1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Mờ từ chỗ thuthuy đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ quẹo phải đi 200m là tới nhà nganha luôn đó, hi hi!
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ừ cố lên đi em. Nhà chị cứ CỐ MÃI mới được thế đấy
    Giời ạ. Lượn mãi mới thấy cái hotel đó được đấy. Bữa giờ đi mệt nên cần phải có chỗ nghỉ tốt chứ em
    Cơ mà chị có đổi số gì đâu. Chị vẫn use một số thôi. Chẳng qua chắc tại xứ lạ nên điện thoại của chị nó ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê á
    ===================================
    Tiếp chuyện Đông Bắc nghen mọi người
    Chúng tôi chuẩn bị để bắt đầu lên đường - ngày thứ 3 của cuộc hành trình.
    [​IMG]



    Một lần nữa ngoái lại nhìn Hà Giang
    [​IMG]



    Đường lộ luôn có những bảng thông báo phải đội nón bảo hiểm, ấy thế mà tay đua mắt nâu cứ thế này mà chạy.
    [​IMG]



    Vì thế, tuýttttttttttttttttttt.... tiếng còi cất lên. Hai nàng giở trò năn nỉ.
    Thêm hai tên nữa bu vào. Đám còn lại chỉ dám đứng ngoài xa dzòm (hổng í nó sẵn xe múc luôn là tèo
    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 24/10/2007
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ xem, ngoài cách đứng dzòm thì còn cách nào nữa không chớ
    Vì chuyện của mắt nâu và unforgiven nên mất cũng khá nhiều thời gian, nên chúng tôi tranh thủ chạy cho kịp hành trình. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Quả thật đúng như lời nganha9 đã nói. Chỉ đoạn đường ngắn tẹo mà lại bắt gặp thêm một trạm công an
    Lần này thì người bị tóm đầu tiên là yonme và meerkat. Kế đến là mắt nâu... (chỉ có bác Hải là lọt lưới) về tội đội nón bảo hộ lao động .
    Mà quả thật là tình... đã đội nón bảo hộ lao động, ấy thế mà cũng ráng chơi cho cái màu thiệt là nổi bật. Nên từ xa là mấy anh chàng bồ câu thấy ngay dân lạ tội gì không thổi
    Chỉ hai anh công an thôi mà tới bốn cô nường . Thế là một màn năn nỉ, ỉ ôi diễn ra hết sức náo loạn.
    Bồ câu: Yêu cầu mọi người cho xem giấy tờ
    2D: Anh thông cảm tụi em mướn xe đi nên không có giấy tờ xe
    Bồ câu: Không có giấy tờ bản gốc thì cũng phải có bản cóp-pi. Bằng lái xe đâu?
    2D: Tại tụi em không biết
    (Rồi điện thoại từa lưa... Cuối cùng là...)
    2D: Tụi em nhờ bạn mướn xe ở Hà Nội rồi nhờ gởi lên Lào Cai. Tại nó sợ mất giấy tờ nên mới giữ luôn rùi. Anh thông cảm giùm tụi em. Tụi em trong miền Nam ra nên không biết (câu này nghe có vẻ tội nghiệp)
    Bồ câu: Không đi làm hay sao mà lại đi chơi thế này?
    2D: Dạ tụi em đi làm. Nhưng tại nghe nói Hà Giang đẹp nhất miền Bắc nên mới muốn đi ngắm nhìn phong cảnh (ặc ặc, nghe câu này chắc mấy ảnh phổng mũi lắm đây)
    Rồi thì là rằng...
    Bồ câu: Phạt mỗi người 100k
    2D: Anh ơi! Tụi em đi du lịch bụi mà, anh tha cho tụi em đi anhhhhhhhhh
    Rồi níu, rồi kéo... rồi từa lưa
    Bồ câu: Chính ra chúng tôi còn phạt các anh chị không đội nón bảo hiểm. Vì nón này là nón bảo hộ, chứ không phải nón bảo hiểm....
    2D: Anh ơi! Tha cho tụi em đi anh. Anh dễ sương như zì... Cảnh đẹp như zị... Nỡ lòng nào lại phạt tụi emmmm....
    [​IMG] (trời ơi.... điêu thuyền mà sống lại cũng phải chết vì nhà hai con dê)
    KẾT QUẢ LÀ:
    Bồ câu: Phạt mỗi xe... hết giấy phạt 50k rồi... mỗi xe 60k... Vừa nói vừa lấy giấy viết ghi
    2D: Hai em gới kè liền chời ơiiii... ghi nhiều mỏi tay lắm anh ơi... Chùi uiiii... sao anh ghi lẹ zị... Thôi 2 tờ được rùi anh ơiiii
    Bồ câu: Tới 3 xe lận. Sao ghi 1 xe được
    2D: Anh ghi xong 2 xe rùi hả? Thui được rùi anh uiiiii Em nắm tay này, em kéo tay kia Cuối cùng toi mất 80k cho tội không mang giấy tờ xe
    KHÔNG QUÊN GIAO LƯU
    Chụp hình với tụi em một tấm làm kỷ niệm đi anh. (Ack làm bằng chứng là anh đã phạt tụi em, để có lỡ mà bị thổi nữa thì có cái để khoe chớ
    [​IMG]



