1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 18: Cá vọng Nguyệt. Song Ngư nô nức dancing-Hướng tới kỉ niệm 1 năm thành lập 18/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi roby2902, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nhà nài yêu cầu không quote bài mấy lớp như thế nhé, quote 1 lớp là đủ để đọc rồi, nhé ???
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hay và ý nghĩa , trung thu cảm thấy ta ko phải là một người chỉ biết mình ta ... Bạn hiền làm tớ thấy hơi xấu hổ tý .. hị hị
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi, 1 mình ta trông nhà, chẹp, ngủ hết cả
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ui, sợ hơn nhiều ý phim Linh cảm của Wendy bình thường thôi, mà không nên xem phim đấy ở rạp những đoạn hay nhất thì bị cắt sạch, hôm nọ tớ xem ở rạp rùi về xem lại thấy ở rạp nó cắt dã man tàn bạo, bảo xem gọi là phim kinh dị mà chả thấy sợ gì chả bít cái phim Rắn độc ở trên không này có bị cắt tẹo nào không (nhưng tớ nghĩ là có ) nhưng cũng có những đoạn ghê chết khiếp mà tớ chả dám xem .Nhiều đoạn ghê lắm, ví dụ nhé:
    - hàng trăm con rắn trườn bò lổm nhổm (cứ nhìn thấy cái gì nhung nhúc là tớ đã thấy ghê rùi )
    - hàng trăm hành khách bị rắn cắn chi chít lên người thâm tím, sùi bọt mép
    - 1 đôi đang xxx trong WC bị rắn cắn cho chi chít
    - 1 ông đang thư giãn 1 cách thiên nhiên nhất bị nó đớt cho phát đúng vào của quý
    - 1 ông bị con trăn to đùng quấn nguyên vào người và nó dùng cả cái mồm rộng ngoác ngoạm lấy cái đầu (sau nữa thế nào không bít vì mới nhìn đến đấy sợ quá không dám xem nữa )
    và còn rất nhiều đoạn rùng rợn và bùn cười khác nữa
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ơ thế cái mới là phần 3 à, thế Metal có phần 2 không share cho bạn mí
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả khó lém để tớ chả lời cho, đồng chí này từ nhà cân sang bon chen mí nhà Cá, đồng chí cân thích cân con cá nào nhớ cẩn thận không cân phải cá mập nhá
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm bài vừa hóng, dưng mờ chả có cái gì để hóng nên đi làm bài, dưng mà chả làm được bài lại hóng
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    7h rùi cả nhà dậy đi nào
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ
    Sáng nay trời Hà Nội hiu hiu gió mát (hơi lạnh ) tiết trời thu, thích thật
  9. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi đường lạnh quá, chắc tại trời rét đi một mình
  10. Saobang2902

    Saobang2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Về quê gặt hái, trồng màu xong Thầy U mới cho lên Tp chơi. Vui quá!
    Vẫn nhớ ghé thăm mọi người. Các bạn xây nhà nhanh thật đấy.
    Tp đông đúc xe cộ, nhìn chóng hết cả mặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này