phòng họp máy lạnh bật cực đại công xuất nhằm xoá đi không khí ngột ngạt bên ngoài hầm hập len vào.
    Mọi việc diễn ra chân tình, khẩn trương và có vẻ rất chuyên nghiệp như quy trình ISO 2000 vẫn thế cho đến khi đến phần giới thiệu của bên bạn Hà Tây. Đơn vị Hà Tây có 24 người chỉ bằng 1/5 nhân sự bên Hà Nội nó nhưng niềm vui chợt đến khi biết Hà Tây nhân sự rất giỏi. Cả cơ quan có 24 người nhưng có tới 19 người là quản lý ( cấp phó phòng trở lên )... hì hì ... ai cũng biết tiêu chuẩn lựa chọn lanh đạo theo Pháp lệnh CC khá khắt khe, quy củ nên hẳn họ phải là người thật sự xuất sắc. Thế này thì yên tâm rồi nhé sẽ không còn sợ thiết cán bộ cấp quản lý vì Hà Tây sẽ là sử bổ sung thật tuyệt vời cho Hà Nội.
    Đến phần giới thiệu cụ thể những đồng nghiệp tương lai thì nó càng giật mình kính phục vì có những đồng nghiệp rất trẻ mà đã giữ những vị trí hết sức quan trọng... họ thật giỏi nó ngước mắt đầy thán phục. này nhé : nữ - sinh năm 1984 - ra trường mới chỉ 1 năm nhưng giờ là Phó phòng phụ trách của cơ quan nhé. Được đề bạt phụ trách được 10 ngày. Ôi đúng là tuổi trẻ tài cao lại là phụ nữ nữa. Thật đáng khâm phục xiết bao. Phần giới thiệu nhân sự của Hà Tây thật súc tích ngắn gọn nhưng khiến những đồng nghiệp phía hà Nội như nó ngồi im như tượng vì tự đáy lòng họ trào dâng cảm xúc e thẹn và ngưỡng mộ.
    Nó cũng ngồi im khi nhận ra rằng tài đâu cần tuổi, bài học Ngộ Không học phép như ùa về trần lấp suy nghĩ nó mà quên đi cuộc họp vẫn còn tiếp diễn với bao điều cần chuẩn bị.
    Ngước nhìn cô bạn trẻ đồng nghiệp tương lai nó không biết phải giới thiệu sao nữa. Thôi đành giới thiệu dù trúc trắcm khúc khuỷ hơn nhiều chứ khó súc tích như các bạn Hà Tây được : Nam - sinh năm 1974 - chuyển từ Tập đoàn VNPT sang được 4 năm, 2 bằng master 1 về CNTT-VT và 1 về Quản lý hành chính công, chuyên viên phòng thẩm định dự án...
    Các bạn nó phía Hà Nội cũng rụt rè lần lượt giới thiệu trong nỗi thẹn thùng : Thạc sỹ A - tốt nghiệp tại Nhật - chuyên viên làm việc tại cơ quan đựơc 4 năm, Thạc sỹ B, chuyên viên chính, làm việc tại cơ quan 7 năm.... Lời giới thiệu phiá Hà Nội nhỏ nhẹ đến mức nó hầu như cảm thấy tiếng xè xè của cái máy lạnh cuối góc phòng còn to hơn tiếng những đồng nghiệp thân yêu của nó nói.
    Và buổi họp chuẩn bị cho việc sát nhập cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay mào đầu của ai đó rồi rộ lên như đánh thức sự mộng du của nó. Nó cảm thấy lạnh toát người không biết có phải từ luồng khí lạnh từ những cái máy lạnh quen thuộc đang bật hết công suất không nữa??? Bên ngoài hành lang ai đó đang bình luận : Lo gì nông dân tỉnh Hà Tây khó thế còn quản lý được nữa là bây giờ về Hà Nội, toàn kỹ sư, thạc sỹ có văn hoá có học vấn, trình đồ chuyên môn cao càng dễ quản lý chứ sao? Cứ lo bò trắng răng.
    Welcome Hà Tây quê lụa !!!

