1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ôi bạn Yonme làm tớ nhớ MK, một địa danh mà tớ nhiều lần qua lại, đến thắt lòng thắt dạ.
    Bản cửa ngõ của Huyện MK trên đường từ LC là Bản Lầu, cũng là bản lớn nhất Huyện. Ngọn núi có chóp nhìn thấy từ TT MK núi Cô Tiên. Đó là một ngọn núi cao nhất khu. Trên đỉnh có một ao nước trong veo, nơi kể rằng các tiên nữ vẫn giáng trần xuống tắm. Ao nước vẫn còn, nhưng đỉnh núi đã có cột ăng ten Vinaphone vào năm 2005. Ngọn nhọn hoắt trên đường lên của khẩu Tén Tằn là ngọn Pháo đài, nơi đã từng có một lô cốt của người Nhật XD hồi chiến tranh với TQ. Chợ MK có phiên ngày CN, nơi mà bạn có thể thấy những nét sinh hoạt đời thường đặc trưng của vùng đất xa xôi này. Nếu trong tuần và có dịp lên những phiên chợ của các xã, bạn có thể cảm nhận rõ hơn nữa phương thức sống của người dân tộc như hàng ngàn năm nay vẫn vậy.
    Trông món ăn các bạn chụp có món lợn xiên nướng. Nếu phiên chợ bạn có thể được ăn xôi 5 màu với lạp xường MK, được làm từ thịt lợn MK, một giống lợn nổi tiếng thịt thơm ngon hơn bất kỳ giống lợn mường nào mà các bạn đã từng nghe (có thể kiểm tra thông tin bằng google mà xem).
    Cái mỏm núi có chục cây thông ý đẹp quá, nó trên đường từ Mk sang Pha Long, nơi bạn đi qua một hang đã 3 tầng 2 cửa rất rộng có tên là Hàm Rồng. Chưa có đường xuống cho khách Du lịch, muốn xuống hang phải nhờ người dân dẫn đường và leo trèo vất vả. Ngay sau đó là con thác trải dài có tên là Mang Leng. Nếu có thời gian, các bạn có thể đến tới những địa danh nghe xa xăm như một câu chuyện trong cổ tích mà những cảnh đẹp của nó cũng huyền hoặc như những cảnh tiên: Nậm Cháy, Nấm Lư, Tung Chung Phố, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, La Pan Tẩn, Tả Thàng, thác Tà Lâm, sông Nậm Thi, sông chảy...
    Những tên xã đều mang dấu tích của con rồng, chẳng hạn Lùng Khấu Nhin là cái má xệ màu đỏ của một con Rồng, vì ngay chữ Mưng Khản - Mường Khương cũng có tên là đất chín rồng. Những buổi chiều tà trải trên thung lũng Mưng Khản, trên dòng thác Tà Lâm, trên trạm biên phòng đường biên nhỏ tý chỉ có 3 người chiến sĩ cắm chốt, trong nhà của một người thanh niên xung phong Nam Định của thập kỷ 80 còn ở lại đất MK ... là những ký ức vừa rõ nét vừa mơ màng như một giấc chiêm bao.
    Chao ôi nhớ Mường Khương.
  2. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Kể típ đi nhà hai con Dê, chuyến đi này thú vị quá. Lần sau có dịp (hổng bít khi nào) em đi ra Bắc lần nữa làm 1 cung Đông Bắc.
    @yonme:anh xin ông công an nào cho mượn xe để tạo bọt vậy? nhìn oách ghê
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thế chúng tớ càng thấy nhớ MK quá đỗi. Thực tế thì ban đầu nhóm định đi Tây Bắc, nhưng vào những ngày cuối, sau khi tham khảo ý kiến các tiền bối thì hướng đi chuyển sang Đông Bắc
    Còn MK thì càng... .
    Cho đến ngày bay ra HN thì cung đường này chưa có tên trong lịch của bọn tớ. Trong lúc ăn uống gần ga đi Lào Cai để chuẩn bị lên đường (nhà tớ leo FAN xong mới đi ĐB mà lị) thì mới được bác 3xu chỉ dẫn (sau đó nhà tớ cũng hỏi ý bác Du già). Đại khái là đã đi Đông Bắc mà không đi đường MK thì quả là phí nên cung đường một lần nữa được thay đổi. Vì thế mà không đủ thời gian để tìm hiểu nơi này.
    Bác Hải hỏi đường lũ trẻ con à
    [​IMG]
    Mà phải công nhận nếu không đi MK chắc sẽ ôm hận mất thôi
    =====================================
    Hành trình Đông Bắc (tt)
    Qua khỏi những đồi ruộng bậc thang, nhà 2 con dê chúng tôi bắt gặp những ánh mắt nhìn ngạc nhiên của những người dân tộc. Chúng tôi đáp lại ánh mắt ấy bằng những nụ cười rất tươi
    Đến một ngã ba, chúng tôi không biết đi đường nào. Từ đằng xa có một chiếc xe khách đi tới, chúng tôi người tranh thủ hỏi thăm, kẻ tranh thủ làm bộ sưu tập về nơi đây...
    [​IMG]


