1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kiu zô kể chiện thì kể chớ... mắc gì biểu chui zô... Xíiiiiiiiiiiiiiii

    ================================
    HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC (4-9/9) :
    Đi giữa đêm sương
    Lúa Mường Khương xanh mướt
    Lũng Cú thướt tha
    Lê la Xín Mần
    Trần thân Bảo Lạc
    Qua Thác Bản Giốc
    Hộc tốc về Cao Bằng
    Mơ màng Hà Nội


    Hành trình Đông Bắc của nhà 2 con dê bắt đầu ngày 4/9 (sau khi leo FAN trở về), kết thúc ngày 9/9. Tổng thời gian đi là 6 ngày 5 đêm. Quãng đường đi bi nhiu, ứ nhớ (để hỏi lại bác Hải) nhưng thiệt hại thì cũng khá khá, riêng yonme và meerkat thì xơi mất 2 cái ruột xe.
    Tất cả những tâm trạng : mệt mỏi, sảng khoái, vui buồn... đều biểu lộ trên khuôn mặt của mọi người qua từng chặng đường. Nhưng trong tâm khảm mỗi người đều cảm thấy rằng "mình thật sự có một thời gian tuyệt vời bên nhau"


    Con đường đã đi qua:
    Ngày 1 : SAPA - LÀO CAI - MƯỜNG KHƯƠNG - SIMACAI
    Ngày 2 : SIMACAI - XÍN MẦN - HÀ GIANG
    Ngày 3 : HÀ GIANG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN
    Ngày 4 : ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC - BẢO LẠC - NGUYÊN BÌNH
    Ngày 5 : NGUYÊN BÌNH - CAO BẰNG - BẢN GIỐC - CAO BẰNG
    Ngày 6 : CAO BẰNG - HÀ NỘI
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 11/10/2007
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    SAPA trước ngày lên đường
    Từ FAN trở về, sau khi được xông hơi, ngâm thuốc, mát xa mát gần... cơ thể như khỏe khoắn hẳn lên. Chúng tôi bắt đầu thưởng thức vật ngon, của lạ ở nơi đây.
    Đêm Sapa, trời se se lạnh, sương giăng mờ mờ khắp lối. Mọi người khoác áo ấm nhẹ đi dạo vòng quanh chợ đêm trên những con đường dốc.
    Hàng hóa nơi đây cũng rất đa dạng và được bày bán khắp nẻo đường, từ những vật nhỏ nhắn xinh xắn như cái kẹp tóc cho đến những bộ quần áo hầm hố...
    Lượn lờ mãi mà chả mua được gì (thật ra là do bị tâm lý rằng thì là rằng... còn phải đi nhiều lắm, mua đồ thì biết để đâu cho hết ) nên chúng tôi từ từ đi về phía những hàng quán có những thứ để măm măm.
    Sau một thoáng chọn lựa, chúng tôi đã xà vào một hàng nhỏ bên vỉa hè, ăn những món ăn chỉ có thể bắt gặp ở lề đường và lòng hơi thấp thỏm không biết có bị tào tháo rượt hay không
    Mừng cho chặng đường đã qua và chúc thành công ở thử thách phía trước
    [​IMG]
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 11/10/2007
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất : SAPA - LÀO CAI - MƯỜNG KHƯƠNG - SIMACAI
    Gần sáng, bỗng nhiên trời mưa như trút nước. Meerkat lẩm bẩm mưa gì mưa hoài vậy, chuột lo lắng nhìn quanh hông biết mưa zì đường có bị sạt lở hông ta? ông tài xế có tới đón mình xuống ga lấy xe được không zị nà?... Bao nhiêu câu hỏi cứ vởn vơ, quay mòng mòng cho đến khi nghe tiếng còi xe hơi phía bên ngoài.
    Trời vẫn mưa tầm tã nhưng cả nhà đội mưa và vội vã lăng xăng xách ba lô, giỏ... ra ngoài xe. Cuộc chiến nhỏ xảy ra giữa nhà con dê và phía Tre Xanh [​IMG]. Nhưng nhà em chả muốn nhiều lời, nên vất đống tiền vào mõm thế là xong. Lên xe, Lào Cai thẳng tiến [​IMG]
    Ố là la... xe chở cả nhà đến ga Lào Cai thật là kịp giờ đúng lúc. Nhanh chân chạy vào ga tìm kiếm đoàn tàu vừa dừng bánh để nhận xe. Kiểm tra mọi thứ. OKIE. ĐẦY ĐỦ 4 con ngựa sắt. Thế là cả nhà yên tâm dùng bữa sáng. Có thực mới vực được đạo mà lị
    Các chiến mã
    [​IMG]



    Kiểm tra cung đường trước khi xuất phát
    [​IMG]

