1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè
    [​IMG]
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vì phong cảnh trên đường đi không nhiều như ngày thứ nhất, nên chúng tôi không mất nhiều thời gian tạo bọt cũng như không có nhiều ấn tượng lắm về quãng đường nơi đây (thậm chí còn bảo nhau đường thế này mà sao bảo là khó đi )
    Một vài hình ảnh bắt gặp trên đường đi
    Thu hoạch
    [​IMG]



    Nhìn từ trên xuống

    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 19/10/2007
  3. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Tồi là tồi thế nào cơ chứ, đẹp ơi là đẹp thế mờ anh chê à, thứ nhất là đẹp, thứ hai là đi đuờng hơi bị phê đấy chứ, em đi otô chưa say xe phát nào đâu, nhưng sợ cung đường đấy nhất, vì cua ác quá mờ, ai mờ say xe đi đường này cứ gọi là ngất trên giàn quất nhờ!
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm đi kưng. Tại hôm trước đi qua Mường Khương ruộng lúa quá đẹp, mê mẩn cả người. Còn Pha Long thì ôi thôi, trần thân khổ ải nên thành ra mới thế đấy.
    Thôi tiếp chuyện nè...
    ===========================================
    Trời đã xế trưa. Sợ xe nóng máy quá nên mọi người dừng lại một chút. Tranh thủ tác nghiệp luôn.
    (tranh ảnh để yonme và bác H_le đảm nhiệm. Iem chỉ post những tư thế chộp ảnh của mọi người thôi
    Từ đứng
    [​IMG]



    Sang ngồi
    [​IMG]




    [​IMG]



    Và thành nằm
    [​IMG]

  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí tí cho nó đỡ nhàm chán
    [​IMG]
  6. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trường ở Simacai không biết vì sao mà phải bắt học sinh tự túc ghế ngồi (ghế nhỏ để ngồi ngoài sân). Đây là hình chụp trường cấp 3 thị trấn Simacai, một nhóm học sinh trực nhật trên con đường vào trường
    [​IMG]
    Và ảnh học sinh vùng cao đang trên đường đến trường, nhìn kỹ mới thấy mỗi em phải mang theo 1 cái ghế cho mình.
    [​IMG]
  7. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ Simacai đi Xín Mần thật ra cũng là một con đường rất xấu và khó đi, nhưng vì ngày hôm trước chúng tôi đã trải qua 1 cung đường còn khó hơn nhiều nên bây giờ không sợ đoạn đường này lắm, với lại tâm lý đang đi trong buổi sáng, còn dư dả thời gian nên thấy còn thoải mái chứ không như hôm trước chạy cho kịp trước tối mà rốt cuộc cũng không kịp phải đi đêm.
    Vài hình ảnh trên cung đường Simacai - Xín Mần, đường đá rất hay trượt bánh xe nên khó chạy và không thể nào chạy nhanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến cách Xín Mần khoảng 5 Km thì lại gặp đường tốt trở lại.
    [​IMG]
    Chuẩn bị tạo bọt (hình tạo bọt thì xem của Yonme)
    [​IMG]
    Chạy thêm vài khúc quanh thì thị trấn Xín Mần hiện ra trước mắt, nhưng muốn tới nơi thì còn phải qua đoạn đèo dốc quanh co với nhiều cua tay áo rất ngặt, bởi vậy như nganha9 có nói bên trên là ai hay say xe thì ngồi ô tô đi cung đường này chỉ có chết.
    [​IMG]
    Được H_le sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/10/2007
  8. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Không biết các nơi khác thế nào, nhưng ở hagiang ngày cấp 2 cấp 3 bọn em đều phải vác một cái ghế nhựa để đi học đấy, cho đến bây giờ các nhóc lớp dưới vẫn vác ghế nhựa đi học là bình thường, nhìn thấy học sinh ở simacai lại nhớ ngày vác ghế đi học ngày xưa!
    Ở Hà Giang em khoái nhất hai cung đường là: Xín Mần - Hagiang và cung đường Du Gia Du Tiến đó, đi rồi phê kinh khủng. iem ko bị say xe nhưng mờ hôm đi chơi laocai về ấm ức mãi, lúc đi ngồi mềm ko say, lúc về là nằm điều hoà thì lại say, chắc sướng quá ứ chịu được, lần đầu tiên bị say, lại là say tầu hoả thế mới đau chứ, hi hi.
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Dạ mặc dù đường xấu đi mệt thì có mệt thiệt nhưng ko hiểu sao mỗi lần đưa máy ảnh lên hô konica là mặt ai cũng tươi như hoa (chứ ko như khỉ trong phim quảng cáo nha)
    [​IMG]
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến 1h trưa mới đến thị trấn, cả nhóm tranh thủ đổ xăng và đi tìm quán ăn trưa.
    [​IMG]
    Ăn uống no nê lại xách xe lên đường, brum brum...Hoàng Su Phì thẳng tiến.
    Lúc chưa đi nghe giang hồ đồn đại HSP đẹp lắm lắm, đến rồi thì thấy không như kỳ vọng, nhưng nói chung cũng ok
    [​IMG]

Chia sẻ trang này