    Thêm phát nữa cho có cặp có đôi
    [​IMG]
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Móa ơi... thiệt là tình chưa có ai tám như nhà này... đã bị phạt còn...
    GIAO LƯU
    Bồ câu: Cứ đi thẳng đường chính là Cổng Trời. Núi đôi đẹp lắm... có nắng thế này chụp hình là đẹp rồi. Anh chụp bằng điện thoại mà đẹp như thế này đấy [​IMG]
    2D: Cho em xin số điện thoại anh đi. Để lên cột cờ Lũng Cú xong tụi em về lại đây (Quản Bạ) chơi [​IMG]
    Bồ câu: Ừ. Nếu tối về Quản Bạ thì gọi cho anh. Tụi anh dẫn đi ăn. Đây có nhiều món lạ lắm
    2D: Yeah (nhưng lòng théc méc : hông bít phải là tiền phạt mình hông ta

    BON CHEN miễn bình loạn
    [​IMG]



    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 24/10/2007
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Và vì những câu chuyện không tên xảy ra như thế nên thời gian của chúng tôi bị trễ hơn...
    Đến Cổng Trời đã khá trưa... nên chúng tôi chỉ đi qua
    Đường lên cổng trời nhìn từ xa
    [​IMG]



    Và núi đôi là đây. Đẹp lạ
    [​IMG]
  6. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cổng trời ?
    Có Cổng trời đây
    [​IMG]
    Quên chụp kỹ tấm bảng thuyết minh nên phải zoom ảnh lên
    đọc được:
    CỔNG TRỜI QUẢN BẠ
    QUAN BA HEAVENS GATE
    - Nơi đây có cửa đóng ra vào làng cổ........được làm từ năm......
    - Đường hạnh phúc - Hà Giang qua đây từ năm 1962
    - Là cửa ngỏ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn
    - Độ cao so với mặt biển 1500m, nhiệt độ trung bình 15-17 độ C
    - Cách thị xã Hà Giang 43 Km - cách thị trấn Tam Sơn 2 Km
    - Có thể quan sát cánh đồng Quản Bạ, Quyết Tiến, ..., Đông Hà, Cán Tỷ, Bát Đại Sơn
    - Đã để lại nhiều chiến công trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.
    [​IMG]
    Được H_le sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 24/10/2007
  7. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lộ trình đi ngày 3
    Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn = 232 Km
    [​IMG]
  8. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Quản Bạ
    [​IMG]
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tấm này do con chuột chụp nhìn rõ hơn nè bác Hải ui
    [​IMG]
    À mà mọi người ơi mình chưa show hàng cảnh đẹp Yên Minh mà, sao đã đến Quản Bạ nhanh zị
  10. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hú hú yonme ui, đi phía Bắc của Hà Giang thì phải bắt đầu gặp ải đầu tiên là Quản Bạ chứ, rùi mới tới Yên Minh mờ, thế nên kể đến Quản Bạ là đúng roài mờ.
    Ơ nhà mình cũng xin xỏ khéo nhờ, em ở hagiang mờ chưa bao giờ xỏ xin được tí tẹo nào, chắc dân bản xứ bắt nạt nhau thật, đông như quỉ xứ ấy, đi tí là lại thấy "anh hùng núp" roài.

Chia sẻ trang này