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 12/10/2007
  4. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Yonme cho xin cái tracklog rõ hơn cho 2 đoạn đường : đoạn từ Pha Long - băng qua sông Chảy - Simacai và đoạn từ Niêm Sơn - băng qua sông Niệm - Lý Bôn - Bảo Lạc. Chưa áp lên bản đồ cũng được. Mấy đoạn đường này không có trên bản đồ hiện nay nên cần xác định lại vị trí qua sông.
    Đây là sơ đồ di chuyển của mình trong ngày đầu, vị trí qua sông do tôi ước lượng nhưng khoảng đường thực tế đã đi Pha Long - Simacai khoảng >50Km có vẻ lớn hơn nhiều so với vị trí này.
    [​IMG]
    Tổng đoạn đường đi trong ngày 1 là 125 Km theo đồng hồ xe, nếu trừ những đoạn đường chạy đi ăn uống và đổ xăng thì còn khoảng 120Km, trong đó có đến 40 Km là đoạn đường đau khổ, chạy xe mất đến 6 tiếng đồng hồ.
    Được H_le sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 12/10/2007
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bác Hải ui sao tracklog mà bác post giống vẽ bằng tay quá dị?
    Đây là tracklog ngày đầu tiên cuả nhà mình đây, lúc vừa qua sông Chảy đi được thêm một đoạn nữa thì máy hết pin nên nó bị đứt khúc, đoạn đường này em thấy là rất dài chứ không ngắn như tấm bác post đâu, có thể phải là một vòng cung xuống dưới rồi nối với Mản Thần?
    [​IMG]
    Tracklog cho Ozi:
    http://www.mediafire.com/?4thye1ejyfm
    Tracklog cho Google Earth :
    http://www.mediafire.com/?afftymfywqi
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... em thông báo cả nhà rằng thì là... sau khi thương lượng lẫn xin xỏ thì em không use nick kia nữa và em sử dụng nick mới này (ke ke thế mới lột tả được sự zero của em )
    Thôi em tiếp tục kể chuyện cho bà con họ hàng nghe, kẻo bị bảo là xì-pam
    ========================
    Sau khi nhận xe và măm măm... cả nhà Cửa Khẩu Lào Cai thẳng tiến để đón một thành viên còn lại (nữ này cũng hăm he leo FAN cùng nhóm. Nhưng vì sợ hổng ai cõng xuống núi và trực thăng thì tới không kịp nên ứ xèm tham gia ).
    Cửa khẩu nhộn nhịp người qua lại. Chúng tôi đón nhau, trao vội những cái nón bảo hiểm (chính xác hơn là những cái nón bảo hộ lao động) được mua tại bên kia cửa khẩu - hàng ngoại mác in Chi-na đoàng hoàng nhé và bắt đầu lên đường.
    Chuẩn bị xuất phát
    [​IMG]



    Vì đường lạ nên chúng tôi vừa đi vừa hỏi lẫn xem bản đồ. Ghé chợ để sắm thêm một ít đồ khô và tiếp tục rong ruổi.
    Đi khoảng hơn 30km thì chúng tôi bắt đầu rẽ trái để sang đường Mường Khương
    [​IMG]
    Đường khá đẹp, trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi... Ố là la... những mảng màu xanh hơi ánh vàng đã bắt đầu vào tầm mắt.
  7. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vẽ tay trên photoshop. Tui đâu có GPS thì làm sao có tracklog trên máy được, chỉ có cái bản đồ giấy thui.
    Hị, tui cũng đoán là chỗ qua sông phải nằm xa hơn về phía nam vì khi mình chạy xe ngang những đoạn chảy thẳng băng của dòng sông thì còn ở cao hơn mặt sông khoảng 200m, chạy rất xa đến hơn 10Km mới tới chỗ qua sông, nhưng nhìn bản đồ hành chánh thì thấy nó vẽ đường gần như thẳng từ Simacai băng qua sông???, sai biệt với thực tế 1 trời 1 vực, con đường mà họ vẽ chỉ khoảng 15-20Km trong khi thực tế đi xa hơn 50Km!!!!
    Khi qua sông rồi trời sụp tối nên không biết hướng đi, chỉ biết còn chạy cặp theo sông ngược lại khoảng 3-5Km rồi thì trời tối thui, chẳng biết có đi ngang Mãn Thầu hay ko.
  8. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, con chuột bị đem chiên xù mất rồi.
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Gì mà chiên xù bác Hải. no door
    Yeah. Iem cũng công nhận là nó rất ư là xa xôi. Cũng bởi con đường trần thân khổ ải nên iem cứ leo lên tụt xuống , kết quả là đi tong cái quần mới mua
    Ủa mà chỗ nào tên Mãn Thầu bác Hải ới .
    Vài hình ảnh để thấy được con đường đi. Hichic... chỉ vài chục km mà trời ơi mất cả buổi chiều. Đến đêm mới tới được Simacai
    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
  10. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lúc hoạch định lộ trình đi Đông Bắc, chúng tôi dự định từ Lào Cai sẽ đi đường QL70 xuống Bắc Ngầm rẻ sang Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì. Nhưng sau khi được các bác có kinh nghiệm tư vấn khuyên đi sang đường Mường Khương sẽ khó đi hơn nhưng bù lại cảnh vật đẹp tuyệt vời, đáng công sức đã từ Nam ra Bắc để đi.
    Quả thật tuyến đường Mường Khương quá đẹp, trên cả tuyệt vời, nhất là đối với các tay phượt mới từ miền Nam ra. Ruộng lúa bậc thang của Mường Khương phải nói là đẹp nhất so với tất cả các khu vực có ruộng bậc thang khác mà chúng tôi đi qua trong suốt tuyến đường, chỉ tiếc là lúa còn xanh, nếu gặp lúa đang độ chín vàng nữa thì có lẽ chúng tôi phải ở ngủ lại để đi chụp hình thôi. (Thấy có topic các bác rủ đi xem lúa chín ở Hoàng Su Phì, nhưng phải nói là các bác ấy nên bỏ công đi Mường Khương mới đáng xem)
    Đây là một số ảnh ruộng lúa ở Mường Khương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng ảnh lúa chín này thì ở Xín Mần
    [​IMG]
    (* các ảnh này đã post trong diễn đàn Nghệ thuật nhiếp ảnh)

Chia sẻ trang này