1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trang mtc, bạn chưa cảm nhận được hết cái đẹp thì đừng nói vậy. Còn chuyện của KQ, tôi ko nghĩ là nó được copy từ sách báo ra. (Tôi lại chợt nghĩ tới mình.. Nếu tôi post một vài câu chuyện nhỏ từa tựa như vậy chắc cũng bị cho là sao chép..)
    Có lẽ là Trang chưa tìm thấy sự đồng cảm..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác làm em xấu hổ quá ! Định post thêm chuyện về cuộc sống thường nhật nhưng thôi vậy. Em tự viết tự đọc thôi các bác à!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác làm em xấu hổ quá ! Định post thêm chuyện về cuộc sống thường nhật nhưng thôi vậy. Em tự viết tự đọc thôi các bác à!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ko nên vậy chứ KoQuen. Còn tôi và những người như tôi muốn share with bạn mà. Chẳng có lý do gì để ngưng một công việc thú vị như vậy cả.
    Waiting 4 ur stories..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ko nên vậy chứ KoQuen. Còn tôi và những người như tôi muốn share with bạn mà. Chẳng có lý do gì để ngưng một công việc thú vị như vậy cả.
    Waiting 4 ur stories..
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  6. 29f5

    29f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    KQ ah, nhung chuyen ban viet dang de doc lam. Mong ban tiep tuc nhe.
  7. 29f5

    29f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    KQ ah, nhung chuyen ban viet dang de doc lam. Mong ban tiep tuc nhe.
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ nháy máy.....

    Tớ lôi cái topic của bác khongquen25 lên để cố nhân viết tiếp nha , mà lôi lên thì phải kể chuyện, kể cho bác và anh chị em nghe vụ này, vớ vẩn vật vã, mà lại liên quan đến cái dòng họ VNPT nhà bác đấy .

    Một buổi sáng CN đẹp trời (đoán thế! vì thực ra lúc đó tớ chưa ngủ dậy ). Nghe tiếng nhạc điện thoại văng vẳng, thế là choàng tỉnh, cầm điện thoại lên thì "1 missed call". Hics, hôm qua mình quên tắt máy, xem nào 048...chà! chắc là đứa nào quên số cố định của mình nên nháy vào dd để mình gọi lại đây mà! Khỉ thật! mới có 7h30 sáng CN đã bị đánh thức .
    Lồm cồm bò dậy, với tay lên cái điện thoại bàn, lại "là la la la lá...". (Nhủ thầm) "Chờ nào! tao dậy rồi, từ từ tao gọi lại cho" và tớ bấm cancel, đồng thời bốc cell phone gọi lại số máy đó. Máy bên kia báo bận, dd lại kêu, tớ chưa kịp làm gì thì lại "1 missed call". Vậy là nó kêu 3 lần, 1 lần tớ cancel và 2 lần bên kia tự cancel.
    (Nhủ thầm) Đứa nào mà stupid thế không biết, muốn bà gọi lại thì phải đặt máy xuống mà ngồi chờ chứ, đằng này cứ ring reng liên tục thế thì bà làm thế nào được.

    Nào! gọi lại số máy đó lần nữa xem nào. Ah, có tín hiệu rỗi rồi. Đầu bên kia một giọng con trai cất lên:
    - alo
    Tớ cố...hết sức để gạt bỏ cái giọng ngái ngủ của mình sang một bên, thay vào đó là 1 tạp giọng vừa êm ái, nhỏ nhẹ vừa...ngái ngủ :
    - Xin lỗi cho em hỏi ai vừa dùng số máy đó để gọi vào số dd... đấy ạ?
    - Đây là bưu điện, khách hàng họ vừa gọi và họ đi rồi em ạ.
    - Khách hàng gọi trong bưu điện mà chỉ nháy máy thôi hả anh? nháy đến 3 lần liền.
    Giọng nam bên kia bắt đầu gay gắt:
    - Này! đây là bưu điện! khách hàng họ đi rồi.
    Tớ cũng mất hết cả ngái ngủ :
    - Anh đừng có quát lên như thế! Em đang cáu đấy, đang ngủ thì bị đánh thức chả để làm gì.
    Anh ta quát to hơn:
    - Cáu cái gì mà cáu , anh đã bảo là...
    (Nhủ thầm) Trời! mình gặp cướp rồi, ụp máy cho xong. Và thế là "bụp", tớ dập máy.
    Định ôm chăn tiếp nhưng chợt nghĩ "vớ vẩn, sao bưu điện dạo này lại mở dịch vụ nháy máy sao??? Kì quặc! có thể chú bạn nào đấy chơi đểu mình buổi sáng . Check lại xem sao". 1080:
    - alo, chị cho em hỏi số máy 048...là ở đâu hả chị?
    (wait...)
    - Số đấy là của cty chuyển phát nhanh chị ạ.

    Hics...đúng là hết cách, bưu điện đã có thể cho khách hàng làm thế thì thằng bạn mình nó cũng chẳng tiếc gì công mà không lọ mọ ra bưu điện để chơi lại mình ...
    Nothing ever perfect!!!
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ nháy máy.....

    Tớ lôi cái topic của bác khongquen25 lên để cố nhân viết tiếp nha , mà lôi lên thì phải kể chuyện, kể cho bác và anh chị em nghe vụ này, vớ vẩn vật vã, mà lại liên quan đến cái dòng họ VNPT nhà bác đấy .