    Bác tài xế rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi bảo chúng tôi sẽ đi sang Simacai bằng đường này. Bác bảo nếu đi thì quẹo phải... nhưng đường xấu lắm... Cảm ơn bác tài, chúng tôi vẫn quyết tâm tiến lên con đường phía trước. Hichic... đau khổ từ đây nà
    Con đường đá cứ dài, dài mãi.... đi hoài mà vẫn thế...
    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 17/10/2007
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lời bình: Nhưng vậy vẫn chưa là gì so với những điều bạn sẽ được xem dưới đây đâu
    =========================

    Mọi người bụng bảo dạ nó đang sửa đường, chắc chút nữa sẽ hết. Và cứ thế mà bò đi - bảo là bò vì dốc cao, đường đá, tốc độ chỉ đạt 15km/h là ngon lành lắm rùi
    Đi độ hơn tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt gặp một căn nhà nhỏ ven đường. Bên trong có mấy chiếc xe máy, lòng khấp khởi Chà chà... người ta đi được thì chắc mình "DƯ XĂNG" [​IMG].
    Thấy một đám lố nhố đứng trước cửa, chủ nhà nhìn ra... Chúng tôi cười xởi lởi, hỏi thăm:
    2D: Anh ơi! Đường này đang làm à? Đi được không?
    Chủ nhà: (trố mắt nhìn) đường này đi không được đâu. Đang làm đường. Xấu lắm.
    Cả bọn nhìn nhau. Lỡ tới đây rồi... Sao giờ? Hỏi tiếp thử...
    2D: Anh cho tụi em hỏi. Từ đây xuống tới đò đi bao nhiêu nữa ạ?
    Chủ nhà: (coi bộ trầm ngâm zữ đa) Chắc hai. ba mươi cây nữa...
    Một cuộc họp chớp nhoáng diễn ra... Mọi người quyết định... ĐI TIẾP. Thật ra đường xấu thì bác Du già, anh 3xu cũng nói rồi. Nhưng họ bảo đi được. Thế thôi mình cứ tiếp tục vậy...
    Nhưng mà trời hỡi... đường đi ngày càng trở nên khó khăn hơn...
    Đầu tiên là leo xuống đi bộ
    [​IMG]



    Rồi qua suối
    [​IMG]



    Một mình một ngựa vẫn còn nhiều khó khăn

    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/10/2007
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đợi đã Chuột ui, tui vẫn chưa muốn rời MK đâu...
    [​IMG]
  6. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    2 con dê đúng là lì lợm và trâu bò, lúc ấy tui nhớ là chú đó còn nói là hổm rày mưa lớn, sông chảy xiết, sẽ ko có ai chịu chở qua sông đâu, thế nhưng cả nhóm quyết định đã lỡ đi rồi thì sẽ ko quay lại, mà lúc ấy nghĩ nếu ko qua được sông thì thôi, cứ tìm nhà dân ngủ lại rồi sáng mai đi tiếp, tới đâu thì tới...
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 17/10/2007
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh tác nghiệp
    [​IMG]
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thế thì post hình đi. Tui ngóng cổ zòm cho nà.
    he he bởi vì trước đó chúng ta đã chuẩn bị sẵn túi ngủ lẫn lương khô rùi muh. Mà cuối cùng cái bếp & cồn khô lẫn cái nồi chả có cơ hội nào được sử dụng.
    ==========================
    Tiếp tục con đường đau khổ nè

    Đi một đoạn thì lại thấy cái này (trong vòng tròn vàng vàng đấy)
    [​IMG]
    Chả hiểu là cái gì [​IMG]. Đến khi gặp được cái này mới biết
    [​IMG]
    Nó là đánh dấu cho việc đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng .
    Gặp những người làm đường, meerkat hỏi thăm thì mới biết con đường đang trong giai đoạn thi công. khoảng 18 tháng sau mới đi được. Gay rồi đây. 18 tháng sau mới lưu thông được mà tụi này nó mon men đi rồi.
    Cám ơn người làm đường rồi chúng tôi lại tiếp tục đi trong ánh mắt ái ngại của họ. Phương châm của chúng tôi ĐÂU CÓ ĐƯỜNG LÀ TA CỨ ĐI (chừng nào hết đường thì quay lại )
    Phía trước có 2 ông cháu người dân tộc. Chúng tôi bắt chuyện làm quen và tiếp tục hỏi đường thực ra thì đường chỉ có một, nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy con sông nên lòng như sôi sục
    Cụ già rất tận tình chỉ đường À, sắp đến rồi. Đi xuống đến kia là sông. Cám ơn ông cụ và chú nhóc bằng những thỏi kẹo chocolate (hị hị không biết họ ăn có bảo là đắng không nhể) chúng tôi lại lọc cọc đi tiếp.
    Chu choa, chả hiểu cái từ SẮP ĐẾN RỒI phải hiểu như thế nào mà iem cứ phải leo lên leo xuống cái xe máy cả chục lần vẫn chưa có hơi hám gì của sông cả. Mệt mỏi quay đầu lại nhìn thì thấy hai ông cháu đang đi tới. Ông cụ cười rất tươi Gần đến rồi đấy [​IMG]
    [​IMG]
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chúng tôi cũng thấm mệt, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút và ngắm nhìn phong cảnh trước mắt.
    [​IMG]



    Phải nói rằng, khi đi thế này tôi mới hiểu thế nào là đồi núi chập chùng, đường dốc quanh co, nước lòn qua khe núi [​IMG]
    [​IMG]





    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 17/10/2007

Chia sẻ trang này