1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cao nguyên Đồng Văn
    [​IMG]
    Có 2 chú lính chì khoái tạo bọt
    [​IMG]
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Meerkat lủi vào bụi rậm đánh dấu, còn tui thì tác nghiệp
    Nụ cười hồn nhiên của trẻ em vùng cao
    [​IMG]
    Sực nhớ có mua bịch kẹo dành riêng phân phát cho tụi nhóc dọc đường nhưng vì để trên xe Chuotchitxu mà chờ mãi ko thấy con chuột chạy lên nên cuối cùng bịch kẹo này đã được 2 con dê chăm sóc đặc biệt.
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con - Lũng Cú
    [​IMG]
    Đứng trước phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người thật sự nhỏ bé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước giờ xem phim hoạt hình rất thích hoa bồ công anh, cứ tưởng phải ở nước ngoài mới có loại hoa này, không ngờ đã gặp được 1 đóa còn rất nguyên vẹn trên đường đi
    [​IMG]
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đến cột cờ, trời sụp tối rất nhanh, bà con tranh thủ tạo bọt.
    [​IMG]
    Tạm biệt cột cờ, 2d xuống giao lưu với các anh biên phòng đây.(Tối hôm đó chỉ có 1 chú ở lại trực, còn các anh thì biến đi hết òi )
    [​IMG]
    Sau khi giao lưu xong cả nhóm hội ý và quyết định xuyên màn đêm tiếp tục đi Mèo Vạc thay vì ngủ lại ở Lũng Cú
    [​IMG]
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 05/11/2007
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Zìa Đồng Văn ngủ
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 : ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC - BẢO LẠC - NGUYÊN BÌNH
    Vì ngày trước đi đường tối nên mọi người hơi mỏi mệt. Dậy cũng khá muộn. Vượt đèo Mã Pí Lèng khi trời vẫn còn đẫm hơi sương
    [​IMG]



    [​IMG]
  7. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Yonme ghi sai tên rồi.
    Cái tên sông này thì trong các bản đồ đều ghi là sông Miệm, nhưng bác DuGia và những người khác đi Hà Giang đều gọi là sông Miện ?
    Cô Nganha09 là dân Hà Giang xác nhận giúp tên nào là tên đúng?
    Được H_le sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 05/11/2007
  8. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm đi bà con, thằng Yonme nó 4 mắt mừ...
    Em xem lại bản đồ thấy ghi là sông Miệm
    Bác Hải post ảnh phố cổ em coi ké với.
    Đêm ở Đồng Văn trời đặc biệt lạnh, gần 22h mọi người mới tìm được nơi nghỉ là khách sạn Hoàng Ngọc, có vẻ như nó là cái KS tốt nhất nơi đây, rất gần chợ cũng như khu phố cổ. Đối diện KS có ngôi nhà khá xưa cũ có 1 em gái đang ngồi bên bếp than hồng nướng bắp. Vì lạnh và đói, thế là cả đám kéo quân qua ăn bắp nướng, vừa ăn vừa trò chuyện với cô bé vừa sưởi ấm, tiên thể hỏi thăm quán để ăn tối. Cô bé chỉ ngay một quán bán cháo thịt bằm giò heo gần đó ăn cũng khá là ngon và đặc biệt là khá đông khách. Ăn xong tui về phòng là lăn lên giường ngay, chả còn màng đến chuyện tắm táp nữa.
  9. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ ở Đồng Văn thêm 1 tí nữa
    Phố cổ Đồng Văn
    [​IMG]
    Chợ Đồng Văn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là phố mới Đồng Văn
    [​IMG]
  10. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cái này mọi người thích gọi là hoa chứ đúng ra nó là trái và hạt Bồ công anh, hái đưa ra thổi trước gió, mấy cái hạt nhảy dù bay trong gió cũng dễ thương lắm. Cây Bồ công anh mọc hoang ở Đà Lạt , Sapa, Bà nà,... thiếu gì.
    Hoa nó nè
    [​IMG]

Chia sẻ trang này