1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  2. phieubong

    phieubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đây là đọan đường mà tôi thích nhất trong cả cuộc hành trình. Một cảm giác du lịch khám phá mới lạ, thích thú, lo sợ xen lẫn. Cái đêm đó trời đầy sao, đi giữa rừng vắng lặng, vài người bạn đồng hành mà không người nào biết đường. Cám ơn Pháo (anh bạn trẻ học ở Nice tranh thủ ngày nghĩ về thăm nhà đi cùng "đại ca Long" - guide leo FXP) chỉ lại cho tôi kỹ năng đi rừng, cách nhận ra dấu người đi trước ... Thật thú vị cô bé Hà nội (mà tôi quên mất tên) cũng đi cùng đêm đó lại đã từng đọc Le Petit Prince một tác phẩm của Antoine de Saint Exupéry mà tôi yếu thích từ 8 tuổi, tiếc rằng khi thấy đêm đó trời cũng đầy sao, hỏi đến Les Étoile của Alphonse Daudet thì em lại không biết . Còn "Chuột", "Mèo" miệng lầm bầm ,lầu bầu một cách đáng yêu.
    Nhân tiện đây xin gởi lời tạ lổi đến những bạn, mà vì háo thắng muốn thử sức "già" hơn nữa cũng vì ích kỹ muốn về sớm, nghỉ ngơi sớm mà tôi đã vượt lên trước bỏ lại các bạn tự về sau. Thú thật, khi vừa về đến trại tôi mới nhận ra và rất ân hận.
    Sau chuyến đi, dân chuyên du lịch saloon như tôi đã phải đi tịnh dưỡng ở Nha Trang 2 ngày. Thỉnh thỏang nhớ lại ... kỷ niệm này thật thú vị khó quên.
  3. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    thì ra ko chỉ có mình em sợ hãi trong đêm đi rừng đó Tuy nhiên mọi người vẫn về đích an toàn. Đó cũng chính là một thử thách của rừng già phải hông mọi người?
    Hix không ngờ trên đường đi có nhiều loại hoa đẹp thế. Xem ra chuyến này em leo Fan là chưa tận hưởng được hết rùi. Lần sau phải tranh thủ ngó nghiêng, dù có phải leo 5-6 ngày
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà... trời ơi không thể nào nói hết cảm giác đó được bằng lời
    Nhưng chị cũng muốn leo FAN một lần nữa vì cũng muốn ngắm cảnh nhiều hơn [​IMG]
    Lại tiếp tục chuyện leo FAN nè...
    ĐÊM CUỐI... FANSIPANG
    Trời đã tối lắm rồi, chúng tôi những người ngồi trong lều cứ ngỏng cổ lên mãi. Cứ nhìn nhau chắt lưỡi không biết bố già nhà mình đâu rồi... Cái bún ốc bị chùng gối không biết ra sao bác Hải đi cùng anh phiêu bồng, mà giờ nơi nao Những câu hỏi cứ dồn dập...
    Từ đàng xa, thấp thoáng những bóng đèn lia tới lui. Chắc có người về tới. Cả nhóm nhao nhao rồi hét vang... Người của NO LIMIT. Đoàn mình về rồi Tiếng vỗ tay vang dội... Nhóm Hà Nội cũng đang thấp thỏm, vì nhóm họ có người bị bệnh
    Vẫn còn vài người chưa đến lều nhưng trời đã về khuya, đói, lạnh... nên mọi người không thể chờ thêm nữa và đành dùng bữa tối. Bữa ăn đang diễn ra thì nhóm cuối cùng về đến, mọi người vỗ tay reo hò [​IMG] [​IMG]
    Mệt mỏi vì đường xa nên mọi người sớm chui vào lều, túi ngủ... nghỉ ngơi.
    Nhóm khác ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, hong đồ... như tiếc nuối những ngày qua muốn thức đến sáng để ngắm rừng trong đêm [​IMG]
    Còn một nhóm bạn ngồi bên bếp lửa giao lưu. Chuyện trò, uống rượu, hát hò...
    [​IMG]
    Ánh lửa bập bùng trong khu rừng già đầy sương, những lời hát như càng lôi cuốn, đắm chìm lòng người khác... em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không?chào em cô gái lam hồng...
    Lời ca tiếng hát cứ như bay vút, vút lên mãi... Hết giọng hát nam trầm, đến giọng nữ cao [​IMG]
    Có lẽ cuộc vui kéo dài mãi nếu như không có tiếng khẽ nhắc phải nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi tiếp. Mọi người từ từ đứng lên, chia tay nhau với nụ cười trên môi và lời chúc ngủ ngon
    và thoảng trong gió vẫn nghe giọng ai hát...
