1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 11 - d(^_^)b 1 Answer & 1 Question d(^_^)b (nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức B-) )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    A : Có chứ. bởi vì tôi vừa rũ bỏ một thứ cất công gây dựng 6 năm.Tôi đã từng cảm thấy chông chênh nhưng giờ tôi lại bình tâm để sống tiếp với những mục tiêu của mình.Mỗi lần hoang mang , tôi lại ngồi lại nghĩ về tương lai, về những điều tôi muốn làm mà chưa làm đc.Tôi thấy có thêm nghị lực để đi tiếp con đường tôi đã chọn
    Q : Nếu là ng thay thế , bạn cảm thấy thế nào
  2. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A: thì tớ nghĩ tớ sẽ phải cố gắng rất nhiều, làm sao để hơn người trước mới được
    Q: bạn muadongklanh nói đúng. Thế là thứ mấy để tớ vote * nào?
  3. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    A: Uh, Mình sai mất, nó không được gọi là thứ mấy:D
    Q: Tại sao lại please don''t cry?? (Nếu muốn hãy khóc đi, đó là một sự giải tỏa, đừng kìm chế lòng mình quá.)
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    A: Nhiều chứ, không phải chỉ chông chênh mà thấy mình như rơi vào khoảng không hut hút Sợ.
    Q: Có khi nào bạn dám nói thật lòng mình với người bạn cảm chưa??
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    A : Thổ lộ tình cảm trước á? Chưa
    Q : Mình vẫn ác với chuyện gái tỏ tình. Còn bạn?
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    A : con gái vẫn là con gái -"Mấy đời cọc lại tìm trâu " nhưng mình vẫn nói con gái có quyền quyết định Ye s hay No - Bạn có thể bật đèn xanh - sự dịu dàng , tế nhị và tinh tế ...sẽ là xúc tác để người ta tỏ tình với bạn ...Nên nhớ con gái ..luôn cần sự khó hiểu ..hấp dẫn ..để mãi là điều thu hút ...
    Q : Mình tham gia trò này vì ít thời gian ..và những câu tinh tế ngắn gọn ..còn bạn ? Bạn có tin rằng mỗi acc = name riêng là chính con người thật của họ hay không ? cánh xử sự ? cách trả lời ..có cho ta thấy khái quát về một con người thực sư ? Hay nói cách khác đọc được con người qua câu chữ ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 24/11/2007
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia trò này vì ít thời gian ..và những câu tinh tế ngắn gọn ..còn bạn ? Bạn có tin rằng mỗi acc = name riêng là chính con người thật của họ hay không ? cánh xử sự ? cách trả lời ..có cho ta thấy khái quát về một con người thực sư ? Hay nói cách khác đọc được con người qua câu chữ ?
    A: Mỗi cái tên chắc gì đã đánh giá được con người, có người nói với Ngocthienanh diễn đàn là nơi để người ta thoả mãn những ước mơ không có thật trong cuộc đời .Nên có nhiều cá nhân họ
    muốn mình được tung hô khen tặng , được có nhiều fan hâm mộ , họ tạo ra lớp vỏ bọc tử tế , cũng như nhiều cô gái có thể photoshop bức ảnh để che đi những vết mụn thâm , để có một gương mặt đẹp hơn gương mặt thật ngoài đời .
    Q : Bạn nghĩ gì về từ Đạo trên diễn đàn Ngocthienanh đọc nhiều bài thơ , bài văn , nhưng có khá nhiều người Đạo thơ (ăn cắp ) thơ của người khác về xào nấu đổi vài từ để thành bài thơ của mình .Cho dù người đó có khả năng làm thơ được nhưng hình như đôi khi người ta vẫn phải Đạo , đó là tính cách hay là nhân cách . Để làm gì nhỉ , người không biết chưa từng đọc bài thơ khen vài câu , họ sung sướng với một sự sĩ diện ảo .
    Nếu bạn biết người khác Đạo thơ - Đạo Văn bạn sẽ làm gì ?
  8. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    A: Tớ áh ? Tớ sẽ chẳng làm gì cả Vì có phải ai "đạo" thơ của người khác cũng vì sĩ diện hão đâu! Mà có nhiều bài cũng hay phết đấy chứ!
    Q: Khi bạn ko thể tho đuổi đc ước mơ bấy lâu của mình bạn sẽ làm gì?
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    A: Khóc một trận rồi quyết định stop here. Đôi khi không thể stop được ngay nhỉ, có thể mất khá nhiều lần như vậy. Nhưng rồi sẽ đến lúc làm được phải không.
    Q: Còn bạn sẽ làm gì?
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    A: Biết mình sẽ làm gì tôi đã ko hỏi
    Q: Ước mơ lớn nhất của bạn là gì ?

Chia sẻ trang này