1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập hoa lá cỏ cây gần đến đỉnh và trên đỉnh
    [​IMG]
  2. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mấy con dê cỏn dám đâm thọt tui.
    Để về nhà tìm xem có hình nào độc đem ra báo thù...
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [méc] yonme đâm choọc bác trước đó. Có gì bác cứ xử yonme cho iem ngồi ngó nghen [/méc]
    À, bác H_le trình làng bộ siêu tập cây cỏ hoa lá của bác đê. Ém hàng miết hà. Làm lũ nhỏ cứ ngóng cổ mãi thôi.
    Post cái hình kẻo bị bắt tội xì-pam
    đội nữ nhà hai con dê hành quân
    [​IMG]

  4. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bon chen tới đỉnh em phát, em đang ở chặng cuối roài, chờ nhà ta liên hoan hò hét trên đỉnh xong và đồng thời xuống núi em mới kể tiếp được.
    Không có máy ảnh cũng ấm ức thật đấy!
  5. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Thấy cả nhà hào hứng quá, em cũng xin góp vào tí chuyện
    Chuyện leo núi cả nhà kể hết hành trình ùi, em chỉ xin kể tí ti khi em fải đi rừng đêm và hốt hoảng bị lạc đường...
    Ngày đầu tiên thì ko sao, vì Bún về đến trại trong ánh mặt trời rực rỡ (thực ra là hoàng hôn ) Có lẽ ngày đầu nên hành trình nhẹ hơn 1 tẹo để khỏi sốc...
    Nhưng có lẽ vì thế mà ngày thứ 2, con đường xa ơi là xa lun. Vừa bắt đầu khởi hành sau khi điểm dừng trưa thì đã bị hù là "Đi lẹ, ko thôi phải đi rừng đêm đó" (sorry, lúc đó Bún cứ nghĩ là Bún bị hù) Nhưng mờ, sao đi mãi mà cũng ko tới... đi hoài mà cũng hổng thấy trại đâu... đoàn thì phân tán tứ lung tung... Bún đi cùng với các anh chị bên Fans... trời sập tối rất nhanh mà guide đi cùng bảo vẫn chưa sắp tới trại đâu Đường đi men theo sườn núi, có những đoạn phải đu bám rất nguy hiểm, đi khi đủ ánh sáng còn khó khăn nói chi... Trời thì tối, mắt thì cận Bún sợ nhắm nên chân tuy mỏi mà đi khí thế, quên cả mệt (vì sợ). Thế mà điều lo sợ nhất vẫn tới. Ko còn 1 chút ánh sáng nào, mấy anh chị em Bún phải đi rừng đêm đúng nghĩa luôn: 5 người có mỗi 2 cái đèn pin. Bún bị hụt chân với cả vấp hoài, toàn "Ối" với "Úi", các anh chị bảo "Khổ thân con pé" nhưng soi đèn cũng cực cho mọi ng` lắm. Đi đc vài bước lại phải quay đầu lại soi, rồi thì đọc-địa-hình: "trơn đó", "coi chừng rễ cây", "có cái hố to lắm nè"... Có 1 vách đá dựng đứng, phải bám lần từng mấu rễ cỏ mỏng manh trên vách đá... May mà có 2 porter đứng soi đèn sẵn, đỡ từng người qua bằng cách chỉ từng bước chân: "chân trái bước vào đây, chân phải bước qua đó, tay trái bám cái rễ này..." Phù, cuối cùng thì cũng đã thấy trại. Mệt muốn chết lun zậy đó!!!
    Ngày thứ 3 còn tệ hơn... Sau niềm vui hân hoan khi lên tới đỉnh, chân của pé Bún đã bị chùng gối phải, nên nó cứ cứng đơ ra. Lại còn là đoạn xuống núi nên đi đau lắm. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị đày đọa khổ thế này, Bún đi lần mò đc tới đoạn mấy quả đồi liên tiếp nhau ý, thì trời về chiều. Bún cố gắng rảo bước thật nhanh để tránh đi rừng đêm như hôm qua, vì mình cũng ko có đèn pin, mà cũng chả đi cùng ai cả. Cái chân đau như ... cũng chả biết so sánh làm sao cho đúng nữa, cứ đau như là chưa từng đc đau zậy đó ^^ Con đường độc đạo mà sao đi hoài ko tới nơi? Hồi trưa khi bắt đầu từ trên đỉnh xuống thì Bún vẫn nghe câu quen thuộc hum wa "Đi lẹ ko thôi đi rừng đêm đó" Ặc ặc, sao ng` ta toàn nói với mình ko zậy? (chắc tại mình đi chậm nhất ) Hum nay thì ko dám nghĩ là bị hù nữa ùi. Bít sợ ùi! Sợ nhưng cũng đâu có làm cho đường bớt dài. Khi ánh nắng chỉ còn lay lắt thì Bún nghe tiếng đằng sau "Bún ui, chờ tui zới" Màu áo cam. Thì ra là bác Hải. Bác Hải cũng đi nhanh thiệt là nhanh vì ko muốn đi đêm. 2 bác cháu ráng sức đi lẹ. Cái chân đau dường như đã hết đau (ko đau vì quá đau ). Nhưng vẫn câu hỏi cũ: sao đi hoài ko tới? Mà 2 bác cháu cũng ko dám dừng lại chờ những người đằng sau vì sợ phí mất chút ánh nắng cuối cùng... Bún nhớ lúc đó Bún đi gần như chạy... Một lúc thì nghe tiếng nói chuyện, cứ tưởng đoàn mình, thì ra là đoàn áo cam Hà Nội Fan308. Nhập bọn! Họ nói nếu lạc thì 2 bác cháu nghỉ đêm cùng họ rồi mai xuống cùng, về Sapa gặp lại đoàn sau. Hix! Anh guide của họ nói là "từ chỗ này mà về trại của họ chắc còn nửa tiếng nữa, mà về trại của mình phải 2 tiếng nữa" Ặc ặc, khi đó chỉ còn 1-2 tia sáng rơi rớt lại thôi. Đèn pin của bác Hải rất yếu (hình như sắp hết pin) Thêm bác phieubong nhập bọn! Bún gần như kiệt sức, bước đi đơn giản theo quán tính, thế thôi! Lúc đó thấy nhớ mẹ ghê gúm cứ luôn miệng than "Mẹ ui, con muốn về với mẹ", ặc ặc. Về đến lán của đoàn Fan308 đã 7pm. Lạnh ko chịu nổi. Lạc mất bác phieubong, chỉ còn 2 bác cháu loanh quanh giữa những người xa lạ. Đói meo, giữa những đống lửa bập bùng lép bép tiếng nồi chảo, thơm phức. Anh guide của đoàn đó (Bún làm quen trên đường xuống) mời ở lại ăn liên hoan, nguyên 1 con dê thui. Ặc ặc, sao ông trời nỡ đày đọa con zậy chời? Gặp anh Hoàng, guide của đoàn Bún, nói là ráng chờ tốp còn lại để dẫn về lán mình 1 thể. Lạnh thấu xương luôn, mà ko thể vào hơ nhờ đống lửa trong bếp đc, vì lúc đó ng` ta bắt đầu dọn ra ăn rùi Bún phải hơ tay trên 1 ngọn nến, loại ng` ta đốt sẵn cho ai có nhu cầu ra suối thì cầm theo ý. Chừng nửa tiếng sau thì mọi ng` tập trung đông đủ, bắt đầu chuyến hành trình thứ 3 trong ngày. Sau chừng 1tiếng dò dẫm trong rừng khuya theo đúng cách ngày hôm qua, những mem cuối cùng của đoàn đã về tới nơi. Thật là ác mộng!
    Quả như lời bác Hải, trong khi ai leo Fan về cũng post bài ca ngợi rồi thì "hoành tráng" chi đó, lại có 1 mem post câu xanh rờn: "Leo Fan là đóng tiền để bị đày đọa" (sorry, Bún nhớ ko đc nguyên văn). Công nhận khổ thì khổ thiệt đó, nhưng sao kì wá, về nhà ngồi nhớ lại vẫn thấy tuyệt vời!
    Được bun_oc_girl sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 02/10/2007
    Được bun_oc_girl sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 02/10/2007
  6. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đi rừng đêm cũng là điều thú vị, nếu ko nói là cực kì thú vị Ai leo Fan mà chưa từng đi rừng đêm thì quả là đáng tiếc, đáng tiếc...
    [​IMG]
  7. phieubong

    phieubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Góp vui vài tấm
    [​IMG]
    Trước cửa rừng
    [​IMG]
    Băng suối
    [​IMG]
    Bữa trưa
    [​IMG]
    Chuẩn bị nước
    [​IMG]
    Chuẩn bị bữa sáng
    [​IMG]
    Đường trên núi
    [​IMG]
    Hoa mua
    [​IMG]
    Có tiếng chim rừng
    [​IMG]
    Thớt
    [​IMG]
    Thơ thẩn
    Được Phieubong sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 03/10/2007
  8. phieubong

    phieubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Allez
    [​IMG]
    Cười tươi trên đỉnh
    [​IMG]
    Giặt giày cho bố
    [​IMG]
    Hong đồ 1
    [​IMG]
    Hong đồ 2
    [​IMG]
    Nô đùa
    [​IMG]
    Tứ cô nương
    [​IMG]
    Phút dừng chân
    [​IMG]
    Vui chơi trên độ cao 2900
    [​IMG]
    Hoa 1
    [​IMG]
    Hoa 2
    [​IMG]
    Hoa 3
    [​IMG]
    Phong cảnh 1
    [​IMG]
    Phong cảnh 2
    [​IMG]
    Phong cảnh 3
  9. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tường thuật tiếp đi nhà mình ơi, em cũng tò mò nghe chuyện đường về quá, và cái túi ngủ của nhà mình kết cục thế nào đây. Từ đó tới giờ vẫn théc méc hoài mờ chưa có ai giải đáp jùm ha!
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy chen chúc nhau trên đỉnh có 4 nhóm khoảng trên 70 người, chưa kể lúc chúng ta bắt đầu về thì còn nhiều nhóm khác nữa cũng đang trên đường leo lên. Tổng công cũng phải hơn trăm người mừng Quốc khánh trên Fan!!! Một con số khủng khiếp, leo núi mà cứ như đi trẩy hội!
    Nhà 2d
    [​IMG]
    Nhà FanS
    [​IMG]
    Nhà báo
    [​IMG]
    Nhà FFF
    [​IMG]
    Tọa độ GPS
    [​IMG]

Chia sẻ trang này