    Rồi chẳng hiểu lý do gì mà trời bỗng nhiên đổ mưa Phải chăng ông trời cũng ham dzui, bỏ dzợ chèo queo vén mây nhìn. Thấy tụi nhỏ ca hát tự nhiên rã đám nên đâm buồn chăng [​IMG]
  5. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin kể nốt cái hồi kết của tụi em nha!
    Bọn em hẹn nhau ở lán 1 ấy, thế mà em và anh guide ngó hoài mà ko thấy tên ấy đâu, thế là cả hai anhe m băng ra cái chỗ mà hôm trước chỉ nhau là cả đội sẽ hạ trại nghỉ đêm tại đó, đên nơi thấy đội nhà ta đã đốt lửa rồi poster thường đi trứoc chuẩn bị lểu trại mà, hai anh em đến đấy là 3h45p, đứng lại hỏi han thì cả đội đấy khẳng định là khôgn thấy có ai như jống bạn ấy ra đến đây cả, hai anh em lo lắm, vì đoạn từ lán ra đấy rất dễ lạc đường, thế nên cuống hết cả lên, may quá anh poster của tớ đi đến bảo, tên đó ngồi trong lán uống nước mà, trời ơi, sao hai anh em tớ mắt mũi sao ấy mà ko thấy nhỉ, vừa bực lại vừa vui vì tên ấy ko lạc đường, bọn tớ thoả thuận là để anh poster quaylại đón tên kia ra khỏi rừng sau, bọn em phải đi tiếp để liên hệ xe, nếu đợi tên kia xuống mới đi thì trời tối, không ra đươc cửa rung mất, mà không biét phải làm thế nào để có xe nữa, vì tính ra đến nơi cửa rừng sẽ vào alô nhờ, vì cửa rừng ko có sóng dd thế là hai anh em thúc nhau đi nhanh ko trời tối, cứ thế bước đi, ra tới cửa rừng là 17h35p.
    Quay lại tên bạn em, tên ấy thấy chờ hoài ko thấy xuông thì mới tự đi tiếp, vì hắn khát nước, nhất định không chịu uống nước suối thế nên hắn cứ băng chạy xuống lán với mục tiêu xuống tới nơi mua nước uống, trời ạ, ngồi uống n­ước trong lán và đợi, càng đợi lại càng không thấy hai anh em bọn em đi sau, kẻ trong thì mải mê, kẻ ngoài thì vội vàng, thế là cả hai chẳng gặp được nhau. Tên đó mang máng nhớ cái chỗ chỉ điểm cắm trại thế nên quết định sẽ đi tiếp xuống trước đợi ở dưới đó, và rời khỏi lán băng đi, nhưng không rõ là lạc đường thế nào ấy, càng đi càng không thấy giống như ngày hôm trước đi, thế là hắn bấm bụng quay lại lán 1. Còn anh poster sau được phân công của anh guide và sự nài nỉ của em đã quay lại lán 1 để đón bạn của em, quay lại lán 1 thì mọi người bảo là bạn ấy xách balô đi rồi, như định hình được cậu bạn em, anh ý băng đuổi theo, thì lại gặp ngay cậu bạn em ngược trở lại từ khúc đường lạ, hai người gặp nhau và cùng hối thúc nhau đi tiếp để tiếp giáp kịp đội em.
    Hai anh em ngồi ngoài cửa rừng, em thì vừa lạnh vừa đói, thế là anh guide lục tung balô ra, may quá chỉ còn ruốc và phô mai với một cái bánh mỳ trưa hôm qua măm còn lại, thế là con bé ngấu nghiến chiến hêt, như chưa bao giờ em được ăn ngon lành thế, vừa ăn vừa lẩm bẩm lo cho tên kia không biết có gặp được anh poster không. Và bữa đó em có gặp một anh nhé,anh ý đi xe máy và dừng lại hỏi em đi Fan à, ở đoàn nào ấy, em bảo em ở đoàn Sài gòn, anh ý bảo ở DD nào, em bảo ở ttvnol anh ý bảo thế là cùng nhà rồi, anh đang đi cung đường Tây bắc đấy, hỏi han một tí rồi anh ý lại đi xe máy đi mất. Em và anh guide đã không alô để gọi xe được như dự kiến vì ra đến nơi họ đóng cửa và cái xe máy cuối cùng đã nổ máy và lao vút về sapa mặc kệ anh guide đuổi gọi với theo. Hai anh em ngồi ngoài đó tính chuyện sẽ đi xe khách từ lai châu sang thì phải, để về sapa. Đang ngồi đợi thì lại gặp cái đoàn lúc nãy vừa mới vượt, họ cũng ra đến nơi và đang đợi xe, thế là hai anh em bảo nhờ bác tài của xe ấy gọi giúp xe lên đón đoàn em, cũng may bác ấy bảo còn một xe nữa cũng lên đón một đoàn nữa hỏi xe ấy đi cùng xem vì xe ấy to lắm, thế là hai anh em ngồi đợi tiếp và một đoàn nữa từ rừng đã ra. Cả hai bên cùng đợi xe, em thì vừa đợi vừa mong cậu bạn em mau mau đến, hỏi thì họ bảo chưa thấy ai