    Một buổi sáng CN đẹp trời (đoán thế! vì thực ra lúc đó tớ chưa ngủ dậy ). Nghe tiếng nhạc điện thoại văng vẳng, thế là choàng tỉnh, cầm điện thoại lên thì "1 missed call". Hics, hôm qua mình quên tắt máy, xem nào 048...chà! chắc là đứa nào quên số cố định của mình nên nháy vào dd để mình gọi lại đây mà! Khỉ thật! mới có 7h30 sáng CN đã bị đánh thức .
    Lồm cồm bò dậy, với tay lên cái điện thoại bàn, lại "là la la la lá...". (Nhủ thầm) "Chờ nào! tao dậy rồi, từ từ tao gọi lại cho" và tớ bấm cancel, đồng thời bốc cell phone gọi lại số máy đó. Máy bên kia báo bận, dd lại kêu, tớ chưa kịp làm gì thì lại "1 missed call". Vậy là nó kêu 3 lần, 1 lần tớ cancel và 2 lần bên kia tự cancel.
    (Nhủ thầm) Đứa nào mà stupid thế không biết, muốn bà gọi lại thì phải đặt máy xuống mà ngồi chờ chứ, đằng này cứ ring reng liên tục thế thì bà làm thế nào được.

    Nào! gọi lại số máy đó lần nữa xem nào. Ah, có tín hiệu rỗi rồi. Đầu bên kia một giọng con trai cất lên:
    - alo
    Tớ cố...hết sức để gạt bỏ cái giọng ngái ngủ của mình sang một bên, thay vào đó là 1 tạp giọng vừa êm ái, nhỏ nhẹ vừa...ngái ngủ :
    - Xin lỗi cho em hỏi ai vừa dùng số máy đó để gọi vào số dd... đấy ạ?
    - Đây là bưu điện, khách hàng họ vừa gọi và họ đi rồi em ạ.
    - Khách hàng gọi trong bưu điện mà chỉ nháy máy thôi hả anh? nháy đến 3 lần liền.
    Giọng nam bên kia bắt đầu gay gắt:
    - Này! đây là bưu điện! khách hàng họ đi rồi.
    Tớ cũng mất hết cả ngái ngủ :
    - Anh đừng có quát lên như thế! Em đang cáu đấy, đang ngủ thì bị đánh thức chả để làm gì.
    Anh ta quát to hơn:
    - Cáu cái gì mà cáu , anh đã bảo là...
    (Nhủ thầm) Trời! mình gặp cướp rồi, ụp máy cho xong. Và thế là "bụp", tớ dập máy.
    Định ôm chăn tiếp nhưng chợt nghĩ "vớ vẩn, sao bưu điện dạo này lại mở dịch vụ nháy máy sao??? Kì quặc! có thể chú bạn nào đấy chơi đểu mình buổi sáng . Check lại xem sao". 1080:
    - alo, chị cho em hỏi số máy 048...là ở đâu hả chị?
    (wait...)
    - Số đấy là của cty chuyển phát nhanh chị ạ.

    Hics...đúng là hết cách, bưu điện đã có thể cho khách hàng làm thế thì thằng bạn mình nó cũng chẳng tiếc gì công mà không lọ mọ ra bưu điện để chơi lại mình ...
    Nothing ever perfect!!!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm mới gặp baby nhưng quà tặng kiểu này khó lý giải quá. Sẽ kể cho bác chuyện về Văn minh Bưu điện nhà tớ nhưng nợ bác đã. Tớ sẽ kể sau. Hy vọng bác sẽ bớt đi bực tức phần nào.
    Đón con
    Hôm nay tan sở sớm, buồn buồn nó lại lang thang 1 mình. Thả bộ dọc con phố nhỏ cho đến khi bước chân bất định dừng bên 1 quán cóc nhỏ. Nó ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ về những gì diễn ra trong ngày.
    4h30, Nó chợt giật mình bởi tiếng xe ồn ã, con phố nhỏ cũng chợt nhộn nhịp khác thường. A đến giờ các ông bố bà mẹ đón con - nó thú vị thầm nghĩ.
    Những chiếc xe máy đủ loại, những khuôn mặt hồ hởi tất cả đều hướng ra phía cánh cổng nhỏ bé màu xanh, phía niềm tin và hy vọng của họ.
    Rồi cánh cổng rộng mở, lũ trẻ ào ra náo nức. Những cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy, những đôi mắt long lanh, chúng sà vào bố mẹ thật đáng yêu. Nó cũng vui lây
    5h, con phố nhỏ trở lại sự yên bình vốn có. Và nó bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy đến.
    Khi đứa bé còn rất bé, bố mẹ chúng thường nghĩ : Hãy làm tất cả cho chúng, vì chúng thế nào mình cũng được đền đáp, điều đó là chắc chắn.
    Lớn 1 chút, khi bé vào cấp 1, bố mẹ vẫn luôn chăm lo và tin rằng rồi chúng sẽ nên người.
    Thế rồi đứa bé lớn dần, nó vào cấp 2, cấp 3 và có cả những đứa sẽ vào đại học nhưng than ôi niềm hy vọng của bố mẹ cũng nhạt dần. Bố mẹ vẫn làm tất cả những gì cho con nhưng lòng họ bắt đầu đã nghĩ rằng : không hy vọng gì đâu nhưng mình hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho chúng. Có đứa được mua xe máy mới khi vào ĐH, có đứa được gửi đến những gia sư uy tín nhất, lại có cả người gửi con mình du học nơi chân trời xa... Có ai biết thực sự bố mẹ nghĩ gì và có còn niềm tin.
    .....
    Những đôi tay bé xíu, những đôi mắt lấp lánh niềm vui của bọn trẻ lại hiện trước mắt nó. Tại sao lại thế? Tại sao bố mẹ biết vẫn làm và không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ? Phải chăng là tâm lý ân hận? Rồi nó nghĩ, biết bao giờ những ánh mắt vô tư kia lớn lên cho đến khi hiểu được lòng cha mẹ?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878

Chia sẻ trang này