1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 18: Cá vọng Nguyệt. Song Ngư nô nức dancing-Hướng tới kỉ niệm 1 năm thành lập 18/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi roby2902, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    chết em nói thiếu, em thêm vào là chị roby đại diện cho toàn thể mem nữ nhà mình: yếu đuối mỏng manh, dịu dàng, mềm mại
    còn bác Ali là đại diện phe XY hí hí XY các bác nhà mình eo ơi sao mà rất kool, rất ga lăng, nhiệt tình và vui tính tệ à
    Ơ, khen anh Ali manly kìa, thế anh xe ôm metal thì sao ? Trông cũng manly đấy chứ
    [/quote]
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tim đứa nào mà giòn như bimbim thế nhỉ ??? mà đi đứng kiểu gì rớt cả tim ra ngoài ???
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hêhhhêh, hum qua em mới được biết xì căng đan hấp dẫn của nhà mình, ai biết rối em vẫn nói, để khách vãng lai bít bản chất nhà SN chứ
    đó là Tình yêu đầu đời và nông nổi vì tuổi trẻ bồng bột của chị Roby là bác Metal. ẤY là tại vì lúc ấy chị roby không bít rằng Trái tim anh Metal đã thuộc về bác Dark khi 2 người lần đầu tiên gặp nhau và 4h đã làm nên tất cả. Roby mãi là người đến sau...(hic hic sao mà câu chuyện nó lại thương tâm thía)
    Thế là ngày ngày chị roby ngậm ngùi nhìn bác Dark và bác Metal tay trong tay đi uống cà fê còn mình..lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa lê bước vơi trai tim tan nát....chuyện cứ thế cho đến một ngày Hiệp sĩ Ali xuất hiện đã đem lại ánh sáng cho đời Roby... và thể là cái cây Roby dưới ánh sáng đẹp rạng ngời mà không chói loá của đèn Ali đã....như ở trong ảnh....tobe continued
  4. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Nói cứ như đúng rùi ý
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đến phải viết tiểu thuyết thôi em ạ, híc híc, thương thay, ngậm ngùi thay!
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    cố tình hay hữu ý đây
  8. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá hả metal? Cười trừ
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Hông lấy được thì lấy cụ Ếch nhà mình cũng được lo giề anh
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng có rủ mọi người mà không ai đến, giờ lại còn viết thiên tiểu thuyết thế này thì cười là đúng rồi chị ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này