1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 18: Cá vọng Nguyệt. Song Ngư nô nức dancing-Hướng tới kỉ niệm 1 năm thành lập 18/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi roby2902, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    em đổi nhân vật roài chị sao biển ạ, anh Dark nói xấu em đã thế em sẽ cho anh Dark thê thảm trong câu chuyện của em
    đó là một ngày, một ngày đẹp trời của đêm rằm àh nhầm của đêm 14/8 (theo lịch âm) sao biển tình cờ đi bên metal (sự tình cờ này do tác giả cố ý tạo ra) dưới ánh trăng vàng trên con đường Mỹ đình với hai hàng cây thơ mộng và ...tối tăm.
    Sao biển thỏ thẻ " Metal này, gầnn 30 năm sống trên cõi đời này lần đầu tiên có 1 VĨ NHÂN phát hiện ra saobiển có lúm đồng xiền"
    Metal:" thía à, chúc mừng saobiển" và tự nhủ" VĨ NHÂN nào mà giỏi thía nhỉ, mình nhìn mãi không thấy " rồi nói tiếp "hehheh, Metal không chỉ có lúm đống xiền mà còn có cả răng khểnh nữa mới duyên tệ chứ lại"
    SAo biển rú lên " thật ư, thế thì mình tham gia hội má lúm, răng khểnh đi!"
    Metal gật đầu"okie ý kiến hay metal với saobiển ra PHƯỜNG đăng kí luôn à nhầm vào web đăng kí chứ"
    thế là Metal và SAo biển dung dăng dung dẻ đi bước đi, 2 tâm hồn cùng chảy một dòng suy nghĩ về cái ngày mà cả hai cùng nhau chính thức.....
    mải vui 2 người không bít rằng trong một bụi rậm gần đó có 1 nam nhân đang đau khổ vì bị muỗi cắn và trái tim cũng bị metal và sao biển cắn nát hết cả rùi. Y ngồi lẩm bẩm: Metal láo thiệt, mình cũng có răng khểnh, lại trắng trẻo, tóc cua đẹp zai ngời ngời thía này thế mà nó không rủ mình vào hội má lúm, căm hận (y vốn là người nhỏ nhen xấu xa). Bồ với bịch thía đấy, hận cho 4h đầu tiên chúng mình quen nhau đã ngọt ngào như thế và bao năm có nhau cà fê cà fáo mà giờ Metal nỡ rời xa để đi theo SAo biển. Hỏi ttvn đã sinh ra Song ngư và cho Dark gia nhập sao còn cho phép sao biển vào làm gì hức hức ....mà thui, đau thương sẽ biến thành thù hận mình sẽ mua vai lít axít"
    "Này, cậu vừa nói gì hả?" - Tiếng trong trẻo của một cô gái...mặc cảnh sát phục. Thì ra trong lúc quá căm hờn, Dark đã không biết những câu cuối cùng của mình đã thốt ra thành lwòi (và rất to) đã trở thành bằng chứng trước toà.
    Vị quan toà công bằng phán xử:
    "3 năm Hoả lò"
    Amen!!!!!!
  2. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nặng thêm à em ơi, thế thôi anh không ném cục thuốc nữa mà anh sẽ ném một bãi thuốc vào đầu em nhé ???
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    thôi em mệt quá vừa đi học về chưa ăn trưa đói meo, vui quá vì hum qua đi với mọi người thật zui bi giờ thì vìa măm măm và khò khò thui, chị sao biển làm nhân vật chính roài sướng nhé, anh Dark đừng điều chế thuốc nữa không thì không chỉ 3 năm đâu anh ạ, Jin khuyên chân thành đấy (có ai tốt như mình không cơ chứ!!!)
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt đi, không viết nữa à ??? Viết nhanh đi để anh đáp lễ cho 1 bài dài lê thê rồi sau đó ôm chăn mà khóc nhé ??? khửa khửa...
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hix... nhầm phỏm rồi Jin ơi. Ánh sáng của chị Roby là hàng xóm nhà Ca cao muh. Hàng xóm nhà Ca cao là đen cao áp đấy
  6. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tay cầm kiinh thánh, miệng đọc A di đà. "Chúa ban phước lành cho Jin. A di đà Phật". Jesu ma lậy chúa tôi. Thiện tai, thiện tai.
  7. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bé Tree ơi, set gold cho chú trò chẵn lẻ.
  8. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    - Anh Pine chơi trung thu thế nào mà chả kể lể gì nhỉ? im thin thít cả buổi
  9. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mưa, chả ai nói chuyện. Buồn. Đi cafe tán phét với ông bà già đây!
  10. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0

    Trung thu trăng sáng như ... hũ nút em ah... Mưa từ gần 19 h tối đến nửa đêm hơi sáng 1 tí ... Nhưng vẫn chả thấy Trăng đâu. Thất hẹn vụ mua Trăng Sài Gòn... Hy vọng chụp được quả Trăng 15 tối nay
    Trời mưa anh thiền ở nhà với cái Computer... Chạ có ai mà tám cả... Cù cưa trong nhà tí rùi qua GS om 3 cây.... hì hì

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này