  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thế là đã hết 1 tuần mà chẳng được việc gì. Cuối tuần trời mưa nữa chứ. Cô bé đồng nghiệp hỏi nó sao hôm nay trong anh không vui? Có gì đâu chỉ là 1 khoảng lặng trước khi thêm nhiều đồng nghiệp mới từ Hà Tây tới thôi mà. Nhìn từ trên tầng 17 xuống nó bâng khuâng đưa mắt nhìn dòng xe nhạt nhoà phía dưới. Chợt nhớ tới bài hát Mưa cuối tuần... kể ra cũng nên để lòng mình đôi lúc chùng xuống : http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/08/05F63593/
    Lòng anh nôn nao khát khao đến hẹn
    Cùng em rong chơi với mây gió trời
    Tình yêu phơi phới dìu trong tiếng cười
    Chờ mong anh tới, giấc mơ của em
    Tự dưng cơn mưa đến không ước hẹn
    Lòng anh nghe như nỗi đau đến gần
    Làm con tim nhói, chờ anh mỏi mòn
    Vì sao không đến hay vì cơn mưa
    Thương nhớ anh vô cùng, em ngóng trông
    Mong bước chân anh về, anh có hay
    Sao bóng anh xa vời như giấc mơ
    Hay đã quên em rồi, có không anh
    Gọi phone cho em tiếng chuông ngỡ ngàng
    Chợt nghe chua cay biết em lỡ hẹn
    Vì sao không đến để em ngóng chờ
    Làm tim băng giá có ai hiểu lòng

    Nhưng đọc cái này cũng hay cho dù không mới :
    Theo số liệu thống kê mới được Google công bố thì từ:
    1. ?o***? được người nước Ai cập truy cập nhiều nhất (chắc tại càng cấm nên càng khoái đây).
    2. ?oTerrorism ( Khủng bố)? được người Pakistan gõ nhiều nhất. Bằng chứng là mới có cuộc liện bom vào chị Butto (cựu thủ tướng Pakistan) làm chết 126 người nhưng chị Button thì không sao cả.
    3. ?oIraq? thì được người Mỹ quan tâm nhất. Điều này chắc ai cũng biết.
    4. ?oLove? thì là Philipin
    5. ?oTom Cruise? thì được dân tình Canada nhắc đến nhiều nhất.
    6. ?oDavid Beckham? hiển nhiên là đuợc người Anh ưu ái rùi.
    7. và và ...?o Vàng Anh? là Việt Nam!
    Theo như google cho biết thì hiện giờ chưa thể tổng kết được là bao nhiêu lượt truy cập đã gõ ?oVàng Anh? vì đang trong tình trạng quá tải. Kết quả sẽ update cho các bạn sau nhé! Một thông tin nữa là Google đang thắc mắc không hiểu ?ovàng Anh? nghĩa là j? Và sau một quá trình nghiên cướu về văn hoá của Việt Nam thì Google đã xác định rằng ?oVàng Anh ?o là một loài chim được sử dụng trong chuyện cổ tích ?oTấm Cám?. Và Google đã đưa ra kế quả nhận định là người Việt Nam rất thích ?o Chơi Chim?
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    CÔNG TY
    Sếp nam và sếp nữ nhảy dựng lên, to tiếng mắng mỏ, thảm thiết thanh minh sự trong sạch của bản thân mình với những kẻ từ lâu đã không tôn trọng sếp.
    Nhân viên ngơ ngác, bực bội vì bỗng dưng vướng vào chuyện không đâu. Những kẻ khéo léo thì không bày tỏ thái độ, chỉ thi thoảng thấy cái nhếch mép thoảng qua. Kẻ bàng quan thì coi rằng đó không phải chuyện của mình, mình chỉ là dân làng Vũ Đại - đâu phải chánh tổng mà sợ. Đôi ba kẻ khó chịu ra mặt và kiếm chuyện ra ngoài, thoát khỏi không khí đó là cách hữu hiệu nhất.
    Chuyện không to tát nhưng thói thường "có tịch rục rịch". Người châm lửa đương nhiên là có ý không tốt, cố tình gây rối nhưng chức to là thế, sao không biết kiềm chế. Múa may và thét lác giữa công ty chẳng hóa tự mình làm trò vui cho thiên hạ..
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm mới có người lạc bước vào đây. Là hay quen nhỉ?
