1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lộ trình ngày 4
    Đồng Văn - Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc - Tỉnh Túc - Nguyên Bình = 205 Km
    [​IMG]
    Trong đoạn đường này nhờ có tracklog GPS của Yonme mới thấy có nhiều điều phải nói về chuyện cái bản đồ giao thông mà các bậc tiền bối trước đây đã nhầm lẫn tuyến đường nên không giải thích rõ được về cung đường đi như thế nào.
    1. Thứ nhất là đoạn đường từ Mèo Vạc đến Bảo Lạc :
    Nếu chiếu theo bản đồ thì phải đi theo đường tỉnh lộ 217 vuợt sông Nho Quế nối liền 2 địa điểm này (dài 32 hay 64Km gì đó). Trên đường đi theo các bác đã tường thuật thì phải qua Niêm Sơn và Lý Bôn, tra trên bản đồ thì không có 2 địa danh này mà chỉ có Há Lía và Sảng Chải?
    Trước khi đi, chúng tôi cẩn thận hỏi dân địa phương ở Đồng Văn và Mèo Vạc về cung đường này, tất cả mọi người đều nói rằng không có vượt sông Nho Quế ?? Mình cứ nghĩ rằng chắc mấy người này chưa hề đi nên nói sai chứ trên bản đồ đã vẽ thì tỉnh lộ 217 phải cắt ngang sông Nho Quế chứ làm sao tránh khỏi?
    Nhưng chỉ cần biết là đường vẫn đi được sang Bảo Lạc thì chúng tôi cứ lên đường. Đến Mèo Vạc hỏi đường đi Bảo Lạc là người ta chỉ đường đi Niêm Sơn (vậy là đúng đường rồi, cứ thế mà đi), tới Niêm Sơn tưởng là đến bến đò nhưng chưa đâu, người ta lại bảo phải chục cây số nữa mới đến. Cuối cùng cũng đến bến đò, qua bè tre suông sẻ mặc dù nước sông chảy cũng siết. Qua đò xong hỏi ra thì đây là con sông Nhiệm chứ không phải sông Nho Quế, mấy bác lái đò bảo cửa sông Nhiệm đổ vào sông Nho Quế cách đây khoảng 100m. Qua sông trên đường về Lý Bôn thì gặp lại sông Nho Quế chạy song song. Vậy là các dân địa phương ở Đồng Văn nói đúng, không hề vượt qua sông Nho Quế mà chỉ vượt qua con sông nhánh của nó là sông Nhiệm mà thôi. (chuyện qua sông và con đường sau đó thì đợi tường thuật sau).
    Về xem lại tracklog thì ra là con đường tỉnh lộ 217 không còn được sử dụng (chẳng biết nó ở đâu), bây giờ từ Mèo Vạc muốn sang Bảo Lạc phải đi đường mới vòng xuống phía nam qua Niêm Sơn (chỗ địa danh Bản Tổng trên bản đồ), đến đoạn bẻ ngoặt 90 độ của sông Nho Quế thì vượt qua sông nhánh (sông Nhiệm) rồi lại chạy theo sông Nho Quế cho đến Lý Bôn (địa danh Nà Phòng trên bản đồ) tới đây sông Nho Quế đổ nước vào sông Gâm. Chúng ta lại đi qua cầu treo vượt sông Gâm và đi men theo sông Gâm về tới Bảo Lạc. Tổng quảng đường phải đi đoạn này là 83Km (Mèo Vạc ?" Niêm Sơn ?" bến đò = 40Km, bến đò ?" Lý Bôn = 17Km đường rất xấu, Lý Bôn ?" Bảo Lạc = 26Km)
    Zoom lớn đoạn đường từ Mèo Vạc đến bến đò sông Nhiệm như sau:
    [​IMG]
    2. Cung đường từ Bảo Lạc về Tĩnh Túc
    Đoạn này chúng tôi chạy xe trong đêm nên không rõ địa hình và tên các địa phương đi qua, cứ nghĩ là đi theo đường trên bản đồ. Bây giờ đối chiếu tracklog thấy là lạ, con đường đi qua không theo bản đồ mà chạy cặp theo dòng sông Nhi A từ Hưng Đạo về đến Tỉnh Túc ?? Mà đúng đó là quốc lộ 34 chứ không phải đường khác, vì hôm đó xe bị hư đèn lại đi lạc nên tôi phải dùng đèn pin lần mò đi trong đêm, phải theo dõi từng trụ Km để đi cho đúng, hic! Chạy 30Km đường đèo đá với bùn (không có được 1 đoạn nào tráng nhựa) bằng 1 cây đèn pin lờ mờ, lại thêm mây mù kéo đến từng chặp nữa, hôm đó số đen thật. Các bác nào có đi sau này thử kiểm tra xem đường đi có cặp sông hay cách xa sông như trong bản đồ?
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tui thấy một lũ chuột (ứ phải nhà iem nhá ) chạy 3 chân. Giờ thì em đã hiểu
    ===========================
    Này là phố cổ nà
    Bảng hướng dẫn
    [​IMG]