ra sau cả, thế là cả hai cùng đứng ngoài cửa rừng buôn chuyện về chuyến đi, và rồi xe của họ cũng tới, mặt hai anh em bọn em càng buồn, nhưng mà đoàn ấy rất máu mê tạo bọt, họ bảo họ sẽ đi ngwợc lên phía trên chụp hình, tí quay lại đón tụi em. May thế, thế là có xe, nhưng mờ bạn em thì chẳng thấy đâu, hai anh em quyết định là không thấy bạn em ra thì sẽ nhờ bác tài xe ấy về sapa rồi quay lại đón tụi em. Nhưng rồi chờ một lúc thì cậu bạn em và anh poster cũng lò dò ra khỏi rừng, chưa kịp chào hỏi trách nhau tí nào thì cái xe kia cũng lù lù quay lại, bọn emzông lên xe thẳng hướng trở lại sapa trong sự mỏi mệt, em rất rất lạnh, cơn đói đã ngừng gặm nhấm.Bọn em về đến sapa tầm 7hkém một tí, hai đứa em vô công ty lấy đồ và nhờ anh guide hỏi phòng hộ, có lẽ vì ngày lễ lên phòng hiếm có có khác may mà với sự quen biết của anh guide tụi em cũng có được hai phòng. Em nhận phòng rồi mất tích luôn tới sáng ngày hôm sau.
  6. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ack ack, lâu quá mới vào lại mạng, busy busy...
    cho em bon chen vài tấm nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vinh quang UEH trên đỉnh Fansipan,...
  7. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    ack ack, lâu quá mới vào lại mạng, busy busy...
    cho em bon chen vài tấm nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vinh quang UEH trên đỉnh Fansipan,...
    Công nhận một điều, leo Fan thú thật, chạy bon bon...
    - ngày 1: chuột rút dọc đường
    [​IMG], tưởng phải bỏ cuộc.. balo rách, phải ngồi khâu balo giữa rừng già...
    [​IMG]
    - ngày 2: bị mất cái áo + quần... hix hix hix...
    - ngày 3: mệt không thể tả lúc từ đỉnh tuột về lại, tưởng như không còn gì mà mình không làm được trên cõi đời này nữa... cảnh thì đẹp thật, nhưng mà đi chiều mới thấy chứ nhỉ, đi khuya quá làm sao mà thấy, hêh, về đến lán, được anh Sáu nấu cho tô mì tôm, ack ack ... gon nhất từ trước đến giờ, tranh thủ hong khô đồ chứ, vừa hong đồ vừa nhòm lũ gà quay, thèm chết...
    [​IMG]
  8. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ack, em cứ tưởng là Kẹo đã nói với chị rồi, cái cuộn băng đó em xem ko được chị ơi, nó cứ nhảy giật suốt cuộn luôn đó, có lẽ là do băng chị mua đã lâu ko dùng đến hoặc là nó đã bị tái sử dụng nhiều lần, em cũng ko rõ nữa, chỉ đoán vậy thôi, tối nay hẹn gặp chị ở chuồng chim em trả băng luôn nha.
    Đúng như Chuột nói, tui thấy porter của Đức Minh hỗ trợ nhà FFF suốt đường về, cứ 1 porter kèm khoảng 4 người. Dẫu rằng đường về không khó khăn lắm, hoàn toàn có thể tự đi được, nhưng guide nhà ta bỏ mặc khách mà chạy về đánh 1 giấc thì tui thấy hơi quá đáng
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @phieubong: Thú vị đây, anh cũng thích xem hoàng tử bé hả. Thú thật với anh là em vẫn chưa hiểu hết những điều tác giả muốn gửi gắm qua tác phẩm này. Anh chia sẻ cho mọi người tí kinh nghiệm đi rừng quý giá mà anh đã được học đi.
    @nganha9: Nước suối ngon và mát lạnh đến thế mà cậu bạn em lại nhất định cự tuyệt, tiếc quá... Sau chuyến này em có thấy rằng chọn bạn đi du lịch chung cũng khá là quan trọng đúng không.
    Mọi người về trễ thế mà lại được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp nhỉ, nhìn ảnh cuả Chuột và anh phieubong chụp mà tui cứ tiếc ngẩn ngơ, lúc đi qua đoạn lan can tre có thấy gì đâu, toàn mây mù, cho nên cứ lầm lũi bước, hoàn toàn ko được ngắm cảnh đẹp và hùng vĩ nhất trong suốt 3 ngày leo núi.
    [​IMG]
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường xuống bắt gặp được mấy tảng đá trắng tinh như ngọc, thế là chộp luôn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này