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mình k quen ạ. Chỉ là thấy topic hay hay thì kéo lên thôi . Cuối tuần vui vẻ nha
    -----------------------
    KHỜ DẠI
    ...Không ai biết được họ suy nghĩ gì? Chỉ thấy, họ cố tỏ ra người đàng hoàng nhưng hành động thì ngược lại. Họ không quan tâm tới việc người ta biết sự thật đến đâu. Đơn giản họ chỉ nghĩ, mọi thứ sẽ ổn, ổn đúng như họ đang tưởng tượng. Ban đầu là sự mới mẻ và hấp dẫn của một nhân viên công sở, trước những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái mà họ quen. Sau đó là những cố gắng để giữ đúng cái vẻ hào nhoáng đó...
    Giờ đây, khi mọi thứ gần như sụp đổ, những gì họ từng làm tự họ vẫn k thể chấp nhận. Tự tay họ đẩy đi những sự giúp đỡ của người khác...
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tầm sư học đạo
    Thế là sắp hết 1 năm nữa, mùa nghiệm thu, giải ngân lại về với bao điều đáng nói. Cuối tuần đã hết giờ làm việc đã hơn 1h nó mới có thời gian để thở. Làm ở đây không stress mới là lạ - nó nghĩ.
    Trở về phòng, theo lãnh đạo làm việc, học cách xử lý nó lại hiểu thêm được vài điều. " Quyền rơm, vạ đá " - câu đầu tiên khi bước chân vào phòng thẩm định dự án nó luôn khắc ghi trong lòng. Bước chân vào thẩm định dự án nói hiểu là bước chân vào vòng xoáy nguy hiểm, áp lực công việc, áp lực quan hệ không bao giờ chấm dứt. Nhưng cũng nhờ đó nó thêm hiểu thế nào làm tầm sư học đạo.
    Cuối năm các đơn vị chạy đua giải ngân nên áp lực cao hơn bao giờ hết. Nó cần phải nhớ một điều : Chỉ sợ sếp ký chứ không sợ sếp không ký. Ký là phải làm nhưng làm được không mới là điều đáng nói. Khi đó toàn bộ trách nhiệm thực hiện thuộc về phần ai?
    Nó vẫn nhớ lần nó trình dự thảo quyết định phê duyệt kinh phí của 1 đơn vị nọ sếp hỏi nó:
    - Anh ký luôn nhé? Không đọc lại đâu!
    Nó giật mình vì không hiểu sao sếp lại nói thế. Đây là dự án lớn và trọng điểm của TP cơ mà. Nó thoáng lưỡng lự nhưng rồi chợt hiểu ra.
    - Dạ, anh cho em xem lại lần cuối đã ạ - nó đề xuất
    Sếp nó cười khoái trá : Đúng là em đã học được ít nhiều rồi đấy.
    Nó ôm đống hồ sơ về soát lại tuy không tìm ra lỗi nào đáng kể nhưng khi mang sang trình lại nó tự tin hơn rất nhiều. Nó hiểu được thế nào là tu hành.
    Khi chưa tu hành, chưa đắc đạo thì Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Khi tu hành thì núi không còn là núi, sông không còn là sông. Cho đến khi tu hành đắc đạo thì núi lại trở về chỉ là núi, sông lại chỉ còn là chính sông. Vậy tu hành là thế nào, đắc đạo là thế nào? Tu hành để làm gì, học để làm gì nhỉ?
    Tu hành để biết rằng bản chất việc chuyển đổi cuối cùng là trở về chính nó. Mọi việc tốt nhất và an toàn nhất là việc đó chỉ đơn giản là chính nó và không dẫn đến các việc khác.
    Sếp nó tâm sự : khi chưa là sếp thì muốn thành sếp, phải lao tâm khổ tứ để leo lên. Nhưng khi làm sếp rồi lại muốn mình chỉ là chuyên viên, để đựợc 1 ngày hưởng sự bình an. Đó là 1 vòng luẩn quẩn.
    Nhìn được sự việc "trong suốt" và biết đích đến của nó đó là điều nó học được nhiều nhất. Ngoài kia đêm Noel đang đến dần.

Chia sẻ trang này