    Phía sau là dãy núi cao ngút ngàn
    [​IMG]



    Chợ là đây
    [​IMG]



    Có một cầu thang dẫn lối lên phía trên (em thấy có nhiều người lém nhưng ứ dám chộp, sợ TÈO)
    [​IMG]

  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hị hị là hoa bồ công anh hả bác Hải. Hình như em có chộp. Chả biết phải không . Bác ngâm kiú hộ em cái [​IMG]
    [​IMG]
  4. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, hoa nhìn giống y chang mà còn hỏi!
    Hoa Bồ công anh trông như những đồng tiền vàng rực rở nằm ở ven đường.
    Hôm rồi tui có đưa ra hình 1 cái cây (chụp gần chỗ Yonme đang sáng tác ảnh 2 chú lính chì tựa bóng cây ... rau dền), hổng ai biết cây này có gì đặc biệt à.
    Xem lại nè:
    [​IMG]
    Cây này có tên là cây Gai Mèo, nhưng ở miền xuôi người ta hay gọi với tên khác là cây Cần sa (hay Cần xa). Mấy cây ở trong hình chắc là mọc hoang chứ chẳng phải ai trồng đâu. Bây giờ thì cây bị cấm chứ trước đây lúc cây Á phiện còn trồng nhiều thì chẳng ai xài Cần sa, người ta rải rác có trồng ít cây Cần sa để dùng trong chăn nuôi, cho lợn ăn để nó phê, ngủ nhiều cho mau ú.
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô bé bán bắp nướng đây, nằm lọt thỏm giữa 2 căn nhà phố trông yếu ớt đến đáng thương
    [​IMG]
    Trồng trước nhà là cây lựu trĩu quả
    [​IMG]
    Đồng Văn có nhiều nhà cổ, đặc biệt là cũng treo và thắp sáng ***g đèn vào ngày rằm hàng tháng, nghe đồn là ***g đèn đều được phát miễn phí cho bà con
    [​IMG]
    Một cậu bé người Mèo vác gùi bắp ra chợ
    [​IMG]
    Cả nhóm ăn sáng xong tráng miệng bằng món bánh bò nóng hổi, rất thơm nhưng tui không khoái mấy vì ăn xong nghe trong miệng chua lè.
    [​IMG]
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 08/11/2007
  6. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cảnh quan trên đèo Mã Pí Lèng trong một buổi sáng đầy sương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mây che đầu núi trên đèo Mã Pí Lèng
    [​IMG]
    Dòng sông Nho Quế uốn quanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cũng tới thị trấn Mèo Vạc
    [​IMG]
  8. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy nhà ta up hình nhỉ!
  9. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Khi tới Mèo Vạc, chúng tôi cẩn thận ghé chỗ Công an huyện hỏi thăm lại tình hình đường đi Bảo Lạc xem có bị tắc đường không? Bác Công an bảo đường đi được nhưng khó đi lắm, thấy thời tiết 2 hôm rồi không có mưa nên chúng tôi quyết định thẳng tiến Niêm Sơn. Đoạn đường thuộc tỉnh Hà Giang từ Mèo Vạc đến Niêm Sơn (và đến bến đò) cũng khá tốt, chỉ có một số đoạn sạt lở như vầy thôi.
    [​IMG]
    Chạy đến gần Niêm Sơn thì 1 chiếc xe xẹp lốp, thế là có dịp sử dụng bộ đồ nghề sửa xe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua Niêm Sơn 9 Km thì đến bến đò, chỗ này người ta đang thi công làm 1 cây cầu qua sông Nhiệm, từ lần các bác DuGia, Hoangbquang đi từ năm ngoái thấy đã làm mà cho tới nay chỉ mới xong vài trụ cầu trong bờ, công nhân vài người lèo tèo ở trong lán, theo tiến độ này thì vài năm nữa trở lại không biết có xong chưa?
    Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ đây là sông Nho Quế theo như tường thuật của các bác đi trước, nhưng sau thấy khi hỏi kỹ lại mấy người chèo đò thì đây là con sông Nhiệm, đoạn này gần tới cửa sông đổ nước vào sông Nho Quế.
    Gọi là bến đò chứ thật ra ở đây không có chiếc ghe thuyền nào cả, chỉ có mấy cái mảng tre dùng sức người chèo chống đưa khách sang sông, mỗi lần chỉ chở được 1 xe.
    Bến đò sông Nhiệm
    [​IMG]
  10. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    A Hai oi post may tam hinh qua song cho moi nguoi coi di, de cho no hoang trang.

Chia sẻ trang này